Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Ngày 24 tháng 7 năm 2016, năm học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp khi đang phân phát tài liệu có thông tìn về cuộc bức hại Pháp Luân Công – một môn tu luyện truyền thống. Kể từ khi đó, gia đình các học viên và các học viên bị chính quyền sách nhiễu gay gắt.

Năm học viên bị bắt giữ bao gồm bà Đặng Thúy Bình, ông Phổ Chí Minh, bà Lý Quỳnh Trân, bà Tần Lệ Viên và bà Lý Lệ. Họ bị cảnh sát khu Nga Sơn bắt giữ. Hơn một tháng sau vụ việc bắt giữ, đến ngày 1 tháng 9 thì Viện Kiểm sát Nga Sơn mới ban hành lệnh bắt.

Khi người nhà và bạn bè của các học viên đến Viện kiểm sát Nga Sơn và Đội An ninh Nội địa để yêu cầu thả các học viên, họ đã bị sách nhiễu, tấn công và bị đưa đi nơi khác. Họ được yêu cầu đưa luật sư đến để giải quyết vụ việc của người thân họ.

Khi người nhà các học viên tới Đội An ninh Nội địa, thì các viên chức đã ghi hình họ và đe dọa sẽ bắt họ vì nói đến Pháp Luân Công tại nơi công cộng. Thêm vào đó, người nhà không được phép đề cập tới bất cứ điều gì liên quan tới Pháp Luân Công, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân hay Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hiện đã có bốn trong năm gia đình các học viên thuê luật sư.

Ngày 14 tháng 12, tất cả năm học viên bị Viện Kiểm sát khu Nga Sơn buộc tội và vụ việc của họ được chuyển tới Tòa án khu Nga Sơn.

Tòa án khu Nga Sơn dự định sẽ tiến hành phiên xét xử vào ngày 11 tháng 1 năm 2017, nhưng phiên tòa lại bị hủy bỏ chỉ vài ngày trước ngày dự kiến. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về ngày diễn ra phiên xét xử mới.

Gia đình bà Đặng và bà Tần đã đệ đơn yêu cầu cho họ tại ngoại, nhưng yêu cầu của gia đình bị bác bỏ.

Chồng bà Lý bị thương ở chân và chỉ có thể ở nhà. Vì bà Lý bị giam giữ nên không có ai chăm sóc cho ông. Giám đốc Ban Kiểm sát Cộng đồng của Viện kiểm sát xúi giục chồng bà Lý: “ông ly hôn mà đi tìm vợ mới đi”. Khi chồng bà Lý và con gái bà tới thăm bà tại trại giam vào dịp Tết Trung Thu năm 2016, bà Lý nói với chồng: “Em sẵn sàng ly hôn.” Điều đó cho họ thấy bà Lý đã bị đe dọa và gây áp lực trong trại giam.

Trong sáu tháng bị giam giữ, cả năm học viên bị thẩm vấn liên tục. Họ được cho biết rằng nếu họ ký bảo chứng thư thì họ sẽ được thả ra ngay lập tức. Dưới áp lực dữ dội, ba trong số năm học viên đã ký vào bảo chứng thư không tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên không ai trong số họ được thả.

Sau khi phiên xử bị tạm hoãn, hai trong số ba học viên đã ký vào bảo chứng thư nhưng lại bị phó giám đốc Tòa án khu Nga Sơn Bách Vi Lương thẩm vẫn còn gắt gao hơn. Ông ta tìm cách lừa các học viên nhân tội bằng cách bảo họ rằng ông ta sẽ “giảm án” hay “cho họ về nhà ăn Tết.”

Ông Bách còn đe dọa gia đình bà Lý và ra lệnh cho gia đình bà Lý hủy hợp đồng với luật sư. Sau khi họ ký biên bản chấm dứt hợp đồng, ông Bách liền cầm biên bản đi nên họ không cách nào thuê luật sư lại được.

Trong khi tìm cách giải thoát cho những người thân, thì điều mà gia đình các học viên được nghe nhiều nhất từ các cán bộ thực thi pháp luật là: “Đừng có nói đến vụ này nữa. Đừng có tranh luận về luật pháp với chúng tôi. Đừng có đề cập tới Pháp Luân Công. Chúng tôi chỉ muốn giữ công việc của mình thôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/15/340910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/26/161384.html

Đăng ngày 27-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share