Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-10-2016] Ông Lý Trường An, 46 tuổi, là một tài xế xe tải. Ông Lý đã bị cảnh sát bắt rất nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công, ông bị ép buộc rơi vào tình cảnh vô gia cư trong 5 năm. Ngày 21 tháng 5 năm 2015, ông Lý gặp tai nạn ô tô ở thành phố Đường Sơn và ông bị bắt không lâu sau đó.

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, ông Lý bị kết án phi pháp 12 năm tù và hiện tại ông đang bị giam giữ trong Nhà tù Hô Lan.

Ngày 23 tháng 5 năm 2016, ông Lý từ chối mặc quần áo phạm nhân và điểm danh hàng sáng. Lính canh Phó Nguyên Tỳ đã yêu cầu ông tới một văn phòng. Khi ông Lý tới đó thì có nhiều người đang đợi ông ở đó, bao gồm : chính trị viên La Mậu Thịnh, hai lính canh Dịch Nghiễm Bân và Trương Đông Sinh cùng hai tù nhân hình sự Trương Gia Phong và Trầm Bác.

Chính trị viên La hỏi ông Lý: “Tại sao ông không mặc đồng phục của phạm nhân và không điểm danh?”

Ông Lý trả lời: “Tôi không phải là một tội phạm”

Chính trị viên La nói tiếp: “Ông đã bị tòa kết án tù giam,”

Ông Lý đáp: “Bản án đó là phi pháp. Ở Trung Quốc không có điều luật nào chỉ ra Pháp Luân Công là một tôn giáo!”

Trương Gia Phong mang còng tay ra để Trương Đông Sinh và một lính canh khác kéo tay ông ra sau lưng và còng tay ông lại. Sau đó, tất cả họ bắt đầu đấm, đá và nguyền rủa ông.

Họ đánh ông Lý ngã xuống đất và tiếp tục đánh ông như vậy cho đến khi ông bất động. Sau đó ông Lý nói rằng ông muốn gặp công tố viên của nhà tù.

Trương Đông Sinh tát vào mặt ông Lý. Ông tiếp tục yêu cầu gặp công tố viên và bắt đầu giảng chân tướng cho mỗi người về Pháp Luân Công và Pháp Luân Công tốt như thế nào.

Linh canh Trương và Phó ra lệnh cho hai tù nhân hình sự – Trầm Bác và Trương Nham đưa ông Lý tới một phòng giam nhỏ. Đầu tiên, Lính canh Trương yêu cầu ông Lý thay quần áo phạm nhân, nhưng ông Lý từ chối.

Sau đó, lính canh Trương ra lệnh cho tù nhân Trầm Bác và Trương Nham xé quần áo ông Lý và chỉ ông mặc quần lót. Tiếp theo ông Lý bị tống vào phòng giam nhỏ, họ tháo còng và gông ra cho ông, và ông Lý bị giam ở đó 13 ngày.

Bữa cơm hàng ngày của ông Lý chỉ là một chiếc bánh mì hấp. Mặc dù phòng giam rất lạnh và ẩm ướt, nhưng ông không được phép sử dụng bất kỳ chăn hay thứ gì để đắp. Tù nhân Trương Nham còn không cho ông sử dụng nhà vệ sinh.

Một ngày nọ, khi lính canh Tống Vân Bằng nhìn thấy ông Lý đang luyện các bài công pháp trong phòng giam nhỏ, thì hắn ta đá vào vai ông để không cho ông luyện công.

Mười ngày sau, ông Lý bắt đầu tuyệt thực với hy vọng có thể được gặp công tố viên. Sau 3 ngày tuyệt thực, ông bị chuyển trở lại Buồng giam số 2 khi trên người chỉ mặc áo sơ mi và quần lót.

Ngày 14 tháng 6, lính canh Tống Vân Bằng ra lệnh cho tù nhân Trầm Bác đánh ông Lý. Ông bị đưa tới phòng cai ngục và bị phó đội trưởng Thi Lỗi đánh đập.

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, ông Lý có cơ hội gặp hai công tố viên của nhà tù Hồ Lan. Họ không đề cập bất cứ điều gì liên quan tới sự đánh đập và tra tấn, họ nói với ông Lý rằng mặc quần áo phạm nhân là một quy định của nhà tù, và ông phải tuân theo quy định đó. Còn họ bỏ qua phản ánh của ông Lý về việc bị tra tấn.

Từ cuối tháng 5, phó đội trưởng Thi đã từ chối cho ông Lý sử dụng điện thoại trong tù để gọi điện cho gia đình. Ông Lý đã khiếu nại tới đội trưởng Vu Mãnh nhưng cũng chỉ được nói rằng hãy quay lại gặp ông Thi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/8/336039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/5/159818.html

Đăng ngày 20-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share