Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 13-11-2016] Ngày 4 tháng 8 năm 2016, hai em nhỏ ở thành phố Tần Hoàng Đảo đã bị mất liên lạc với mẹ. Cùng ngày hôm đó, một người đàn ông được mẹ của hai bé tin tưởng nhờ mua những đồ dùng cần thiết cũng bị bắt ngay sau khi ông bước ra khỏi siêu thị.

Bà Lô Gia Vinh là mục tiêu bị chính quyền nhắm đến vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Lần bị bắt gần đây nhất của bà Lô đã đánh dấu thời điểm đen tối trong cuộc đời của cô con gái nhỏ của bà.

Ngày 22 tháng 4 năm 2014 hai em nhỏ – em gái Tịnh Liên, 9 tuổi và chị gái Mỹ Liên, 13 tuổi đã chứng kiến cha bị bắt lần cuối, hiện giờ cha của hai bé đã qua đời. Hai chị em không ngừng khóc: “Cha chúng cháu là người tốt! Cha cháu không phạm pháp! Tại sao các chú bắt cha cháu?”

Ông Vương Hải Kim cùng tu luyện Pháp Luân Công giống như vợ và cả hai vợ chồng ông bị bắt giam rất nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bắt ông Vương, cảnh sát đã thế chấp tiệm bánh mỳ và căn hộ của gia đình. Tịnh Liên và Mỹ Liên luôn sợ hãi mỗi khi mở cửa để đi tới trường vào mỗi buổi sáng.

Ba tháng sau, hai cô bé rất hạnh phúc khi thấy người cha được trở về nhà, nhưng hai em lại rất sợ hãi khi biết rằng cha không còn được khỏe mạnh như trước đây. Ông Vương bị tra tấn trong suốt 90 ngày bị giam giữ khiến sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 10 năm 2014, ông Vương đã qua đời.

Người mẹ già 80 tuổi của ông Vương đang vật lộn để chăm sóc bản thân và hai đứa cháu. Những người bạn của bà Lô đang kêu gọi trả tự do cho bà ngay lập tức.

Bài viết liên quan:

Chủ tiệm bánh mỳ tuyệt thực để phản đối việc giam giữ trái phép, cảnh sát đe dọa đứa con 7 tuổi của ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/24/160063.html

Đăng ngày 16-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share