Bài viết của Ngô Đồng, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-12-2016] Tháng 9 năm 2014, trường học của tôi tổ chức một buổi họp mặt cho các sinh viên tốt nghiệp cùng năm với tôi. Tôi và một học viên khác đã giúp nhiều người nhìn thấy rất nhiều những lời vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sự cải biến kỳ diệu của một bạn cùng lớp

Một người đàn ông trung niên bước vào hội trường với nụ cười nở trên môi. Ánh mắt hiền lành toát lên vẻ khiêm tốt và thiện lương. Đó là Tiểu Triết! Nhìn thấy Tiểu Triết xuất hiện với một khí chất và diện mạo rạng rỡ khiến chúng tôi ngạc nhiên và tò mò muốn tìm hiểu.

Trong một bức ảnh cũ của lớp từ năm đầu đại học, Tiểu Triết là một người nghịch nghợm: cao, đội mũ lệch về một bên và vẻ mặt buồn ngủ.

Sau khi tốt nghiệp tôi, đã giới thiệu một đồng nghiệp nữ của tôi cho Tiểu Triết. Nhưng đồng nghiệp của tôi không thích sự lười biếng và quá béo của anh ấy. Cô nghĩ Tiểu Triết là một người gia trưởng và không gặp anh nữa.

Bây giờ ngoại hình của Tiểu Triết rất đẹp, cư xử rất tao nhã và tất cả những sự nghịch nghợm của cậu ấy trước đây đều biến mất.

Tìm kiếm sự thật về Pháp Luân Công

Người dẫn chương trình yêu cầu mỗi người giới thiệu về bản thân và Tiểu Triết sẽ là người thứ chín phát biểu. Mọi người đều mong chờ được nghe câu chuyện của cậu ấy.

Tiểu Triết kể rằng sau khi tốt nghiệp anh làm việc rất chăm chỉ và không kết hôn cho tới khi anh cảm thấy thất vọng về sự nghiệp của mình. Ở nhà, anh là người gia trưởng, thường xuyên say xỉn và hai vợ chồng anh đã chuẩn bị ly hôn.

Thời điểm đó, hai trong số các bạn cùng lớp trung học của Tiểu Triết qua đời ở độ tuổi 30. Cái chết của họ là cú sốc với Tiểu Triết, nó làm anh nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi và anh đã bắt đầu suy ngẫm về mục đích của cuộc sống. Anh đã dành một năm để nghiên cứu những sách tôn giáo nhưng không tìm thấy câu trả lời.

Sau đó Tiểu Triết tìm thấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong giá sách của mình, đó là một món quà mà anh đã nhận được từ trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra. Càng đọc sách Tiểu Triết càng hưng phấn, càng đọc sách, anh càng minh bạch và đã tìm thấy đáp án cho những câu hỏi của mình như: Mục đích, ý nghĩa của cuộc sống, làm thế nào để trở thành người tốt, làm thế nào để tốt cho người khác, làm sao để cống hiến cho xã hội và nhiều câu hỏi khác.

Nhìn thấu sự tuyên truyền giả dối

Tiểu Triết nói rằng những lời tuyên truyền của ĐCSTQ trên CCTV là giả dối. Ví dụ, ĐCSTQ đổ lỗi vụ “Tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên, theo giáo lý Pháp Luân Công thì việc sát sinh và tự tử là điều cấm kỵ.Thêm vào đó, việc phân tích kỹ lưỡng video vụ tự thiêu của ĐCSTQ đã tiết lộ nhiều manh mối chứng minh rằng đó là một vụ dàn dựng.

Truyền thông của ĐCSTQ mô tả các học viên Pháp Luân Công đều là những người mê muội và ngu dốt, nhưng Tiểu Triết thấy rằng các giáo lý của Pháp Luân Công rất logic và hợp lý. Anh nhận thấy rằng những tin tức mà truyền thông đưa ra là nhằm để khơi gợi sự thù hận của dân chúng với Pháp Luân Công. Năm 2011, Tiểu Triết quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Tiểu Triết đã dần loại bỏ được tất cả những tật xấu của mình và trở nên quan tâm chu đáo với vợ. Vợ anh ủng hộ anh tu luyện và nói: “Anh phải tiếp tục tu luyện.”

Tiểu Triết nói “Mẹ tôi đã đơn thân nuôi lớn hai chị em tôi, cuộc sống của chúng tôi rất cực khổ. Một ngày kia, có một thầy bói nói với mẹ tôi rằng, ‘Cậu bé này được một vị sư phụ bảo hộ.’ Điều đó đã khích lệ chúng tôi rất nhiều và cho chúng tôi hy vọng. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Sư phụ của mình!”

Sau khi nghe câu truyện của Tiểu Triết, nhiều bạn cùng lớp nói, “Cứ nhìn diện mạo tinh thần của Tiểu Triết thì chúng ta có thể nói rằng Pháp Luân Công là rất tốt cho cậu ấy.“

Phần mềm đột phá phong tỏa Internet

Tôi không bất ngờ về sự thay đổi của Tiểu Triết, bởi tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Sự trải nghiệm của bản thân cũng như của các học viên khác đã chứng minh cho sự trong sạch và thuần khiết của Pháp Luân Công.

Vài người bạn học biết về việc xảy ra với tôi, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và sự tra tấn mà tôi đã trải qua vì giữ vững đức tin của mình. Tôi tặng cho mỗi bạn học một món quà, đó là một phần mềm dùng để đột phá sự phong tỏa mạng internet.

Sau khi nghe câu chuyện của tôi và biết về hoàn cảnh sống hiện tại của tôi, các bạn học đã rất an tâm. Tôi đã vượt qua những kỳ thi chuyên ngành cấp quốc gia một cách dễ dàng và hiện tại tôi đang là trưởng ban kỹ thuật của một viện nghiên cứu. Gia đình tôi rất hòa thuận hạnh phúc, và con trai cũng học rất giỏi.

Mọi người đã ấn tượng với học viên Pháp Luân Công

Một bạn học là kiến trúc sư ở Liêu Dương không lấy phần mềm. Anh ấy nói, “Tôi không cần nó. Tôi thường xuyên vượt tường lửa phong tỏa mạng internet và đã biết được sự thật rất rõ. ĐCSTQ đã tuyên truyền nhiều lời dối trá. Hãy giúp tôi thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.”

Một người bạn học khác là Kiến trúc sư trưởng của Công ty Nam Kinh. Anh ấy nói, “Bạn có thể giúp tôi thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản được không?. Tôi phải bảo vệ bản thân mình.Trong một ngày không xa, Pháp Luân Công sẽ đòi được công lý.”

Một bạn học nữ ngày trước đã kiên quyết không gia nhập vào Đoàn Thanh niên Cộng sản trong trường đại học được mọi người đánh giá là rất sáng suốt và sâu sắc. Cô nói, “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt và cao thượng. Tôi thấu hiểu những trải nghiệm của Tiểu Triết và rất ngưỡng mộ những người đã dũng cảm giữ vững đức tin của mình! Nên có tự do tín ngưỡng.”

Một bạn học nữ khác vừa từ Pháp trở về đã không biết nhiều về Pháp Luân Công, bởi cô phải bận kiếm sống và ít ra bên ngoài. Cô rất vui vì tôi đã giải thích cuộc bức hại cho cô.

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông – là một kiến trúc sư nổi tiếng đã nói với tôi rằng bà muốn học Pháp Luân Công. Bà nói, “Tôi biết Pháp Luân Công là tốt, nhưng tôi không biết phải bắt đầu học như thế nào.”

Một bạn học khác nói, “Khi ở hải ngoại, tôi từng đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tờ báo đưa tin hoàn toàn khác với truyền thông tại Trung Quốc và tự hỏi báo cáo nào mới thực sự đúng. Hôm nay, tôi đã bị sốc khi biết rằng, những gì mà Thời báo Đại Kỷ Nguyên viết đã thực sự xảy ra và đã xảy ra với chính bạn học của mình!”

Khi buổi họp mặt kết thúc, mọi người đã viết trong sổ lưu niệm của tôi. Một bạn học từ Nam Kinh viết, “Trong cuộc sống, rất hiếm khi một người thức tỉnh; nhưng một khi chúng ta đã thức tỉnh, thì chúng ta hãy đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/5/336939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/6/161026.html

Đăng ngày 15-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share