Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2016] Tổng cộng 1.511 cư dân thành phố Sâm Châu đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi trả tự cho một phụ nữ ở địa phương đã bị kết án 7 năm tù với tội danh sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một tội danh cơ bản thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để buộc tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Lý Cúc Mai, 58 tuổi đã khỏi bệnh ung thư xương hiểm nghèo sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà chưa bao giờ né tránh việc nói cho mọi người biết rằng, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hoàn toàn sai trái. Hành động đơn giản này đã khiến bà nhiều lần bị giam cầm trong trại giam của cảnh sát. Bà đã từng hai lần bị đưa tới trung tâm cưỡng bức lao động, bị đình chỉ công việc giáo viên và sau đó bị từ chối hưởng quyền lợi hưu trí.

Chồng của bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã mất năm 2009 vì bị cảnh sát đánh đập. Tháng 6 năm 2015, bà Lý đã đệ đơn tố cáo hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công dẫn tới cái chết của chồng bà và khiến bà nhiều lần phải chịu cảnh tù đầy.

Bốn tháng sau đó, bà Lý bị bắt giam trở lại. Sau ba phiên xét xử, tòa án huyện Gia Hòa đã tuyên án bà 7 năm tù. Đơn kháng nghị của bà mới đây đã bị bãi bỏ.

Bà đang chờ để chuyển tới Trại giam số 1 thành phố Sâm Châu.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ bị kết án vì đức tin của mình một cách bất hợp pháp, luật sư bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của bà.

Bà Lý Cúc Mai bị kết án 7 năm tù vì kiện Giang Trạch Dân gây nên cái chết oan trái cho chồng mình

Bà Lý Cúc Mai phải trốn khỏi nhà để tránh bị bỏ tù, chồng bà bị bức hại đến chết

Ông Guo Huisheng chia tay vợ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/17/159974.html

Đăng ngày 29-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share