Bài của đệ tử Chu Chen ở tỉnh Hunan

[MINH HUỆ 09-06-2009]

Năm 2005, chồng tôi bị hai người lạ mặt tấn công trong cửa hàng của chúng tôi. Họ đánh anh ấy bị thương vào đầu và khiến anh ấy bị gãy xương sườn. Từ đó, anh ấy không còn tin vào Đại Pháp nữa, cho rằng Sư Phụ không bảo vệ anh ấy.

Chồng tôi từng bị ĐCSTQ tà ác tẩy não rất nhiều năm trước và không hề tin vào sự tái sinh hay luật nhân quả. Anh ấy coi đó là mê tín dị đoan. Qua sự tu luyện của tôi, anh ấy thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, nhưng lúc đó anh ấy vẫn còn nhiều ngờ vực. Bất kể tôi cố gắng thuyết phục anh ấy thế nào, anh ấy cũng không thấy được sự kỳ diệu của Đại Pháp đối với anh ấy.

Tôi bắt đầu phát chính niệm để diệt các nhân tố tà ác, hắc thủ và lạn quỷ đằng sau anh ấy, cũng như ảnh hưởng xấu xa của tà linh cộng sản đối với anh ấy. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng thanh chân tướng cho anh ấy. Ví dụ, chồng tôi thích xem các buổi diễn, tôi cho anh ấy xem đĩa hình Thần vận. Anh ấy thích xem các chương trình chính trị, thời sự, kỹ thuật, và thể thao trên TV, nên tôi cũng nói chuyện với anh ấy về vấn đề tham nhũng trong chính trị Trung Quốc, tin tức bị các hãng truyền thông nhà nước bóp méo, và những hiện tượng lạ mà khoa học không lý giải được. Sau trận động đất Vấn Xuyên năm ngoái, anh ấy rất hay xem TV. Tôi lại kể cho anh ấy về tệ nạn tham nhũng trong chính trị, và tôi nói với anh ấy rằng trận động đất đó là do con người gây ra hơn là thiên tai. Tôi cũng đưa ra cho anh ấy ví dụ về những người sống sót sau trận động đất là vì họ tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 15/072008, hoa tiên Ưu Đàm nở trên chấn song cửa sổ nhà tôi. Nhìn những bông hoa đẹp đẽ màu trắng, tôi nói với chồng tôi rằng bông hoa Ưu Đàm 3000 năm mới nở một lần, khi đấng Chuyển Luân Thánh Vương truyền pháp để cứu độ chúng sinh.

Giờ chồng tôi đã thay đổi, thay vì nổi xung lên, anh ấy yên lặng nghe tôi giảng chân tướng. Đôi khi chồng tôi cũng giúp một chút công việc Đại Pháp. Sự thay đổi của anh ấy đã củng cố lòng tin của tôi vào Sư Phụ và Đại Pháp. “Tu tại tự kỉ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất). Sự che chở từ bi của Sư Phụ khiến cho hoàn cảnh bất chính của tôi thay đổi. Sư Phụ, con sẽ toàn tâm nghe theo Sư Phụ, giữ vững chính niệm chính hành, và trở về ngôi nhà thực sự cùng Sư Phụ!

Ngày 06/092009
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/9/202424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/18/108393.html
Đăng ngày: 20-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share