[MINH HUỆ 14-06-2009]

Giảng thanh chân tướng cho người mang bệnh

Một hôm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một bạn đồng nghiệp đã lâu không liên lạc. Chị đang dùng hóa học trị liệu và muốn tôi giới thiệu cho chị một bác sĩ Trung Quốc có tiếng để chị có thể phục hồi sức khỏe. Tôi đặt máy xuống và tự hỏi không biết liệu chị có biết được sự thật về Pháp Luân Công hay không. Vào thời gian đó khi Pháp Luân Công được phổ biến, nếu chị không biết được sự thật, thì thật đáng tiếc. Ngày hôm sau, tôi mang một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và vào bệnh viện thăm chị. Tôi được biết chị bị chuẩn đoán là bị ung thư tụy. Chị đã điều trị hóa học rất nhiều đợt và sắc mặt chị thay đổi nhiều. Chị nói, “Nhìn thấy em chị mừng quá. Em không thay đổi nhiều. Trông vẫn như ngày xưa.” Tôi nói, “Thực ra, mấy năm trước em bị chuẩn đoán ung thư, nhưng em vẫn khỏe mạnh vì em bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Chị bị sốc khi nghe thấy vậy. Chị trả lời, “Trước kia có vài người giới thiệu Pháp Luân Công cho chị, nhưng chính phủ bắt đầu đàn áp, và chị không tập được.” Tôi nói, “Từ hôm nay trở đi, chị nên học thuộc một cách chân thành câu:“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân- Thiện- Nhẫn hảo.” Tôi thuyết phục chị thoái Đảng. Chị sẵn sàng đồng ý và nói, “Đảng thối nát quá rồi – Chị muốn thoái lâu rồi.

Vài ngày sau, tôi lại vào thăm chị. Lần này tôi mang cho chị một cuốn Chuyển Pháp Luân, để chị không phải tiếc vì đã không có cơ hội luyện Pháp Luân Công. Khi chị nhìn thấy cuốn sách, chị rất phấn khởi.

Một bệnh nhân khác mắc bệnh ung thư. Nó đang phát triển trong bụng anh. Lúc đầu, nó không đau nhức gì cả, nên anh không để ý. Sau đó, anh thấy khó chịu ở dạ dày và gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn, nên anh đã đi kiểm tra. Bác sĩ bảo anh rằng có một khối u đang phát triển ở gan. Cách duy nhất là ghép gan và ca mổ tốn kém khoảng 60 ngàn nhân dân tệ. Họ không có tiền và phải trở về nhà. Tôi là họ hàng của anh. Sau khi nghe tin, tôi đến thăm anh và mang theo một vài tài liệu Pháp Luân Công theo. Tôi thấy anh rất gầy yếu. Tôi nói với anh rằng giờ chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu anh. Tôi đề nghị anh hãy đọc thật cẩn thận những tài liệu tôi mang cho anh và bảo anh sao chép cuốn Chuyển Pháp Luân.

Mất vài tháng để anh hoàn thành việc sao chép Chuyển Pháp Luân. Bằng cách sao lại quyển sách, thể trạng và tinh thần anh thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Lúc đầu, anh nằm liệt giường. Sau đó, anh có thể đi xe đạp và ra ngoài mua bán. Điều thậm chí kỳ diệu hơn là anh bị một tai nạn ô to nhưng thoát khỏi mà không có một vết xây xước nào. Sau khi anh khỏi bệnh ung thư, anh đi xe đạp cùng vợ đến nhà một người bạn thì, bất thình lình, một chiếc xe ô tô đâm vào anh. Anh văng lên không trung và rơi xuống đất. Người lái xe sợ đến nỗi run lẩy bẩy và không thể ra khỏi ô tô sau một lúc lâu. Anh ta sợ rằng anh ta đã đâm chết ai đó và phải chịu trách nhiệm. Khi người họ hàng của tôi rơi xuống đất, anh tự nói mọi việc ổn cả, và sau đó ngồi dậy. Sau khi bác sĩ kiểm tra anh, người ta đưa ra kết luận là anh bị chấn động nhẹ và bị chày xước nhẹ trên da đầu. Thông thường, bất cứ ai bị một tai nạn ô tô nghiêm trọng như vậy đều đòi bồi thường. Tuy nhiên, người họ hàng của tôi không lấy tiền mà còn khuyên mọi người trong nhà đừng gây khó dễ cho người lái xe. Anh nói rằng anh đã qua khỏi tai nạn là tốt rồi.

Vợ của anh nói với tôi, “Hôm đó, em đang đi xe đạp cạnh anh ấy và chính mắt em nhìn thấy cứ như là anh ấy được ai bảo vệ vậy. Người anh ấy văng lên rồi từ từ hạ xuống đất. Đúng là một sự kỳ diệu.” Tôi nói với cô ấy rằng đó là bởi anh ấy đã chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân với một thái độ nghiêm túc. Anh ấy đã tuân theo những quy tắc trong cuốn sách. Bình thường, ai đụng phải vật gì sẽ bị thương. Đằng này, anh ấy từng là bệnh nhân ung thư và bây giờ lại gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, vậy mà anh ấy cũng không gặp nguy hiểm gì. Đó là may mắn mà anh ấy có được khi tin vào Đại Pháp. Vợ anh ấy rất biết ơn và nói, “Vâng, Pháp Luân Công đúng là thật kỳ diệu. Em cũng muốn học.” Sau khi nghe họ nói vậy, tôi chắp tay hợp thập và cảm tạ Sư Phụ trong tâm vì đã cứu cả gia đình họ.

Bí thư chi bộ Đảng muốn Thoái đảng

Tôi có quen biết một đảng viên. Anh từng là bí thư chi bộ Đảng trong hai mươi năm. Một hôm tôi tình cờ gặp vợ anh và giảng thanh chân tướng cho chị. Chị nói, “Từ việc anh bị chuẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư quái ác, giờ anh phục hồi mà không cần hóa trị hay thuốc thang gì và vẫn sống khỏe, tôi tin là Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Tôi hỏi cô ấy, “Chồng chị vẫn là bi thư chi bộ Đảng à?” Cô ấy trả lời, “Vâng, anh ấy vẫn làm. Nhưng mà làm việc cho ĐCSTQ không dễ. ĐCSTQ liên tục thay đổi chính sách và dân chúng phản đối các chính sách đó. Ai sẽ nhận tội thay ĐCSTQ đây? Chồng tôi muốn từ chức lâu rồi, nhưng họ không cho phép.” Tôi thuyết phục họ thoái đảng. Thật không ngờ, chị ấy rất thẳng thắn và ngay thật, “thoái đảng? Tốt quá, anh ấy muốn từ bỏ lâu lắm rồi. Sau Tết âm lịch, chúng tôi thấy một cuốn sách nhỏ gọi là Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản trong hòm thư của chúng tôi. Sau khi đọc xong, anh ấy nói với tôi ĐCSTQ thối nát thế nào, nhưng anh ấy không biết làm thế nào để từ thoái đảng.” Tôi nhanh chóng nói, “Hãy để tôi giúp hai người.

Tôi giúp họ thoái Đảng. Vài ngày sau, tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy nói chồng cô ấy cuối cùng đã có thể rút khỏi vị trí bí thư chi bộ ĐCSTQ, nhưng em trai anh ấy lại làm thay. Qua giới thiệu, tôi gặp người em trai để đưa anh ta một bản Cửu bình. Anh ta trả lời, “Tôi có một bản rồi.” Tôi thuyết phục anh học từ anh trai mình và thoái ĐCSTQ và từ bỏ công việc tồi tệ ấy đi. Nếu anh không muốn từ chức, tôi đề xuất rằng, trong nhiệm kỳ, anh không nên giúp ĐCSTQ truyền bá những lời vu khống dối trá đầu độc đầu óc con người và anh ta hãy tử tế với các học viên, đối xử tốt với họ, và đừng gỡ bỏ những áp phích và tài liệu họ treo lên. Anh đồng ý và nói rằng anh sẽ nhắm mắt làm ngơ và sẽ không ai che đậy cho ĐCSTQ. Anh nói anh sẽ sớm từ chức. Tôi thấy rằng anh đã hiểu được sự thật và tôi thực sự cảm thấy hài lòng.

Một bí thư khác làm trong phòng hành chính của một bệnh viện. Tôi thường lui tới nhà anh ấy. Chủ đề chúng tôi thường bàn luận xoay quanh sự thật và thoái Đảng. Một hôm, vợ anh ấy nói, “Khi anh đến nói chuyện về Pháp Luân Công, và điều đó đã thay đổi tôi. Khi tôi nói chuyện với người khác, tôi cũng nói về Đức Phật.” Tôi trả lời, “Vậy có gì là xấu đâu? Mỗi người đều có đức tin của mình. Giờ có rất nhiều hàng hóa giả ở Trung Quốc. Đó là bởi ĐCSTQ đã đánh đổ lòng tin của con người và điều này khiến đạo đức suy đồi.” Sau khi tôi đến nhà anh ta giảng thanh chân tướng nhiều lần, thái độ của người bí thư này thay đổi hẳn. Tôi thuyết phục anh thoái ĐCSTQ. Lúc đầu, anh còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh đã đồng ý. Đây là uy lực của Đại Pháp – chỉ có Đại Pháp mới có uy lực thay đổi tâm con người.

Tôi đưa ra những ví dụ trên với hy vọng rằng các bạn đồng tu sẽ không buông lơi, không từ bỏ, không bỏ lại chúng sinh ở đằng sau, và cứu độ chúng sinh trong những bước cuối của Chính Pháp.
____________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/14/202708.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/13/109119.html
Đăng ngày: 15-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share