Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-12-2016] Một Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị ở địa phương chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công liên tục tìm bạn tôi để kêu ca kể khổ.

Người trưởng phòng này kể với bạn tôi rằng anh ta không thể ngủ được vào ban đêm và luôn cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Anh ta nói rằng mình đã đọc vài cuốn sách của Pháp Luân Công và tự hỏi liệu có phải mình đang bị trừng phạt về những việc mình đã làm hay không.

“Sau khi nói chuyện với các đồng nghiệp của tôi,” anh ta nói “tôi phát hiện ra rằng nhiều người cũng có những triệu chứng tương tự.” Bạn tôi khuyên anh ta không nên tham gia vào việc bức hại các học viên nữa.

“Nhưng tôi cần có một công việc,” anh ta nói. “Có lẽ, tôi sẽ xin chuyển sang bộ phận khác.”

Một học viên khác kể với tôi một câu chuyện tương tự.

Người học viên này đã bị bắt giữ nhiều lần. Người Đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở khu vực cô ấy ở rất tích cực tham gia vào việc bức hại Pháp Luân Công. Anh ta thậm chí đã bị liệt tên vào danh sách những kẻ phạm tội tồi tệ nhất trên trang Web Minh Huệ.

Trước đây anh ta đã từng nói, “Tôi bức hại bà đó, tôi không sợ báo ứng.”

Tuy nhiên, người đội trưởng này gần đây đã thay đổi quan điểm. Anh ta nói với chồng của người học viên: “Tôi sắp nghỉ việc, hãy tới phòng tôi mà lấy lại tiền trước đây tôi đã phạt vợ anh.”

Trước đây, anh ta không bao giờ chịu từ bỏ, bất chấp việc nhiều học viên đã giảng chân tướng cho anh ta về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy đã thay đổi.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều nhân viên cảnh sát đã từ chối tham gia vào cuộc bức hại. Một trường hợp khác, có hai học viên lớn tuổi đã tới một ngôi làng cách nhà 30 dặm để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Họ đã bị cảnh sát ở địa phương đó bắt giữ nhưng đã được thả về trong cùng ngày hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/20/339148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/27/160468.html
Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share