Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2016] Sau khi bị một viên chức cảnh sát của Đồn Cảnh sát Nam Tân Lộ tỉnh Tứ Xuyên xịt chất hóa học đốt cháy da vào người, thì mặt của ông Liêu Bang Quý – một học viên Pháp Luân Công gần như bị biến dạng.

Yêu cầu trả lại sách Chuyển Pháp Luân

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, ông Liêu Bang Quý – một học viên Pháp Luân Công, 70 tuổi đã tới đồn cảnh sát để yêu cầu họ trả lại sách Pháp Luân Công và một bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Công mà cảnh sát đã thu giữ của ông ngày 21 tháng 9 năm 2016.

Ba viên chức đẩy ông Liêu ra ngoài đồn cảnh sát. Một trong số họ đi lấy một bình xịt thuốc hóa học và xịt vào mặt ông Liêu.

Ông Liêu đã quay mặt lại để tránh bị phun vào mặt, nhưng chất độc lại bắn và phía sau tai của ông. Ông Liêu cảnh thấy như da bị đốt nóng, ngứa và ông cố gắng gạt bỏ chất độc ra, nhưng sau đó ông lại bắt đầu bị chảy máu. Máu của ông rơi xuống cổ và thấm vào cổ áo sơ mi của ông.

2016-10-21-liaobanggui_01.jpg

Học viên Pháp Luân Công Liêu Bang Quý

2016-10-21-liaobanggui_02.jpg

Máu chảy ở tai của ông Liêu

Một viên chức nhìn thấy và hét lên: “Ông ấy đang chảy máu!” Ba viên chức cùng chạy vào trong đồn.

Ông Liêu chỉ cho một vài người ở gần đó nhìn thấy vết thương của mình và kể lại những gì mà cảnh sát đã làm với ông. Sau đó ông tới một hiệu ảnh để chụp lại những bức ảnh dùng làm bằng chứng phạm tội của cảnh sát.

Đây là lần thứ năm ông Liêu tới đồn cảnh sát để yêu cầu trả lại sách Chuyển Pháp Luân và ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí.

30 học viên tới đồn cảnh sát

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, hai học viên – bà Bồ Toại Đình, 76 tuổi và bà Đàm Kỷ Thanh, 77 tuổi ở thành phố Toại Trừ bị các viên chức của Đồn Cảnh sát Phú Nguyên bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Chiều ngày 21 tháng 9, bảy nhân viên (gồm ba nữ và bốn nam) của Đồn Cảnh Sát Nam Tân Lộ đã lục soát nhà của bà Bồ. Khi đó, có khoảng chín học viên đang cùng học sách Chuyển Pháp Luân trong nhà bà Bồ. Cảnh sát đã tịch thu 15 cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một bức ảnh Sư phụ Lý Hồng Chí và 95 nhân dân tệ. Những tài sản bị tịch thu đó hiện vẫn chưa được trả lại.

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, 26 học viên Pháp Luân Cống tới Đồn Cảnh sát Nam Tân Lộ để yêu cầu trả lại sách Chuyển Pháp Luân và ảnh Sư phụ Lý Hồng Chí. Năm học viên vào trong đồn để giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Khi một nhân viên nam và nhân viên nữ nghe được yêu cầu của học viên họ trở nên rất phẫn nộ và bắt đầu nguyền rủa Pháp Luân Công. Họ bảo các học viên đi tới Đội An ninh Nội địa. Các học viên trả lời rằng nhưng viên chức lấy sách Chuyển Pháp Luân của họ là thuộc Đồn Cảnh sát Nam Tân Lộ. Sau đó cảnh sát bảo họ đi tới hội liên hiệp khu phố, do đó các học viên đã rời khỏi đồn cảnh sát.

Ngày 8 tháng 10 năm 2016, hơn 30 học viên tới đồn cảnh sát một lần nữa để yêu cầu trả lại sách.

Ông Liêu, bà Bồ và bà Đàm cố gắng đi lên trên tầng để gặp giám đốc Giang. Người nhân viên trực ban hỏi học viên tại sao lại muốn gặp giám đốc Giang. Một trong số học viên trả lời rằng họ đến để yêu cầu trả lại sách. Nhân viên đó bắt đầu mạ lỵ Pháp Luân Công.

Hơn 10 viên chức từ phía sau sở cảnh sát xông tới và đẩy các học viên ra khỏi tòa nhà. Ông Liêu nói với cảnh sát rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ông yêu cầu cảnh sát không được bức hại những người tốt nữa.

Một viên chức bắt đầu quay video ông Liêu. Một học viên nói với những viên chức đó rằng họ quay video là điều vô ích. Cảnh sát đã tắt máy quay.

Ông Liêu không ngừng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những viên chức trong suốt thời gian đó. Nhưng họ không để tâm tới ông và đe dọa: “Ông sẽ bị bắt, nếu lần sau ông còn đến nữa!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/22/336613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/12/159912.html

Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share