Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải

[MINH HUỆ 18-10-2016] Cô Đồ Minh là một học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ lần thứ hai tại Thượng Hải vào tháng 5 năm 2016. Sau đó cô bị kết án 4 năm tù vào tháng 7 năm 2016.

2451cfe2361885bc74ef68e99631f783.jpg

Cô Đồ Minh

Trước khi bị bắt, cô Đồ phải sống không nhà và chịu cơ cực suốt 6 năm ròng để tránh bị bức hại phi pháp. Sau khi bị bắt, cô bị bức thực tại Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải khiến họng cô bị tổn thương nghiêm trọng, làm cô thường xuyên nôn.

Hiện cô Đồ phải ngồi xe lăn do những trận tra tấn khiến cô bị tàn tật. Gia đình cô không được phép vào thăm.

Cuộc sống của cô Đồ đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của mọi người.

Cô Đồ đã viết câu chuyện kể về bước ngoặt trong đời trước khi bị bắt vào tháng 5. Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Câu chuyện của cô như sau:

Từ một công chúa được nuông chiều

Tôi là con út trong gia đình nên được bố mẹ nuông chiều và chăm chút như một cô công chúa. Lớn lên, tôi có tự ngã lớn và vô cùng ích kỷ. Sau đó, tôi làm việc cho một số công ty liên doanh nước ngoài và nắm giữ các vị trí quan trọng.

Mọi thứ đều thuận lợi đối với tôi. Tôi từng là là kẻ hiếu thắng, kiêu ngạo nên các đồng nghiệp thường gọi tôi là “Đại tiểu thư“.

Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống

Tôi thích núi nên hay đi thăm thú đó đây, đến những đền chùa nổi tiếng. Lần đầu tiên tới ngôi đền Tây Tạng ở tỉnh Cam Túc, tôi đã thấy những người Tây Tạng hồ hởi hành hương qua các rặng núi tới nơi linh thiêng của họ trên đỉnh núi. Là người vô thần, tôi ngưỡng mộ họ nhưng không thể lý giải được nguồn động lực nào khiến họ miệt mài leo núi mà hân hoan đến vậy.

Mặc dù lối sống của họ vô cùng giản dị và gần như không có tiện nghi gì về mặt vật chất, nhưng người Tây Tạng vẫn hàng ngày vui vẻ bởi vì họ có niềm tin thuần khiết và kiên định vào Thần Phật.

Tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi tôi là ai, tôi tới từ đâu và tôi sẽ đi đâu sau khi rời khỏi cõi nhân gian. Từ đó tôi dành các kỳ nghỉ để tới nhiều nơi tìm kiếm định mệnh cho tâm hồn mình.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Công và đã hiểu ra tất cả những gì tôi tìm kiếm bấy lâu nay là để cho tôi nhận ra con đường tu luyện nơi cõi người. Những điều Pháp Luân Đại Pháp dạy đã cho tôi ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời.

Tôi không còn lo nghĩ gì về mất và được. Tôi tìm lại được sự bình thản ở Pháp Luân Công và dù gặp phải khổ nạn nào – kể cả những ngày tôi bị bắt giữ và tra tấn- niềm tin đã cho tôi sức mạnh vượt qua tất cả khó khăn và khổ đau.

Giữ vững sự chính trực tại nơi làm việc

Tôi từng là trợ lý giám đốc tại một công ty đa quốc gia, và chịu trách nhiệm đặt phòng khách sạn, vé máy bay và cung cấp các tiện ích khác cho các nhân viên của công ty.

Thông thường ở Trung Quốc, các hãng hàng không và khách sạn đưa tiền hoa hồng cho những người ở vị trí như tôi, tổng số tiền hoa hồng đó còn cao hơn cả lương tháng của tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và tôi không còn nhận hoa hồng. Tôi từ chối nhận hoa hồng.

Pháp Luân Đại Pháp đã biến tôi trở thành một người trung thực, có phẩm hạnh, tôi từ chối nhận tất cả những giao dịch đi cửa sau. Việc khám phá ra Đại Pháp đã thay đổi nhân sinh quan của tôi, tôi cảm thấy mình như trở thành một người mới. Tôi bắt đầu xử lý các việc từ góc độ lợi ích của công ty và rèn luyện các thành viên trong nhóm mình trở thành những người ngay thẳng và tích cực.Tôi nói họ không nhận những giao dịch không có chứng từ. Vì vậy, trong công ty tôi rất được tôn trọng.

Bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007, hai cán bộ của Cục An ninh Quốc gia tới công ty nói chuyện với tôi. Họ hỏi về cha mẹ tôi và nói rằng nếu tôi không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẽ bị mất việc và quyền tự do. Trước khi rời đi, họ bảo sếp tôi phải trông chừng tôi.

Tôi băn khoăn – tôi chiểu theo Chân –Thiện – Nhẫn để làm người tốt, có đạo đức cao và phẩm hạnh, nhưng hai vị cán bộ kia lại tới đe dọa và yêu cầu tôi từ bỏ đức tin. Tại sao việc này xảy ra?

Do từng bị bức hại thời Cách mạng Văn hóa, cha mẹ tôi cũng muốn tôi dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì họ sợ tôi cũng sẽ bị bức hại. Mẹ tôi quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, còn cha thì quát mắng tôi.

Tôi thấy như mọi người xa lánh mình và bầu trời như sụp đổ.

Tại sao tôi tu luyện?

Tôi sắp xếp lại các ý nghĩ và tự hỏi Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao tôi tu luyện. Sau đó, tôi tìm hiểu lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại cấm người dân tu luyện Đại Pháp và bức hại các học viên Đại Pháp.

Tôi thấy mình không làm gì sai cả và Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã dạy tôi vứt bỏ sự ích kỷ, tận tâm hơn và luôn nghĩ cho người khác trước. Đồng nghiệp tôn trọng tôi bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi không được nhận hối lộ và luôn đối xử trung thực và lương thiện với mọi người.

Tôi quyết định tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Tôi chăm sóc mẹ tôi chu đáo vì bà có triệu chứng bệnh Alzheimer. Tôi bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

Cuối cùng, một hôm, mẹ nói với tôi “Đại Pháp quả thật là tốt” và thoái ĐCSTQ.

Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, cha tôi đã đồng ý đăng lời xin lỗi trên trang web Minh Huệ về những lời không tốt ông đã nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây.

Sếp tôi là người theo Cơ đốc giáo nên ông hiểu tại sao tôi không từ bỏ đức tin của mình. Một hôm, ông mời tôi đi ăn tối và đề nghị giúp lo tiền cho tôi rời khỏi Trung Quốc.

Giam giữ và tra tấn không lay chuyển ý chí của tôi

Cảnh sát đột nhập vào căn hộ của tôi vào một đêm năm 2009. Sau khi lục tung căn hộ, họ bắt giữ tôi. Mãi đến sáng hôm sau, tôi mới được phép gọi cho gia đình. Tôi bị giam tại một trung tâm giam giữ và bị cán bộ Cục An ninh Quốc gia thẩm vấn ba lần ở đó. Tôi không được tập các bài công pháp.

Tại trại giam, tôi phải ngủ trong xà lim nhỏ cùng những người nghiện, buôn bán ma túy và trộm cướp. Ban đầu, tôi rất cô độc vì những người cùng phòng giam bị cấm nói chuyện với tôi. Nhưng tôi thường giúp họ giải quyết các mâu thuẫn. Dần dần, sự từ bi của tôi đã khiến họ cảm động và lấy được lòng tin của họ.

Bữa ăn đạm bạc trong trại giam chẳng bao giờ đủ no, vì thế hồi trước dịp Lễ Trung Thu khi chúng tôi được cho hai viên thịt, tôi chỉ ăn một viên và cẩn thận để dành lại một viên.

Điều kiện khắc nghiệt nơi đây cũng như nỗi lo sợ bị tra tấn tàn khốc cuối cùng áp đảo tôi. Tôi đã ký vào bản thẩm vấn. Nhưng ngay sau đó, tôi đã hối hận và quyết định sẽ không bao giờ thỏa hiệp với trung tâm giam giữ.

Sau khi được thả ra, công tố viên Viện kiểm sát Liêu Ninh đã gọi tôi ra tòa hai lần vào tháng 12 năm 2009 nhưng tôi từ chối ký vào bản cáo buộc của họ. Để tránh bị bức hại, tôi đã rời nhà và sống lưu lạc, thiếu thốn.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi từ “Đại tiểu thư” thành một con người thành thực, ngay thẳng. Pháp Luân Đại Pháp đã tẩy tịnh tâm hồn và cơ thể tôi, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của tôi. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tìm thấy định mệnh cho tâm hồn.

Tôi không phải tội phạm và không làm điều gì vi phạm luật Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những công dân tốt và tuân thủ pháp luật.

Danh sách những đối tượng và tổ chức liên quan tới việc bức hại cô Đồ Minh

Văn phòng Luật và Chính trị Quận Trường Ninh, Thượng Hải. Địa chỉ: 788 Cổ Bắc, Khu B, Thượng Hải, Mã: 200336
Chung Hiểu Vịnh, Bí thư chi bộ ĐCSTQ, số điện thoại: +862162702182

Phòng 610 quận Trường Ninh, Thượng Hải. Địa chỉ: : 788 Cổ Bắc, Khu B2-2, văn phòng 4, Mã: 200336
Tương Tân Bình, Bí thư chi bộ ĐCSTQ số điện thoại: +862162753077

Văn phòng cảnh sát quận Trường Ninh, địa chỉ: 201 đường Vĩ Ninh, Thượng Hải, 200336.
Số điện thoại: +862162906290, +862123039000862123039000

Cục An ninh Quốc gia: Số điện thoại: +862123039381, +862123039382, +862123039443
Trương Huy, Giám đốc

Trung tâm giam giữ Quận Trường Ninh:
Địa chỉ: đường Thanh Trì, Quận Trường Ninh, Thượng Hải, 200335

Tòa án Quận Trường Ninh:
Địa chỉ: 1133 đường Hồng Kiều, Quận Trường Ninh, Thượng Hải, 20005
Số điện thoại: +862152574999
Chu Vĩ Mẫn, thẩm phán chính, số điện thoại: +862152574999, số máy lẻ 18120, 16121, 64086
Viên Dã, thư ký Đảng cộng sản, số điện thoại: +862152574999, số máy lẻ 18459 và 18450

Viện Kiểm sát quận Trường Ninh:
Địa chỉ: 160 đường An Thuận, quận Trường Ninh, Thượng Hải, 200051
Số điện thoại: +862162521100, +862162081100
Lý Kiện, trưởng công tố viên +862162521100

Đồn cảnh sát quận Trường Ninh
Địa chỉ: 201 đường Uy Ninh, Quận Trường Ninh, Thượng Hải, 200336
Số điện thoại: +862162906290, +862123039000
Văn phòng An ninh Quốc gia: +862123039381, +862123039382, +862123039443

Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải
Địa chỉ: Quận Phổ Đông, thị trấn Chu Phổ, thôn Lý Nhân, 1236, Thượng Hải, mã: 201318
Số điện thoại: +8602168189955, +862168189955, máy lẻ. 4303
Trần Chí Quốc, Giám đốc bệnh viện +862168189955


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/18/336463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/21/160021.html

Đăng ngày 19-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share