Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, bà Ngô Xuân Nhiên gần 70 tuổi bị các viên chức của Sở Cảnh sát thị trấn Thành Quan bắt giữ khi bà đang giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Ngô và phá hủy những bức hình Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng hai đồ hình Pháp Luân Công – biểu tượng đặc trưng của pháp môn tu luyện. Viên chức đã thu giữ một máy tính để bàn, một máy in, nhiều sách Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác.

Bà Ngô bị giam giữ tại Trại giam Số hai của thành phố Thạch Gia Trang. Vụ việc của bà Ngô được chuyển tới Phòng truy tố của Viện Kiểm sát. Gia đình của bà Ngô đã thuê luật sư bào chữa cho bà.

Nhiều lần bị bắt và bị giam giữ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Ngô bị u sơ tử cung rất nặng và bị tiểu đường. Bà đã thử nhiều liệu trình để điều trị bệnh của mình, nhưng tất cả những liệu trình đó đều không chữa khỏi bệnh của bà. Khi bà 36 tuổi, rất nhiều người bạn và nhân viên bệnh viện đã biết rõ tình trạng sức khỏe của bà Ngô. Sau khi bà Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì nhiều chứng bệnh của bà đã được trị khỏi mà không cần phải uống thuốc.

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Ngô đã bị bắt bị giam giữ và bỏ tù nhiều lần. Năm 2008, bà bị kết án bảy năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2015 bà được tại ngoại. Chính quyền đã phạt 13 nghìn nhân dân tệ trong suốt khoảng thời gian giam giữ bà.

Năm 1999 bà Ngô đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện chính phủ cho quyền tu luyện Pháp Luân Công của mình. Cảnh sát đã áp giải bà về nhà và đòi bà 10.630 nhân dân tệ “tiền bảo lãnh” và “phí vận chuyển”.

Năm 2000, bà Ngô bị chuyển tới trại lao động cưỡng bức hai năm mà không thực hiện qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Trại lao động cưỡng bức từ chối vụ việc của bà Ngô, và sau 14 ngày bị giam tại Sở Cảnh sát huyện Tấn Châu, bà Ngô đã được trả tự do.

Năm 2001, bà Ngô lại bị giam 50 ngày vì giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho người dân. Cảnh sát lại phạt 3000 nhân dân tệ rồi mới cho phép bà Ngô về nhà.

Năm 2004, bà lại bị bắt một lần nữa và bị giam một ngày và một đêm.

Ngày 5 tháng 5 năm 2008, bà Ngô và anh trai bà – ông Ngô Trường Bân cùng bị bắt tại nhà của bố mẹ họ. Bốn học viên khác cũng bị bắt cùng thời điểm đó. Bà Ngô bị kết án bảy năm tù giam. Các học viên khác bị kết án hai và bốn năm tù.

Con gái bà Ngô kêu gọi trả tự do cho bà

Những người con gái của bà Ngô rất lo lắng cho bà. Người con gái cả sức khỏe đang rất yếu. Người con gái sau có một con nhỏ thường được bà Ngô chăm sóc, cô không thể đi làm vì bà Ngô bị bắt. Người con gái sau đã quyết định viết một lá thư công khai gửi tới Tần Mãnh, giám đốc Đồn Cảnh sát thị trấn Thành Quan với hy vọng rằng mẹ của mình sẽ sớm được trả tự do.

Dưới đây là một trích đoạn trong bức thư công khai của con gái bà Ngô.

Mẹ tôi, Ngô Xuân Nhiên đã bị giam giữ tại Trại giam Số 2 ở thành phố Thạch Gia Trang từ ngày 21 tháng 6 năm 2016. Vụ việc đang được Đồn Cảnh sát thị xã Thành Quan, thành phố Tấn Châu thụ lý.

Mẹ tôi là một người phụ nữ nội trợ bình thường. Năm 1987, sau khi sinh tôi ra mẹ tôi đã bị u sơ tử cung và bà phải cắt bỏ tử cung. Hai năm sau, mẹ tôi được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường. Năm 36 tuổi, bà đã không thể sống nếu không uống thuốc.

Năm 1996, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Từ khi bắt đầu tu luyện và thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã không cần dùng tới bất cứ một viên thuốc nào. Bà trở nên khỏe mạnh và đầy năng lượng, là một người thật thà, tốt bụng và nhẫn nại.

Năm 2000, bố tôi qua đời. Những khó khăn mà chúng tôi phải chịu đựng suốt 20 năm qua không phải là vấn đề quan tâm chính hiện nay của chúng tôi. Điều chúng tôi quan tâm nhất đó là mẹ tôi được khỏe mạnh và tự do thực hành tín ngưỡng với những điều bà cho là đúng.

Là một người mẹ mới có con. Tôi thấu hiểu những khó khăn mà mẹ tôi đã phải trải qua khi nuôi dưỡng hai đứa trẻ mà không có sự giúp đỡ của người chồng.

Năm 2008, mẹ tôi bị kết án tù bảy năm. Tôi vẫn không thể tưởng tượng mẹ tôi phải trải qua những ngày tháng trong tù như thế nào. Tôi chỉ được thăm bà một lần một tháng. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày một già và gấy yếu khiến trái tim tôi tan nát. Tôi đã trải qua bảy năm sống xa mẹ. Với những người ở ngoài nhà tù thì nó dường như chỉ là một quãng thời gian ngắn. Tuy nhiên, cuộc đời của một con người có thể sống được bao nhiều lần bảy năm?.

Cuối cùng mẹ tôi cũng được trả tự do vào năm 2015. Chúng tôi đã có mẹ và các con tôi đã có bà. Cuộc sống dường như đã bình thường trở lại…

Chỉ sau một năm sống như một gia đình, cơn ác mộng lại đến. Ngày 22 tháng 6 năm 2016, mẹ tôi lại bị cảnh sát bắt lần nữa. Em gái tôi đã bị sốc và sau vài ngày mẹ tôi bị đưa đi, em tôi đã ngã bệnh liệt giường.

Mẹ tôi luôn trân quý phẩm chất đạo đức. Bà là một người thật thà và tốt bụng. Bà luôn dạy chúng tôi từ khi còn nhỏ rằng, “ Đau khổ là một phước lành: luôn nghĩ cho người khác; mọi thứ diễn ra đều được Thần an bài; làm mọi thứ với tâm trong sáng. ”

Tôi viết lá thư này để cho ngài biết một người con gái có tấm lòng yêu thương đang mong muốn sự trở về nhà của mẹ mình như thế nào. Mẹ tôi đã gần 70 tuổi rồi. Nếu bà bị giam giữ lần nữa, thì không tưởng tưởng nổi cái trường hợp xấu như thế nào sẽ xảy đến với bà!

Tôi đã thuê một luật sư cho mẹ tôi vì chúng tôi biết trong hiến pháp hiện nay quy định:“Mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng”. Tôi hy vọng ông sẽ xem xét trường hợp của gia đình chúng tôi và giúp chúng tôi đưa mẹ về nhà thật sớm.

Hãy giúp đỡ một ngươi con gái có lòng hiếu thảo với mẹ của mình. Hãy giúp đỡ một người phụ nữ cao niên được trở về nhà trong sự bình yên trong những năm tháng cuối của cuộc đời mình, nơi thuộc về mẹ tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để mẹ tôi được trả tự do và chăm sóc cho mẹ.

Cám ơn ông!

Những bộ phận và cá nhân liên quan:

Sở Cảnh sát thành phố Tấn Châu: +86-311-84322750

Cận Đức Vĩnh (靳德永), Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Tấn Châu: +86-311-84488952

Cao Lỗ Dân (高鲁民), Giám đốc Viện kiểm sát và Tòa án thành phố Tấn Châu: +86-311-84322272

Kỷ Lan Sinh (纪兰生), Giám đốc Tòa án thành phố

Kỷ Chiêm Điền (纪占田), Giám đốc Phòng 610 thành phố Tấn: +86-18731149908

Đồn Cảnh sát Thành Quan: +86-311-84326110

Tần Mãnh (秦猛), Trường đồn cảnh sát: +86-13784294850


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/21/336587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/18/159987.html

Đăng ngày 29-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share