Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2016] Một công dân của thành phố Đại Thạch Kiều đang phải đối mặt với một bản cáo trạng vì kiên định với đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Học viên Pháp Luân Công, Lưu Khánh Dư

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, ông Lưu Khánh Dư đang đi trên đường thì vài cảnh sát không biết từ đâu ập tới bắt giữ ông. Họ đã lục soát người ông và tịch thu của ông 1.830 nhân dân tệ tiền mặt – số tiền mà ông dự định sử dụng cho vài chuyến công tác cá nhân của mình.

Luật sư của ông Lưu yêu cầu bác bỏ trường hợp của ông, vì không hề có bất cứ điều luật nào của Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công cả. Tuy nhiên, hồi tháng Tám, cảnh sát đã chính thức tiến hành bắt giữ ông. Trường hợp của ông hiện đang được Viện kiểm sát địa phương thụ lý, mà có thể sẽ ban hành một bản cáo trạng chính thức bất cứ lúc nào.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Lưu đã ba lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức vì kiên định với đức tin của mình. Gia đình ông rất lo lắng cho tình trạng của ông và kêu gọi để thả ông ngay lập tức.

Ba lần lĩnh án lao động cưỡng bức

Ông Lưu bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 12 năm 1999 và nhà của ông đã bị lục soát ngay trong đêm hôm đó.

Trong suốt quá trình thẩm cung, cảnh sát Lý Tiến Sinh đã cởi quần của ông ra và ghìm ông xuống. Vài cảnh sát đã dùng các thanh thước kim loại đánh vào chân và mông của ông đến khi ông bất tỉnh nhân sự. Lúc ông đến, đội phó Trương Mậu Kiệt đã đấm vào đầu ông đến hơn 30 phút đồng hồ.

2004-10-27-xcx3--ss.jpg

Ảnh minh họa hình thức tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Ông Lưu sau đó đã bị chuyển tới trại tạm giam Đại Thạch Kiều, nơi mà ông bị cưỡng bức lao động nặng hàng ngày trong nhiều giờ đồng hồ mà không được trả lương. Sáu tháng sau đó, ông đã bị nhận mức án hai năm lao động cưỡng bức.

Cảnh sát vẫn tiếp tục đến nhà ông Lưu quấy rối sau khi ông được thả ra. Ông buộc phải rời khỏi nhà, nhưng đã bị bắt tại một trạm xe buýt vào năm 2004. Cảnh sát đã đưa ông đến một trại lao động cưỡng bức, nơi ông bị giam đến nửa năm. Hàng ngày ông bị ép buộc xem các thước video phỉ báng Pháp Luân Công

2012-6-19-cmh-kuxingtu-23--ss.jpg

Ảnh minh họa phương thức: Phạt ngồi

Ngày 4 tháng 5 năm 2008, ông Lưu lại một lần nữa bị bắt giữ và phải chịu mức án lao động cưỡng bức một năm. Mỗi hôm, lính canh tại trại lao động Mã Tam Gia chỉ cho ông một ít đồ để ăn. Trong khi đó, họ bắt ông phải làm việc thêm nhiều giờ trong ngày và chỉ cho phép ông ngủ có vài giờ mỗi đêm.

Ngày 7 tháng 8 năm 2008, cảnh sát đã lôi ông ra khỏi trại lao động và tiến hành một phiên thẩm cung dữ dội tại sở cảnh sát. Họ đã dùng dùi cui điện để sốc ông từ 9 giờ tối đến tận 2 giờ sáng. Họ đã sốc vào các ngón tay, đầu ngón chân, và bộ phận sinh dục của ông. Kết quả là đã khiến cho các móng ngón chân cái của ông bị bung hẳn ra.

2014-11-4-zhangshi-kuxing-02--ss.jpg

Hình mô tả phương thức tra tấn: Sốc dùi cui điện

Sau đó, cảnh sát đã giữ ông ở trại tạm giam thành phố Hải Thành cả tháng trời trước khi đưa ông trở lại trại lao động. Ông bị lạm dụng đến mức trọng lượng cơ thể bị sụt đi chỉ còn một nửa.

Mãi đến năm 2009, ông mới được thả ra, và 7 năm sau mới bị bắt lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/6/337310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159860.html

Đăng ngày 23-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share