Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2016] Bà Tề Hướng Nho là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở quận Khang Bình, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Tháng 9 năm 2002, bà bị kết án chín năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà đã bị tra tấn, lao động cưỡng bức và tẩy não tại Nhà tù tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 16 tháng 6 năm 201, bà Tề đã gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân – thủ phạm chính đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công 17 năm qua tới Viện kiểm sát Tối cao và Tòa án Tối cao

Pháp Luân Công mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống

Tháng 11 năm 1997, bà Tề Hướng Nho bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, khi đó bà 53 tuổi. Bà học Pháp rất tinh tấn và luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Bà đã khỏi rất nhiều bệnh như bệnh tăng sản xương, bệnh viêm mũi và viêm thận.

Bệnh tăng sản xương ở cột sống thắt lưng là nguyên nhân khiến bà Tề vô cùng đau đớn. Sau đó nó lan vào bên trong gây ảnh hưởng tới dây thần kinh hông. Bà Tề đã tới rất nhiều bệnh viện và điều trị bằng nhiều liệu trình khác nhau nhưng tất cả đều không có tác dụng. Vì tình trạng sức khỏe không tốt nên bà không thể làm được những công việc nặng nhọc.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã khỏi bệnh, luôn luôn cảm thấy vui vẻ và có thể làm bất cứ công việc gì. Mỗi ngày, khi làm việc đâu tiên bà sẽ lau sạch văn phòng sau đó đến hành lang. Nhiều năm sau này, quản lý của bà Tề vẫn luôn ca ngợi bà: “ Học viên Pháp Luân Công thực sự rất tốt!”

Bị bắt, bị giam giữ và bị kết án tù

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Tề đã nhiều lần bị bắt, bị giam giữ và bị kết án chín năm tù.

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, bà Tề tới chính quyền tỉnh Liêu Ninh để kháng nghị lệnh cấm tu luyện Pháp Luân Công phi pháp. Bà và hàng trăm đồng tu khác bị bắt và bị giam ở Sân vận động huyện Đông Lăng.

Ngày 5 tháng 10 năm 1999, bà Tề đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bà lại bị bắt lần nữa. Bà bị áp giải về tỉnh Liêu Ninh và bị giam ở Nhà giam Số 5 của tỉnh Liêu Ninh, sau đó bà bị chuyển tới Trung tâm Giáo dục Phụ nữ, đây là nơi giam giữ gái mại dâm. Ngày 15 tháng 12 bà được thả sau hai tháng bị giam.

Ngày 26 tháng 9 năm 2001, các viên chức của Đồn Cảnh sát Trấn Nam đã tiến hành cuộc lục soát phi pháp nhà bà Tề. Bà bị bắt và bị thẩm vấn về nguồn gốc tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Bà từ chối trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Sau khi thẩm vấn bà đã thoát được ra khỏi đồn cảnh sát. Vì có thể bị bắt nhiều lần sau này nên bà Tề không thể về nhà, bà phải đi từ nơi này tới những nơi khác. Thay vì bắt bà Tề thì cảnh sát lại bắt chị gái của bà và giam giữ chị bà 15 ngày.

Ngày 23 tháng 5 năm 2002, bà Tề bị các viên chức của Đồn Cảnh sát thị trấn Đông Quan bắt giữ và bị đưa tới Trại giam thành phố Thẩm Dương. Bà bị giam ở đó hơn sáu tháng. Bà bắt đầu tuyệt thực, lần gần đây nhất bà tuyệt thực 68 ngày từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 9 năm 2002. Bà đã bị đưa lên giường chết và bị bức thực.

Ngày 30 tháng 9 năm 2002, bà Tề bị kết án bí mật chín năm tù giam tại Tòa án Khang Bình. Ngày 4 tháng 12 năm 2002, bà bị chuyển tới Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Mỗi ngày bà Tề bị buộc phải ngồi lên một vật thể nhỏ (rộng khoảng 28 cm và cao khoảng 18 cm) trong ba tháng liên tiếp.

Vì bị tra tấn như vậy nên phía dưới hông của bà Tề bị tím bầm và biến dạng. Thông thường mỗi ngày bà phải lao động cưỡng bức từ 6 giờ 30 phút sáng tới 11 giờ đêm, có khi còn bị buộc làm việc quá 11 giờ đêm.

Do phải lao động nhiều giờ và không được luyện công trong một thời gian dài khiến sức khỏe của bà Tề suy giảm nghiêm trọng. Năm 2007 bà được chẩn đoán bị u xơ tử cung.

Lãnh đạo mới của nhà tù bắt đầu tiến hành quá trình tẩy não bà Tề. Bà bị ép phải học thuộc nội quy nhà tù. Nếu bà từ chối bà sẽ bị phạt bằng các hình thức ngược đãi khác nhau như: lau dọn nhà vệ sinh, không có thời gian nghỉ ăn trưa, phải đứng yên tại một vị trí từ sau khi làm đến 11 giờ 30 phút tối. Ngày chủ nhật bà bị ép phải đứng từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Những tù nhân cùng phòng được ra lệnh không cho bà xem ti vi.

Bà Tề thường bị gọi lên văn phòng để trừng phạt bổ sung như bắt đứng, ngồi xổm và sốc điện bằng dùi cui điện, bà còn bị ép phải xem video về những người khác được thả vì đã chuyển hóa.

Một ngày năm 2009, bà Tề tiếp tục bị gọi lên văn phòng. Không một lời giải thích, họ sử dụng những dùi cui điện để sốc điện bà vào cổ, lưng và mặt. Những lính canh sốc điện cho tới khi dùi cui hết điện (khoảng 40 phút).

Năm 2008, chồng bà Tề đã ly hôn bà vì áp lực của chính quyền.

Ngày 22 tháng 5 năm 2011, sau khi thụ án chín năm tù bà Tề được tại ngoại.

Sau khi được tại ngoại bà vẫn bị cảnh sát sách nhiễu. Ngày 30 tháng 12 năm 2013, bà Tề lại bị bắt tại nhà của mình mà không có lý do rõ ràng và bị giam trong Trại giam Liêu Ninh 25 ngày.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/335827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/12/159918.html

Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share