Bài của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2009] Khi tôi lần đầu xem tiết mục “Cướp cô dâu” của hòa thượng Tế Công, tôi rất thích thú vì nó kết hợp hoàn hảo giữa múa, âm nhạc, trang phục và thành “một thể”. Nó có chứa một trường năng lượng mạnh mẽ cũng cho thấy vẻ đẹp tầng tầng lớp lớp. Sau khi xem vài lần, tôi bắt đầu nhận thức sâu sắc ý nghĩa của câu truyện nhắc nhở chúng ta cần khẩn trương nắm lấy mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh hơn nữa.

Những khung cảnh sống động và hạnh phúc được trình diễn trên sân khấu chỉ là một câu chuyện dân gian về ngày tổ chức hôn lễ giữa hai gia đình giàu có nhưng, trong thực tế, nó không khác nhiều so với cuộc sống xã hội ngày nay. Khi con người đang cố bám lấy những ảo tưởng và cố gắng theo đuổi những hạnh phúc của họ chỉ bằng những cảm xúc vật chất, họ sẽ không biết rằng thảm họa đang đến gần. Khi con người dành quá nhiều thời gian và nỗ lực theo đuổi những cơ hội tốt, sự giàu có, và danh tiếng; những giá trị của chính họ đã bị suy đồi. Vì vậy, các học viên thường có lúc gặp khó khăn trong việc giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp. Trong năm qua, các học viên đã giảng rõ sự thật làm sáng tỏ những lời vu khống về Pháp Luân Công. Trong khi một vài người tin ngay, những người khác không nghe bất kể những gì chúng tôi nói. Trong khi làm sáng tỏ sự thật, các đệ tử Đại Pháp đã dùng trí huệ của mình để cứu độ chúng sinh và có nhiều chuyện mầu nhiệm đã xảy ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, có nhiều người đã đọc và nghe sự thật về cuộc bức hại nhưng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời khắc quan trọng này, một số học viên đã bắt đầu do dự và một số thậm chí còn từ bỏ nỗ lực cứu độ chúng sinh. Nhưng khi nhớ lại những lời thệ nguyện trong tiền sử cùng với những hy vọng của Sư Phụ giành cho việc cứu độ chúng sinh, một sự hối tiếc vô hạn sẽ nảy sinh.

Cốt truyện “Cướp cô dâu” của hòa thượng Tế Công đã được an bài trong lịch sử để ngày nay những học viên Đại Pháp sử dụng để cứu độ chúng sinh. Đó cũng là một trong những cách để trợ Sư chính Pháp, mang lại sự cứu độ tới tất cả chúng sinh và uy đức cho các học viên. Trong tất cả các năm cứu độ chúng sinh này, chúng tôi gặp nhiều người khó tính. Nhưng không có vấn đề gì cả, chúng tôi không thể bỏ mặc họ. Không chỉ làm chúng ta cần phải đối xử với họ bằng tâm từ bi, chúng ta cần phải diệt trừ tà ác đang khống chế phía sau họ. Chúng ta cần phải duy trì chính niệm “Đúng, họ cần được cứu”. Đồng thời, chúng ta nên dùng tất cả trí huệ và phù hợp với sự hiểu biết của người thường và con người sẽ được cứu như Tế Công đã làm. Mặc dù hầu hết con người không thể hiểu được những gì chúng ta làm ngày nay, do đó, miễn là chúng ta luôn kiên định cố gắng cứu độ con người, khi sự thật được phơi bày, họ sẽ hiểu. Tức là, “nhiệt tâm cứu độ” không thể chậm trễ. Đôi khi tôi cảm thấy sự tu luyện thực tế của các học viên càng thành thục hơn cho dù là nhận thức của họ về Pháp tốt hơn hay là loại bỏ chấp trước của họ và có thể hạ xuống tự ngã để hòa nhập thành một chỉnh thể. Tôi có thể nhìn thấy tình trạng này của các học viên xung quanh tôi. Sư Phụ đã giảng: “Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi” (“Lời chúc [2009]“) Một môi trường thoải mái hơn cho tu luyện và làm sáng tỏ những lời vu khống về Pháp Luân Công đang lặng lẽ và dần dần xuất hiện quanh chúng ta. Điểm chính yếu cho các học viên là khẩn trương cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/30/108717.html
Đăng ngày: 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share