Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2016] Ông Lý Ngõa Hạ, 61 tuổi là một viên chức đã về hưu ở huyện Bảo Thanh, tỉnh Hắc Long Giang. Ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và đã trở nên khỏe mạnh hơn nhiều so với trước đó. Năm 2008, vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công theo yêu cầu của chính quyền, ông Lý bị bắt và bị giam giữ ngay trước kỳ Thế vận hội Bắc Kinh .

Được thả sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc

Ngày 27 tháng 7 năm 2008, khi ông Lý và vợ ông đến thăm một người đồng nghiệp cũ, ông đã bị các viên chức thuộc Đồn Cảnh sát Thanh Hà bắt trước kỳ Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Ông Lý bị một nhân viên cảnh sát, người mà ông đã từng biết thẩm vấn. Ông đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho viên cảnh sát đó và kể những lợi ích mà ông nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Công, và nói các học viên Pháp Luân Công đều là những người tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lý lại bị đưa tới Trại giam Hồng Hưng Long. Sau khi lấy dấu vân tay của ông xong, họ cởi hết đồ trên người ông và chỉ để cho ông mặc một cái quần, thắt lưng của ông cũng bị tháo ra. Sau đó, họ sử dụng một cái xiềng xích nặng cùm quanh mắt cá chân của ông. Hai tay ông bị còng ra sau lưng, một cánh tay bị đưa qua vai còn cánh tay kia bị đưa xuống dưới lưng.

2004-11-11-dqfoot1_75na2nu.jpg

Tái hiện tra tấn : Xích bằng vật nặng

Ông Lý bị giam trong Phòng Số 6 cùng với chín tù nhân. Một trong số tù nhân đó là tội phạm giết người, số còn lại là phạm tội ăn trộm. Do bị xiềng và còng tay, ông Lý không đứng hoặc ngồi, và nó cũng khiến cho ông không thể ăn, uống, ngủ và sử dụng nhà vệ sinh được.

Tháng 8, gia đình ông Lý đã cố gắng vào thăm ông năm lần. Tuy nhiên, họ không cho phép gia đình ông vào thăm mà không đưa ra bất kỳ lí do nào.

Ông Lý bị thẩm vấn một vài lần. Vì mỗi lần thẩm vấn ông phải đi bộ khoảng 40-50m nên lính canh đã đổi từ còng tay ra sau lưng sang còng tay ông qua dây xích nặng bên dưới chân. Ông Lý phải cong người xuống một góc 90 độ và nâng cái xích nặng thì mới có thể đi bộ được. Khi ông dừng lại nghỉ ngơi thì những lính canh bắt đầu nguyền rủa và ngược đãi ông. Xiềng xích cũng gây ra chấn thương ở mắt cá chân của ông Lý. Bảy năm sau vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo trên chân của ông.

2001-11-22-kx-7-4.jpg

Mô tả tra tấn: Còng tay quanh dây xích

Ông Lý bị tra tấn như vậy trong hơn 10 ngày. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng. Trước lần thẩm vấn cuối cùng, ông đã ngã khụy xuống và bất tỉnh sau khi chỉ đi bộ được 20m. Những lính canh đã tháo xiềng xích và còng tay ra cho ông. Sau Thế vận hội Bắc Kinh ông Lý mới được thả.

Pháp Luân Công cải biến một người hay lăng mạ người khác

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông Lý rất yếu. Ông có những chấm đỏ trên mu bàn tay, đây là một triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn máu. Da bên chân trái của ông chuyển sang màu đen và bốc lên mùi khó chịu. Thời điểm đó ông Lý chỉ mới 43 tuổi.

Ông Lý luôn ngủ không ngon giấc. Buổi đêm ông luôn cảm thấy có thứ gì trong cổ khiến ông nghẹt thở; còn ban ngày ông trở nên đãng trí (lơ đễnh). Ông thường đau đầu và đau thắt lưng. Ông cảm thấy rất yếu và không thể nâng nổi bất cứ vật gì nặng. Sức khỏe và trí nhớ của ông giảm sút nhanh chóng.

Ông Lý nói ông ghen tị với mọi thứ và với tất cả mọi người. Ông là một người hẹp hòi và luôn tranh đấu với người khác. Ông không bao giờ thừa nhận những thiếu sót của mình và không bao giờ chịu thiệt khi tranh đấu với những người khác. Ông là người ích kỷ và luôn cảm thấy hoàn cảnh của mình thật bất công. Ông ghét tất cả những ai làm được tốt hơn mình.

Khi bắt đầu tu luyện, hàng ngày ông đều chăm chỉ học Pháp luyện công. Ông thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cải thiện tính cách mình nhanh chóng.Trong một thời gian ngắn, sức khỏe thể chất của ông cũng được nâng cao lên. Chỉ ba tháng sau khi tu luyện, ông đã bắt đầu ngủ được ngon giấc. Suốt ngày ông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, và bệnh đau đầu và đau thắt lưng đã biến mất. Giờ ông đã lại có thể mang được những vật nặng.

Nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp

Tháng 6 năm 1998, doanh nghiệp nhà nước nơi ông Lý làm bị phá sản và trở thành doanh nghiệp tư nhân. Ông Lý được ban giám đốc thăng chức lên làm Quản đốc phân xưởng. Ông quản lý hơn 30 công nhân và nhà xưởng.

Một số nhân viên của ông Lý nguyền rủa ông, trong khi những người khác lại xu nịnh ông. Thậm chí một số người giấu tên còn báo cảnh sát biết ông là một học viên Pháp Luân Công. Mục tiêu công việc của ông Lý luôn rất khó đạt được, nhưng ông không bao giờ từ bỏ. Ông luôn giữ niềm tin vào Pháp Luân Công, ông đối xử với đồng nghiệp bằng sự kiên nhẫn và tận tâm, dần dần ông đã có được sự tôn trọng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159899.html

Đăng ngày 26-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share