Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 28-12-2016] ­Ngày 23 tháng 8 năm 2016, một cư dân ở quận Phong Đài đã bị đưa ra xét xử vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư của bà Dương Xuân Tú đã tranh luận tại toà rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công. Chính vì thế, thân chủ của ông không thể bị tuyên án chỉ bởi thực thi quyền tự do tín ngưỡng của mình.

Bà Dương, 64 tuổi, đã làm chứng buộc tội cảnh sát. Bà nói: “Công an đã cạy mở cửa nhà tôi rồi xông vào. Sau đó họ đánh tôi đến mức mặt tôi bị thâm tím rồi lục soát nhà và tịch thu nhiều tài sản có giá trị, không cần đưa ra lệnh khám nhà hay để lại cho tôi biên bản tịch thu tài sản. Thêm nữa, họ còn giam tôi ở trong lồng sắt sau khi đưa tôi đến đồn công an.”

Vị luật sư cũng đặt câu hỏi về tính khả thi về những bằng chứng của bên khởi tố. Chủ toạ phiên toà cũng thừa nhận bằng chứng thiếu thuyết phục và tuyên bố phiên xử thứ hai sẽ được mở ra sau đó.

Tuy nhiên, bà Dương cùng luật sư của mình đã bị sốc khi toà án đột ngột công bố bản án bốn năm tù vào ngày 19 tháng 12. Ngoài ra, cũng không có lý do nào được công bố giải thích tại sau phiên xử thứ hai không được thực hiện.

Trước đó bà Dương đã bị bắt bốn lần, tất cả đều liên quan đến đức tin của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/28/339470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/29/160493.html

Đăng ngày 24-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share