Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2016] Bà Vương Nham, 42 tuổi là một giáo viên ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân cho những điều bà phải chịu đựng trong suốt ba năm bị giam tại trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, bà đã đệ trình vụ việc của mình tới Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Vì đệ đơn khiếu nại Giang nên bà Vương đã bị bắt và đưa ra xét xử ngày 24 tháng 3 năm 2016. Đến ngày 14 tháng 9, bà bị kết án bốn năm tù giam.

Bà Vương có mặt tại tòa án trong tình trạng có một cái ống luồn qua lỗ mũi của bà. Bà bị bức thực suốt 7 ngày liên tiếp ở trong trại giam.

Sau đó, những viên chức cảnh sát ở trại giam còng và xích bà Vương 18 ngày. Trong thời gian đó bà đã bị đi tiểu ra máu nhưng họ vẫn không ngừng tra tấn bà.

Hiện tại sức khỏe của bà Vương rất yếu và bà vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam.

Ba năm lao động cưỡng bức

Ngày 9 tháng 3 năm 2001, khi đó bà Vương 27 tuổi, bà đã bị bắt và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức nữ Số 1 tỉnh Sơn Đông và bắt đầu thụ án tù ba năm.

Trong các phiên tẩy não, bà bị tra tấn về mặt tinh thần. Lính canh trại giam đã ép buộc bà phải đọc và xem những tuyên truyền dối trá nhằm vào Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn.

Khi bà Vương từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công bà đã bị giam tại một buồng giam cùng nhiều tù nhân khác và họ theo dõi bà cả ngày. Lúc nào bà cũng bị đánh đập và bị chửi mắng. Bà còn bị cấm ngủ và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Bà Vương trở nên mất tự chủ và không thể ngủ được trong hơn 10 ngày. Bà bị ép phải ngồi bất động trên một “ ghế đẩu nhỏ ” và sẽ bị đánh nếu bà cử động. Sau một tháng bị tra tấn, tinh thần của bà Vương trở nên bất ổn.

Bà Vương cũng bị cưỡng bức lao động nặng nhọc từ 5 giờ sáng hàng ngày. Bà thường phải làm việc quá thời gian cho tới nửa đêm. Sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng.

Lao động cưỡng bức lần thứ hai

Chỉ sau vài tháng được trả tự do khỏi trại lao động cưỡng bức, bà Vương một lần nữa bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2004. Bà bị tra tấn và thẩm vấn khi ở trại giam. Điều đó khiến bà tái phát bệnh viêm tủy xương (viêm xương và viêm tủy xương). Bà Vương bị bệnh này khi còn nhỏ, khi đó một cánh tay gần như đã bị cụt.

Sau hai năm lao động cưỡng bức, ngày 1 tháng 6 năm 2004 bà Vương bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức nữ Số 1 tỉnh Sơn Đông một lần nữa. Thời điểm đó chân của bà bị sưng rất nghiêm trọng.

Ngày 30 tháng 6 năm 2004, bà Vương được đưa tới bệnh viện để xét nghiệm và được tại ngoại ngay sau đó. Bà tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà và sau một tháng bà đã khỏi bệnh viêm tủy xương.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997, khi bà còn đang theo học Trường Đại học Thiên Tân, nơi bà từng tin tưởng có thể chữa lành bệnh đau đầu và suy nhược thần kinh của bà.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/16/337766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/27/160107.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share