Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 25-11-2016] Một người dân thành phố Đại Liên đã bị đưa ra xét xử 2 ngày sau khi con trai bà, một người dân thành phố Washington D.C đến trước Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu thả vô điều kiện cho người mẹ của mình. Một số người ủng hộ bà cũng bị bắt giữ vì đã cố gắng tham dự phiên xét xử bà tại thành phố Đại Liên.

Bà Viên Hiểu Mạn bị bắt giữ tại nhà vào ngày 12 tháng 5 năm 2016 vì đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động bức hại Pháp Luân Công gây ra bao khổ nạn cho gia đình bà.

Bà Viên, cùng chồng và con trai đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hai vợ chồng bà đã liên tục bị bắt giữ và bị tra tấn vì đức tin của mình kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Con trai của họ, anh Đỗ Hải Bình sau đó đã rời sang Mỹ để tránh cuộc bức hại.

Thông tin bà Viên bị bắt giữ gần đây nhất đã khiến con trai của bà sững sờ, anh đã nói: “Tôi không thể tin được khi nghe tin mẹ mình lại bị bắt giữ.” “Bà không vi phạm bất kỳ một quy định pháp luật nào cả.”

Trong khi anh Đỗ đang tìm cách để giải cứu mẹ, anh cũng rất lo lắng cho người cha đã bị cảnh sát đe dọa bắt giữ một lần nữa.

Cáo buộc vô căn cứ và chứng cứ đáng nghi vấn.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử vào ngày 16 tháng 11, công tố viên đã buộc tội bà Viên với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh đã được chính quyền cộng sản Trung Quốc định sẵn nhằm nỗ lực buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Cả bà Viên và luật sư đều bào chữa rằng không có một quy định nào trong pháp luật của Trung Quốc cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng lẽ ra bà không bao giờ phải bị khởi tố vì đức tin của mình như vậy.

Các bằng chứng khởi tố bao gồm các sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin khác được tịch thu từ nhà bà Viên. Luật sư đã biện hộ rằng những vật đó là sở hữu hợp pháp của thân chủ ông và những thứ đó không hề gây hại cho bất kỳ ai hay cho xã hội nói chung, chứ chưa nói đến cái gọi là “phá hoại việc thi hành pháp luật”.

Luật sư cũng đã chỉ ra chứng cứ đáng nghi vấn trong bản cáo trạng. Công tố viên đã liệt kê một nhân chứng đã làm chứng cho một người khác thay vì bà Viên, nhưng nhân viên thẩm vấn đã gạch bỏ tên của bị cáo đó và thay thế nó bằng tên bà Viên. Ngoài ra, cũng không có điểm chỉ của người làm chứng được nói đến theo như quy định của pháp luật.

Do vậy, luật sư đã yêu cầu tuyên bố trắng án cho thân chủ của mình. Thẩm phán đã cho hoãn lại phiên xét xử mà không đưa ra một bản án nào.

Những người ủng hộ bị bắt giữ

Bà Tôn Quế Linh, một học viên Pháp Luân Công địa phương đã tới tham dự phiên xét xử và đã bị bắt giữ tại bến xe buýt cách tòa án khoảng 200 mét. Bà đã bị còng tay vào một cái ghế trong gần 2 giờ đồng hồ.

Chồng bà đã bị đuổi đi trong khi ông cố gắng tranh luận với cảnh sát rằng vợ ông không vi phạm pháp luật. Sau đó ông đã tới Đội An ninh Nội địa nhưng sau đó ông lại được đưa trở lại đồn cảnh sát. Lần này, ông đã từ chối rời đi cho đến khi cảnh sát phải nhượng bộ và thả vợ ông vài giờ sau đó.

Ngoài bà Tôn, được biết ba học viên khác cũng đã bị bắt giữ. Một phụ nữ ngoài 40 tuổi đã từ chối tiết lộ tên và hiện cũng chưa rõ nơi ở của học viên này.

Bà Tang Liên Mai và bà Vương Linh đã bị các chấp hành viên lừa gạt và họ đã bị thu lại chứng minh thư để được tham dự phiên xét xử. Cảnh sát đã theo dõi và bắt họ không lâu sau khi phiên tòa kết thúc. Nhà họ cũng bị lục soát.

Báo cáo liên quan:

Washington DC: Mít-tinh kêu gọi trả tự do cho mẹ của công dân Hoa Kỳ, đang bị xét xử ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/25/338124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/26/160096.html

Đăng ngày 23-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share