Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2016] Ngày 28 tháng 11, theo kế hoạch ông Tôn Chí Hoa sẽ được tại ngoại, mẹ của ông Tôn ở Trường Xuân đã đến để đón con trai nhưng bà chỉ nhìn thấy con bị chuyển tới trại tạm giam khác và bị giam giữ thời gian lâu hơn.

Ngày 12 tháng 11 năm 2016, ông Tôn Chí Hoa bị bắt khi đang treo một tấm biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Cảnh sát trả lời gia đình rằng ông Tôn sẽ được tại ngoại sau 15 ngày tạm giam.

Ngày 28 tháng 11, mẹ ông Tôn tới Trại giam Vi Tử Câu để đón ông nhưng bà lại nhìn thấy hai viên chức đang cố gắng đưa ông Tôn vào xe cảnh sát. Bà biết một trong số các viên chức đó là phó đồn trưởng đồn công an địa phương.

Khi mẹ ông Tôn nắm lấy tay ông này và cầu xin họ thả con trai bà về nhà thì vị phó đồn trưởng đã cảnh báo rằng bà không được can thiệp vào việc thực thi pháp luật và đe dọa sẽ bắt bà.

Cuối cùng cảnh sát đã đưa ông Tôn đi. Mẹ ông đi theo họ về đồn nhưng vị phó đồn này sử dụng nhiều lý do khác nhau để ngăn cản bà gặp mặt ông Tôn.

Cuối buổi chiều, khi cảnh sát đang đưa ông Tôn tới bệnh viện để kiểm tra thì mẹ ông đã nhìn thấy. Bà muốn nói chuyện với con trai nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản.

Mẹ ông Tôn đã phải đợi hơn một giờ đồng hồ trước khi con trai bà quay trở lại đồn cảnh sát. Phó đồn trưởng đã cố gắng nhưng thất bại khi thuyết phục ông Tôn ký vào lệnh tạm giam.

Ông Tôn nhanh chóng bị chuyển tới trại tạm giam Số 3 Trường Xuân. Mẹ của ông yêu cầu họ đưa ra lệnh tạm giam, nhưng phó đồn trưởng từ chối cung cấp giấy tờ. Hiện chưa biết rõ ông Tôn bị giam giữ thời gian bao lâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/2/338410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/3/160199.html

Đăng ngày 30-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share