Viết bởi một học viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 09-06-2009] Sự giác ngộ mới đây của tôi đến từ việc giảng chân tượng: chúng sinh lúc này đang nóng lòng muốn biết sự thật và đang chờ được cứu.

Gần đây tôi tập được một thói quen là luôn luôn mang theo tài liệu giảng rõ sự thật bên mình, không bao giờ rời khỏi nhà tay không. Tôi thấy mình tới lui suốt cả ngày : mua hàng tạp phẩm, đưa đón con đến trường, và phối hợp các hoạt động Đại Pháp. Mỗi khi tôi ra ngoài, tôi luôn mang theo bên mình một số tài liệu thông tin như là những cuốn sách làm rõ sự thật nhỏ bỏ túi, thời báo Minh Huệ, chín bài bình luận và đĩa DVD trình diễn của đoàn nghệ thuật Thần vận. Thường thì tôi kết hợp những tài liệu khác vào một gói nhỏ, nhưng tôi thường phát riêng đĩa Thần vận. Bất kể là tôi đi bộ hay là đi xe đạp, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy xe hơi, xe đạp, xe máy đỗ ở đường, đó đều là những nơi tốt cho tôi để lại tài liệu. Thỉnh thoảng khi tôi đang đi xe đạp và nhìn thấy xe mô tô ba bánh đang chạy mà có giỏ phía sau, tôi liệng một ít tài liệu vào đó.

Một lần tôi đang đi xe đạp và thả một ít tài liệu vào một xe đang chạy qua, một người đàn ông trẻ trên chiếc xe máy bắt kịp tôi. Anh ta chỉ về hướng cái giỏ đằng sau chiếc xe máy. Tôi nhận ra rằng anh ấy muốn một ít tài liệu do đó tôi liệng một ít tài liệu vào chiếc giỏ của anh ấy. Sau khi anh ấy đi lên phía trước được mười mét, anh ấy dừng xe, lấy tài liệu và cẩn thận để nó vào túi áo.

Một lần khác, khi tôi đang phát tài liệu ở một chợ bán đồ ăn ngoài trời, một người chủ của một gian hàng để ý thấy anh ấy chưa có bản nào. Anh ấy la to: “Này! Nhanh lên, đưa tôi một bản. Tôi thật sự thích đọc thông tin của Pháp Luân Đại Pháp!” Một anh chàng trẻ tuổi nghe thấy vậy và hỏi tôi, “Bạn đang phát cái gì vậy? Tôi có thể có một bản không?

Vào một dịp khi tôi đang lái xe máy với một người thân trong gia đình mà cũng là một học viên và đang phát tài liệu, một phụ nữ theo sau tôi với xe mô tô điện và đề nghị tôi đưa cho cô hai bộ tài liệu bởi vì cô muốn đưa một bộ cho bạn của cô.

Hình thế Chính Pháp thay đổi nhanh chóng và chúng sinh đang nóng lòng chờ được cứu độ. Chúng ta nên biết thời gian này là cấp bách và nên tăng tốc độ sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Trong mười năm qua, với tài liệu thông tin mới thay đổi hàng năm, tôi làm việc sát cánh với một học viên khác trong vùng của chúng tôi và bao quát một vùng khoảng 60 km chiều dài và 30 km chiều rộng mà bao gồm hơn 600 ngôi làng với gần một triệu người. Mỗi hộ gia đình trong vùng của chúng tôi, từ đường phố nhỏ nhất cho đến đường phố lớn nhất, đều biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Để ngăn chặn việc tài liệu khỏi bị tịch thu bởi viên chức trong làng của Đảng, chúng tôi đã thu thập một danh sách tên và địa chỉ của các viên chức trong làng. Chúng tôi gửi những bức thư giảng rõ sự thật đặc biệt tới họ, để họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi khuyến cáo họ về nguyên lý nghiệp lực luân báo: làm điều tốt sẽ được hưởng phúc, trong khi làm việc xấu sẽ phải gặp nghiệp báo; và chúng tôi khuyên họ không làm những tội ác chống lại Đại Pháp. Chúng tôi muốn họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp để cho họ có thể được cứu và đồng thời tránh làm bất cứ điều gì mà ảnh hưởng tới cơ hội được cứu độ của những người trong làng.

Kinh nghiệm tu luyện của tôi không so sánh được với những học viên khác tinh tấn hơn và còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của Sư Phụ. Tôi sẽ gắng sức để tinh tấn hơn trong việc thực hiện ba điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Tôi sẽ liên tục nhìn vào trong, khắc phục những thiếu sót và để xứng đáng trở thành một người tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/9/202450.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/17/108370.html
Đăng ngày: 19-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share