Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-10-2016] Ngày 13 tháng 6 năm 2016, bà Hạ Thục Phương, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ phi pháp khoảng hơn bốn tháng.

Viện Kiểm sát khu Tát Nhĩ Đồ chuyển trường hợp của bà đến Tòa án khu Tát Nhĩ Đồ ở thành phố Đại Khánh

Ngụy tạo bằng chứng

Ngày 13 tháng 6, bà Hạ bị Lưu Thiết Quân và cảnh sát từ Phân cục cảnh sát Hội Chiến, quận Tát Nhĩ Đồ bắt giữ. Bà bị đưa đến Trại giam thành phố Đại Khánh. Cảnh sát chuyển trường hợp của bà lên Viện Kiểm sát khu Tát Nhĩ Đồ, nhưng trường hợp của bà đã bị trả lại vì thiếu bằng chứng.

Lưu Thiết Quân và các cảnh sát khác đã ngụy tạo bằng chứng và nộp lại trường hợp của bà lên viện kiểm sát hồi đầu tháng Tám. Cuối cùng, viện kiểm sát đã chuyển trường hợp của bà lên Tòa án khu Tát Nhĩ Đồ vào cuối tháng Chín và đề nghị tòa kết án bà Hạ hai năm tù giam.

Sau khi trường hợp của bà bị chuyển tới Viện Kiểm sát khu Tát Nhĩ Đồ, gia đình bà đã hỏi vài lần để nắm được tình hình của bà. Tuy nhiên, họ bị giữ lại ở ngoài viện kiểm sát và chỉ một lần gặp được Trương Đại Quân, nhân viên chịu trách nhiệm về vụ việc của bà Hạ.

Trương nói ông chỉ giải quyết với luật sư và không cung cấp cho gia đình bà bất cứ thông tin nào.

Luật sư bà Hạ hối thúc ông Trương hủy bỏ trường hợp của bà do thiếu bằng chứng và trả tự do cho bà Hạ. Tuy nhiên, trường hợp của bà lại bị chuyển đến tòa án.

Gia đình bà Hạ đã hỏi vài lần về phiên xử treo của bà Hạ trong tháng Mười nhưng họ nói nhân viên tòa án chỉ nói chuyện với luật sư.

Gia đình suy sụp

Bà Hạ, 52 tuổi, sống tại khu Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh. Bệnh tim của bà hồi phục sau khi học Pháp Luân Công, và bà cũng được hưởng lợi từ các bài giảng và nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn.

Bà chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường trong vài năm. Nhờ sự chăm sóc của bà Hạ, sức khỏe mẹ chồng bà được cải thiện và thậm chí có thể đi lại được.

Sau khi bà Hạ bị bắt giữ, mẹ chồng bà đã bị suy sụp và nằm viện hơn một tuần.

Chồng bà Hạ bị tiểu đường nặng. Vài năm trước đây, công ty ông làm bị phá sản khiến ông thất nghiệp. Ông không tìm được công việc khác và phải dựa vào bà Hạ để chống đỡ gia đình.

Sau khi bà Hạ bị bắt giữ, sức khỏe ông sụt giảm. Vết mủ trên chân khiến ông đi lại khập khiễng. Thị lực của ông bị suy yếu. Dù vậy, ông còn phải chăm sóc mẹ già.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Hạ:

  • Trương Đại Quân: Viện Kiểm sát khu Tát Nhĩ Đồ: +86-459-6666232, +86-13359590230
  • Chu Lập Tân: Thẩm phán, Viện Kiểm sát khu Tát Nhĩ Đồ: +86-459-6683211, +86-13351890911

Bài viết liên quan: Bà Hạ Thục Phương ở Hắc Long Giang bị bắt giữ vì đức tin của mình, chồng bà và mẹ già bệnh tật không ai chăm sóc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/16/336371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/4/159810.html

Đăng ngày 19-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share