Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-9-2016] Đây là lần thứ hai các viên chức của Đội An ninh Nội địa lừa dối một học viên Pháp Luân Công 77 tuổi vào trong trại giam để đưa bà ra xét xử, chỉ vì bà phơi bày chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 9, bà Triệu Chiêu Thuyên, một học viên Pháp Luân Công ở Lô Châu tỉnh Tứ Xuyên có hai vị khách từ Đội An ninh Nội địa đường đột đến. Những viên chức nói với bà rằng họ sẽ đưa bà tới dự phiên xét xử của bà La Thủy Trân, bà La bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ngày 17 tháng 5 năm 2016

Bà Triệu đồng ý đi tới tòa án với họ.

Khi đang ngồi trên xe ô tô, bà Triệu được thông báo rằng họ sẽ đi thẳng tới Trại giam Nạp Khê và không đi tới tòa án.

Bà Triệu phản đối: “Các anh nói với tôi chúng ta đi tới tòa án, tại sao lại đưa tôi tới trại giam?”

Họ trả lời: “Đừng trách chúng tôi. Bà đã bị khởi tố. Chúng tôi biết bà là người tốt nhưng chúng tôi phải làm nghe theo chỉ thị của cấp trên.”

10 phút xét xử

Bà Triệu bị đưa tới phòng xử án tạm thời ở trại giam. Đây là nơi bà bị xét xử bí mật sáu tháng trước sau khi bị các viên chức cảnh sát lừa gạt lần đầu tiên.

Bà Triệu đã cố gắng giảng chân tướng cho công tố viên và nhân viên tòa án và khuyên họ không tham gia và cuộc bức hại. Nhưng họ không để ý tới lời nói của bà và nhanh chóng bắt đầu thủ tục tố tụng.

Sau khi công tố viên đọc bản cáo trạng, thẩm phán hỏi bà Triệu: “Bà đã nghe rõ chưa?”

Bà Triệu trả lời: “Tôi không nghe được những gì công tố viên đọc”

Thẩm phán nói tiếp: “Không sao” và khi đó ông ta đã đập búa hoãn phiên tòa.

Chấp hành viên ở tòa án nói: “Bà đi theo tôi” rồi anh ta dẫn giải bà Triệu ra khỏi tòa án và bảo bà ký vào biên bản chính thức.

Bà Triệu nói: “Tôi còn không biết công tố viên viết gì trong bản cáo trạng thì làm sao tôi có thể ký? Trước tiên anh nên để tôi đọc bản cáo trạng.”

Chấp hành viên đưa bà Triệu bản cáo trạng. Anh ta lướt qua rất nhanh, bà Triệu nhìn thấy rằng bà bị khởi tố vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho đồn cảnh sát và tên của công tố viên là Nhiếp Chí Hoa. Bà được mô tả bằng cụm từ “Không thể chuyển hóa”. Bà đọc chưa xong hết thì chấp hành viên tòa án đã mang bản cáo trạng đi.

Như vậy, chưa có gì kết luận rõ ràng về việc bà Triệu phải đợi phán quyết ở trong trại giam hay tại nhà.

Lần xét xử trước

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, là lần đầu bà Triệu bị lừa dối, cán bộ khu dân cư tới nhà bà và yêu cầu bà tới văn phòng để dạy họ năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi họ tới tòa nhà cộng đồng khu dân cư , họ nhốt bà Triệu trong văn phòng và để bà ở lại một mình ở đó qua đêm.

Sáng hôm sau, cảnh sát đến đưa bà tới phòng xử án tạm thời trong Trại giam Nạp Khê. Bà bị xét xử vì phân phát tờ rơi chân tướng Pháp Luân Công cho cán bộ khu dân cư.

Một học viên khác, bà Trình Tư Quế 70 tuổi cũng bị lừa dối và bị đưa tới trại giam. Bà Trình và bà Triệu bị xét xử cùng thời điểm. Phiên xét xử gần đây nhất của họ vừa diễn ra 20 phút trước.

Phiên xét xử của bà La Thủy Trân

Khi cảnh sát lừa dối bà Triệu tới tòa án bằng việc sử dụng phiên xét xử của bà La, quả thực bà La cũng bị xét xử cùng ngày với bà Triệu, trong cùng phòng xử án tạm thời của Trại giam Nạp Khê.

Theo kế hoạch ban đầu, phiên xét xử của bà La tổ chức tại Tòa án Trung Cấp thành phố Lô Châu vào ngày 13 tháng 9. Sau đó tòa án thông báo cho luật sư của bà La rằng phiên xét xử đổi sang ngày 20 tháng 9, nhưng địa điểm thì không thay đổi.

Ngày 20 tháng 9, khi luật sư tới tòa án thì ông ấy không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một phiên tòa sắp diễn ra. Sau 30 phút thư ký tòa án mới gọi điện thông báo địa điểm đã được chuyển tới Trại giam Nạp Khê.

Luật sư tới trại giam nhưng ông không được phép vào trong.

Bài viết liên quan:

Hai phụ nữ cao niên bị đưa ra xét xử không theo thủ tục pháp lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/30/335704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159431.html

Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share