[MINH HUỆ 10-07-2009] Sáu năm qua, đệ tử Pháp Luân Công người Đài Loan, Hoàng Dịch Trân vẫn liên tục gọi điện về Trung Quốc đại lục để giảng thanh chân tướng.

Một buổi sáng, sau khi luyện công xong và chưa phải làm việc, bà Hoàng quyết định gọi điện cho cảnh sát ở Trung Quốc đại lục. Người nhấc máy nghe giọng giống một thanh niên. Bà Hoàng hỏi anh ta có tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công không nhưng anh ta nói mình chỉ làm theo lệnh. Bà cảm thấy buồn cho người thanh niên này vì đã bị ĐCSTQ lợi dụng để bức hại những người tốt. Nghe tiếng trẻ con khóc ở đầu máy bên kia, bà nói trong nước mắt: “Cậu đang có con nhỏ. Mặc dù những điều sai trái của cậu là do ĐCSTQ bắt buộc phải làm nhưng cậu vẫn phạm tội và điều này sẽ khiến gia đình cậu lâm vào hoạn nạn vì phải hoàn trả nợ nghiệp lực của cậu.” Người cảnh sát dập máy. Bà gọi lại nhưng ko ai trả lời nữa. Bà thực lòng hi vọng người này sẽ thức tỉnh và chọn một tương lai tương sáng.

2009-7-10-twstroy-01--ss.jpg
Bà Hoàng Dịch Trân với bài tĩnh công

Một ngày, bà Hoàng đọc trên trang web Minh Huệ về việc bức hại cô Chu Hướng Dương, một kỹ sư ở Thiên Tân. Cô Chu bị kết án 9 năm tù và bị tra tấn tàn khốc. Cuộc sống lâm vào tình trạng nguy hiểm. Những trường hợp bị bức hại tàn nhẫn như thế được đăng trên trang web Minh Huệ hằng ngày. Bà Hoàng lo lắng muốn cứu Chu và quyết định buổi tối sẽ gọi điện.

Bà gọi điện cho Phó Giám đốc phòng cảnh sát, người có liên quan đến trường hợp của cô Chu, nhưng không liên lạc được với ông ta. Gọi về nhà riêng, mẹ ông ta nghe máy. Bà Hoàng nói việc con trai bà ta tham gia vào cuộc bức hại là điều vô cùng khủng khiếp. Điện thoại bị ngắt. Phải gọi lại nhiều lần, bà ta mới chịu nghe máy và nói: “Chúng tôi phải kiếm sống. Chẳng lẽ bà không phải kiếm sống sao?” Bà cảm thấy rất buồn khi biết họ đã làm những điều trái lương tâm của mình chỉ để kiếm sống. Vài ngày sau, Hoàng gọi là cho bà ta một lần nữa và nhờ nói với ông phó giám đốc rằng những người tu luyện Pháp Luân Công là những người tốt. Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho xã hội. Ông ta nên sử dụng trí tuệ của mình để bảo vệ những người này và sẽ có được một tương lai tươi sáng. Bà ta trả lời rằng bản thân rất hiểu những lời bà Hoàng nói đều vì lợi ích cho con mình và sẽ nói lại với nó.

Bà Hoàng thường nói chuyện trong nửa tiếng hoặc một tiếng với những người ở Trung Quốc và các hóa đơn điện thoại là một chi phí rất lớn. Một lần, bà nói chuyện với một người đàn ông bị ĐCSTQ lừa mị. Bởi vì 7 phút đầu của một cuộc gọi điện thoại quốc tế tính cước phí thấp nên cứ sau 7 phút bà lại tắt máy rồi gọi lại. Sau khi nghe bà giải thích, người đàn ông hỏi lại: “Không có ai thanh toán hóa đơn điện thoại cho bà sao?” Bà cho biết mình từ bỏ tiền để trả cho tất cả những cuộc gọi như thế này bởi vì bà biết Pháp Luân Công vĩ đại như thế nào và hi vọng những người khác cũng được biết đến Nó. Người đàn ông này xúc động mạnh. Cuối cùng ông ta cũng hiểu những gì bà nói và rút khỏi ĐCSTQ. Bà Hoàng rất vui. Bà nói, dù có phải làm việc vất vả thế nào đi nữa nhưng nó cũng đáng miễn là mọi người biết được sự thật.

Bà Chương Tuyên, ngoài 40 tuổi, là một người nội trợ. Bà đã tu luyện Pháp Luân Công trong 10 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tượng Pháp Luân trong sách Chuyển Pháp Luân, bà nhận ra đã từng mơ thấy Nó.

2009-7-10-twstroy-02--ss.jpg
Bà Chương Tuyên (người đầu tiên bên phải) đang ngồi thiền

Cũng như bà Hoàng, bà Chương thường xuyên gọi điện về Trung Quốc đại lục để giảng rõ sự thật. Một lần, người đối thoại xin bà chờ một phút cho ông ta đỗ xe lại để nghe rõ hơn. Sau khi nói chuyện với bà Chương, ông đã xin ra khỏi ĐCSTQ. Bà Chương bảo ông ta nói lại những điều này với gia đình và bạn bè.

Dựa trên kinh nghiệm của mình, bà Chương nói nếu không học Pháp tốt, bà sẽ không có Thiện tâm và lời nói của bà sẽ không thể chạm tới trái tim người nghe được. Nếu bà nói ra chỉ để bảo vệ quan điểm cá nhân thì người nghe sẽ không chấp nhận nó. Bà ấy đã học cách đặt mình vào vị trí người khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/12/109112.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/10/204315.html
Đăng ngày: 14-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share