Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2016] Sau khi ông Điền Khải Ngọc ở thành phố Lai Nguyên, tỉnh Hà bắc bị bắt vào ngày 5 tháng 10 năm 2016 thì bố và con gái của ông Điền đã tới Đội An ninh Nội địa quận Dịch để yêu cầu thả ông. Cảnh sát từ chối thả ông Điền và trong khi xô xát, họ đã làm người cha 80 tuổi của ông Điền bị thương.

Ông Điền Khải Ngọc bị giam giữ 14 ngày

Ngày 5 tháng 10 năm 2016, ba học viên Pháp Luân Công gồm ông Điền Khải Ngọc, bà Nhậm Tuấn Anh và bà Triệu Thu Vân đã tới gần khu Tử Kinh Quan ở quận Dịch để phát tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công.

Ba học viên bị các viên chức của Đồn Cảnh sát Tử Kinh Quan bắt lúc 11 giờ đêm và ngày hôm sau ba học viên bị đưa tới Đội An ninh Nội địa quận Dịch. Ông Điền bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Dịch, bà Nhậm và bà Triệu bị chuyển tới trại tạm giam thành phố Bảo Định.

Ban đầu, trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông Điền vì ông bị huyết áp cao nhưng phó đồn cảnh sát đã bỏ qua thủ tục tiếp nhận và chấp nhận vụ việc của ông Điền.

Ông Điền bị còng tay và bị cùm giống như một phạm nhân. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ ông.

Ngày 17 tháng 10, ông Điền bị chuyển tới bệnh viện để chịu bức thực và sau đó ông bị chuyển lại trại tạm giam. Các lính canh ra lệnh cho một số tù nhân bức thực ông Điền. Để tránh camera giám sát trong phòng giam, họ đã cố gắng bức thực ông trong nhà vệ sinh. Ông Điền đã làm nỗ lực của họ bị thất bại.

trại tạm giam quyết định thả ông Điền vì huyết áp của ông cao tới ngưỡng báo động. Họ yêu cầu gia đình ông phải trả tiền “bảo lãnh” để ông được tự do. Ngày 19 tháng 10, ông Điền vẫn được trả tự do mặc dù gia đình ông từ chối trả tiền bảo lãnh.

Cảnh sát sử dụng bạo lực để đối phó với cha và con gái của ông Điền

Khi gia đình ông Điền biết việc ông bị bắt, vợ, con gái và cha của ông đã thuê một phòng khách sạn ở quận Dịch để ở lại tìm cách đòi tự do cho ông. Gia đình ông đã liên hệ với với Đội An ninh Nội địa quận Dịch và Đồn Cảnh sát Từ Kinh Quan. Họ đã dành rất nhiều thời gian để di chuyển qua lại giữa hai văn phòng trên.

Ngày 15 tháng 10, cha và con gái của ông Điền đã tới đồn cảnh sát. Một viên chức không cho cha ông vào trong đồn nên ông lão tới gặp cảnh sát đang thi hành công vụ, nhưng họ lại khóa cửa văn phòng. Ông lão cố gắng nói chuyện với cảnh sát qua cửa sổ.

Viên chức Cao Dương đi tới đe dọa cha ông Điền và đóng sầm cửa sổ, cửa sổ đập vào đầu ông lão khiến đầu ông chảy máu đầm đìa.

Con gái ông Điền rất tức giận về việc họ hành hung ông nội của mình. Khi cô đối mặt với viên chức đó, anh ta cố gắng lấy điện thoại di động của cô và đẩy cô ra khỏi cửa sổ.

Phó đồn trưởng đồn cảnh sát đi ra và tiếp tục đe dọa gia đình ông Điền. Các viên chức vây quanh ông lão và cô gái để ghi hình họ.

Sau đó, viên chức Cao Dương lu loa rằng cha ông Điền tự làm mình bị thương.

Ngày 16 tháng 10, khi gia đình ông Điền quay lại đồn cảnh sát, cảnh sát tiếp tục không cho họ vào bên trong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/27/336799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/2/160179.html

Đăng ngày 28-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share