Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2016] Trước đây gia đình tôi nghèo đến mức không có đủ tiền để mua muối. Những năm sau này, một người con trai tôi đã nói: “Con đã đói đến mức khi con nhìn thấy hạt táo mà đứa trẻ hàng xóm đã ném đi, con đã muốn nhặt lên và ăn nó”.

Mọi người đã đối xử với tôi như một kẻ ngốc sau khi tôi được thả về từ trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi đã nói với tôi rằng: “Mẹ cảm thấy xấu hổ và không dám đi ra ngoài vì con đã bị giam giữ.”

Ngay cả những người họ hàng còn trách tôi không tốt huống hồ là những người lạ. Họ thậm chí còn nói với tôi rằng: “Để xem ba đứa con trai của bà xem, ai dám giới thiệu bạn gái cho chúng.”

Khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh của mình, một người đã chế nhạo tôi: “Ôi, chị gái, chị mà cũng kinh doanh cơ à.”

Người khác thì chế nhạo tôi vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Với những người như vậy, tôi luôn cảnh báo họ: “Đừng chế nhạo tôi như vậy. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không phải là đối tượng để các anh chế nhạo đâu.”

Một việc xảy ra khá thường xuyên đó là các bao xi măng của chúng tôi có thể bị rách và tôi sẽ khâu chúng lại. Nếu các bao xi măng bị ẩm do mưa, tôi sẽ lấy xi măng ẩm ra và thay thế bằng xi măng khô. Tôi giữ một nguyên tắc trong kinh doanh, đó là: trung thực và không bao giờ để khách hàng phải chịu thiệt.

Tất cả những người bán hàng của tôi đều biết rằng mọi người trong gia đình tôi đều chính trực. Bất cứ khi nào người bán hàng từ nhà máy xi măng đến cửa hàng của chúng tôi, họ đều chào tôi bằng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Khi mọi người đến nhà tôi, họ không bao giờ gọi tên thật của tôi mà họ nói họ đang đến nhà của học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tôi đã nhận thức được rõ ràng mục đích của cuộc đời mình: Tôi đến đây vì Đại Pháp. Không quan trọng tôi giàu sang hay nghèo khó, tôi sẽ không bao giờ thay đổi đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp.

Nhà tôi nằm ngay bên con đường bộ thuận tiện giao thông và chúng tôi có một sân lớn phía sau nhà. Trước khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh, chúng tôi đã cho một người bán than thuê. Sau khi người bán than không kinh doanh nữa, chúng tôi lấy lại nó và bắt đầu bán vật liệu xây dựng bao gồm cát, đá, xi măng và vôi.

Tôi đã có cơ hội để nói với khách hàng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi càng nói sự thật với mọi người nhiều hơn thì tôi càng thích công việc này và càng ít thấy sợ hãi hơn.

Nhiều câu chuyện cảm động đã xảy ra trong những năm này. Tất cả các khách hàng của tôi đều được ban phước lành. Họ đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban phước lành cho họ. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện đó.

“Mọi phước lành của tôi đều do Đại Pháp ban cho”

Một người lái xe tải chở xi măng đã kể cho tôi về một tai nạn mà anh đã thoát được.

Một lần, anh say rượu và ngủ thiếp đi với một điếu thuốc lá đang cháy trên tay. Các tàn thuốc đã rơi xuống và làm cháy một lỗ lớn trên quần áo của anh.

Sau đó anh ấy hỏi tôi: “Anh có biết điều gì xảy ra không?” Có người đã gọi tôi và đánh thức tôi dậy. Cháy rồi kìa! Dậy đi! Tôi đã bị sốc và tỉnh dậy. Quần áo tôi đã bị đốt cháy như vậy. Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi. Nếu anh ấy không đánh thức tôi dậy, nhà của chúng tôi hẳn cũng đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn. Tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi có lẽ đã bị thương tồi tệ như thế nào.”

Sau đó, anh bắt đầu nói cho mọi người thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Người con trai của anh đã nói với tôi: “Dì à, công việc làm ăn của gia đình cháu rất tốt. Nhà cháu quả là có phúc. Bố con cháu đã đến từng nhà để phân phát tài liệu về Đại Pháp cho dân làng. Gia đình cháu nhờ Đại Pháp mà được hưởng phúc lành.”

Một người lái xe khác thường xuyên cãi nhau với vợ. Mặc dù anh còn trẻ, nhưng anh cứ thở dài hết lần này đến lần khác và thất vọng. Tuy nhiên, anh đều nhận tài liệu Đại Pháp bất cứ khi nào chúng tôi đưa.

Anh đã bắt đầu có một cái nhìn mới về Đại Pháp và chia sẻ với tôi: “Những tài liệu này thực sự rất tuyệt vời. Tôi đã mang về nhà các tài liệu mà các chị đã đưa cho tôi. Vợ tội đã đọc chúng và giờ đây trông cô ấy như một người khác. Trước đây, cô ấy không bao giờ nói được câu nói ân cần nào với tôi ngay cả khi tôi về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Vợ chồng tôi như kẻ thù với nhau. Cô ấy không bao giờ quan tâm đến việc tôi về nhà vào lúc mấy giờ.”

Anh ấy nói: “Chị này, chị có biết làm một người lái xe tải thì vất vả như thế nào không? Tôi hiếm khi được ăn đúng bữa. Chỉ có rượu mới có thể khiến tôi tiếp tục sống. Vợ tôi sẽ nguyền rủa tôi bất cứ khi nào tôi uống rượu. Cô ấy dường như chẳng còn quan tâm gì đến tôi, ngay cả khi tôi đã uống say mèm.

“Sau khi cô ấy đọc các tài liệu mà chị đưa tôi, dần dần cô ấy đã thay đổi. Giờ đây cô ấy đã quan tâm tới tôi. Bất kể là mấy giờ tôi về đến nhà, cô ấy sẽ hỏi xem tôi có mệt không và tôi muốn ăn gì.”

“Đại Pháp thực sự vĩ đại. Cô ấy đã chia sẻ các tài liệu chân tướng với những phụ nữ khác trong khu phố của chúng tôi. Hiện giờ, các gia đình trong khu phố của chúng tôi đều sống rất ôn hòa. Chúng tôi thực sự được Đại Pháp ban phúc lành.“

Một ngày khác, một người đàn ông vận chuyển gạch cho tôi đã vui vẻ cầm đi nhiều chiếc bùa hộ mệnh mà tôi đã tặng anh. Vài ngày sau, anh ấy quay trở lại và kể lại câu chuyện về người dì của mình.

“Tôi đã đưa một chiếc bùa cho người dì đã bị liệt trong nhiều năm của tôi. Dì đọc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” in trên chiếc bùa và có thể đi lại sau đó. Dì nói rằng tất cả điều đó có được là nhờ chiếc bùa hộ mệnh. Họ hàng và bạn bè của tôi đều hỏi xin tôi bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Chị có thể cho tôi thêm vài chiếc nữa được không?”

Thoát khỏi nguy hiểm sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Thuyên Trụ, một người vận chuyển xi măng cho tôi, đã kể một câu chuyện kỳ diệu hơn nữa.

Một ngày, anh gặp một chiếc xe ở phía trước một siêu thị trong thị trấn và phát hiện phanh xe của anh không hoạt động. Ngay lập tức, anh quẹo tay lái và cố gắng tránh va chạm. Tuy nhiên, một chiếc xe ô tô khác chạy ngay sát phía sau đã lái vào phần đường của anh. Trong một con phố chật hẹp với nhiều người đi bộ, anh Thuyên không biết phải làm thế nào để kiểm soát được tình hình.

Đột nhiên, anh nhớ đến những gì tôi đã nói với anh khi gặp nguy hiểm: “Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Trong tình huống nguy hiểm này, anh không thể nhớ được gì khác ngoài câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Anh đã tả lại những gì xảy ra sau đó. “Tôi không biết tôi đã thoát được bằng cách nào. Một chiếc xe lao đến từ phía bắc, sau đó thì một chiếc xe khác xuất hiện. Xe tải của tôi thì không thể kiểm soát được. Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Khi tôi niệm câu này, tôi đã không còn sợ hãi chút nào cả. Tôi quẹo lái hướng này, quẹo lái hướng kia và thoát khỏi vụ va chạm với bốn chiếc ô tô liên tiếp. Tôi không biết làm thế nào mà tôi làm được như vậy.”

Khi nhớ lại, anh nói anh đã sợ gần chết sau đó. “Tôi ngồi đó, chết lặng và không thể đứng lên trong một lúc. Nếu tôi đâm phải một ai đó vào lúc ấy, thì các chi phí y tế hẳn là sẽ còn lớn hơn cả việc tôi phá sản”.

“Những người chứng kiến đã nói rằng kỹ năng lái xe của tôi thật điêu luyện. Thực tế là, tôi đã mất kiểm soát vào lúc đó. Tôi có thể đã bị va chạm nếu không có sự bảo hộ từ Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, tôi đã sống sót sau một thảm họa.”

Anh ấy đã chia sẻ câu chuyện của mình với những người lái xe chở xi măng. “Các anh không biết được tôi đã trải qua nguy hiểm gì ngày hôm qua đâu. Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể bảo hộ chúng ta!”.

Những người lái xe đó đã nghe tôi nói về Đại Pháp nhiều lần trước đó. Sau khi họ nghe câu chuyện của anh Thuyên Trụ, tất cả họ đều đến tìm tôi và xin bùa hộ mệnh.

May mắn vì tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Dưới đây là câu chuyện về người lái xe tải tên Trương.

Trương thường bị xịt lốp xe và phàn nàn rằng: “Những lái xe khác không bao giờ bị xịt lốp kể cả khi xe tải của họ đã đi rất nhiều dặm. Tại sao lốp xe của tôi lại liên tục bị xịt lốp chứ? Tại sao chứ?”

Tôi đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và những tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc. Tôi hỏi anh ấy có gia nhập Đảng và các tổ chức liên đới của nó không. Anh ấy nói rằng anh đã gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản và đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức này. Tôi cũng đã đưa cho anh một số tờ rơi.

Sau đó vợ anh đã kể với tôi: “Chị à, Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại. Trước đây em đã không quan tâm cho đến khi chị nói với em Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào. Bây giờ, mọi người trong gia đình em đều tin tưởng vào Đại Pháp. Chị không thể biết được cuộc sống của gia đình em suôn sẻ như thế nào đâu. Chúng em làm việc gì cũng thành công. Chúng em chưa bao giờ có được thành công như vậy!”.

Cô ấy tiếp tục: “Có một con dốc mà chúng em thường đi qua. Chồng em thường bảo em nói chuyện với anh ấy khi anh lái qua đó để anh ấy không bị buồn ngủ hay gặp tai nạn.”

“Bây giờ, anh ấy đã không cần em phải nói chuyện với anh ấy nữa. Thay vào đó anh ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Anh ấy nói rằng anh ấy rất tỉnh táo và thanh tịnh khi niệm những câu này. Xe của chúng em kể từ đó không bao giờ bị xịt lốp nữa.”

Những người biết Trương đều nói rằng, bây giờ anh Trương đều tuân thủ nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống khiến anh như trở thành một con người khác.

Những chàng trai “không biết xấu hổ” thay đổi cách cư xử

Có 5 anh em nhà nọ ở làng bên thường được mọi người gọi là “Năm chàng trai không biết xấu hổ”. Ba người trong số họ buôn bán vật liệu xây dựng.

Khi mới bắt đầu công việc kinh doanh, chúng tôi đã mua một ít vôi của họ. Ngày hôm sau, người anh thứ ba đến nhà chúng tôi và phàn nàn rằng chồng tôi đã đưa cho anh ấy tờ tiền 50 tệ giả.

Chồng tôi và tôi biết là anh ta đang cố để lừa đảo chúng tôi. Anh ta rất hung hăng và có thái độ xấc xược.

Tôi đã đưa cho anh ta một tờ tiền 50 tệ khác và xé tờ còn lại đi. Anh ta đã rất sốc khi chứng kiến việc này. Tôi nói: “Chúng tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi không bao giờ lừa gạt người khác. Từ nay trở đi, hãy để mối quan hệ kinh doanh của chúng ta đặt trên cơ sở chân thành và trung thực”.

Tôi đã nói với những người anh em này về Đại Pháp bất cứ khi nào chúng tôi gặp họ. Dần dần, họ bắt đầu cư xử tốt hơn và công việc kinh doanh của họ cũng phát triển. Họ cũng đưa tài liệu Đại Pháp cho những người khác sau khi đã đọc chúng.

Phước lành lớn của gia đình tôi

Mọi người trong gia đình tôi đều tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Công việc kinh doanh của chúng tôi rất phát đạt.

Các con trai của tôi đều làm ăn tốt. Con trai đầu đang học việc trong một nhà máy sau khi hoàn thành bậc trung học. Cháu đã có được những kỹ năng nhất định. Tôi đã mua một cái máy cho cháu để cháu bắt đầu công việc kinh doanh. Cháu đã cưới một người vợ tốt nghiệp cao đẳng.

Con trai thứ hai của tôi đã nhận bằng đai học và cưới một cô vợ có bằng cao học.

Con trai út của tôi đã bỏ học sau khi kết thúc năm đầu tiên của bậc trung học. Cháu bây giờ đang làm quản lý dự án cho một doanh nghiệp. Cháu cưới vợ có bằng cử nhân.

Cháu trai họ của tôi thường nói với tôi rằng: “Dì à, gia đình dì bây giờ là giàu có nhất làng này đấy. Chúng cháu thấy dì càng ngày càng giàu hơn mỗi năm. Tất cả bọn cháu đều ngưỡng mộ dì. Bất cứ khi nào chúng cháu nhắc đến dì thì mọi người đều đưa ngón tay cái lên tỏ ý ngưỡng mộ.”

Khi nhận được những lời nhận xét như vậy, tôi thường nói là: “Tất cả những may mắn này đều là phúc bào do Pháp Luân Đại Pháp mang lại đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/25/338080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/12/160306.html

Đăng ngày 11-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share