Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2016] Trong khi đang đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp ở chợ, có người đã tố cáo tôi với cảnh sát.

Trong chốc lát, một chiếc xe cảnh sát đã tới nơi. Vài cảnh sát từ trong xe bước ra và bao vây lấy tôi. Một học viên khác thấy được liền tiến tới và hỏi: “Các anh bao vây bà già này làm gì thế? Bà ta làm sao vậy?”

Một cảnh sát đưa cho bà xem một tờ rơi và nói tôi đã phát chúng ở chợ. Người học viên nọ nói tôi đang làm một chuyện tốt. Những nhân viên cảnh sát đã không nói gì và đẩy cả hai chúng tôi vào trong xe cảnh sát.

Ở trong xe, tôi đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” trong khi người học viên kia bắt đầu nói với các nhân viên cảnh sát về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Khi về tới đồn cảnh sát, tôi đã nói chuyện được nhiều hơn với những nhân viên đang có mặt ở đây. Tôi nói: “Các học viên Đại Pháp đối xử với những người khác dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” và “Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại và dàn dựng lên vụ tự thiêu trên Quảng Trường Thiên An Môn để vu khống chúng tôi.” Các cảnh sát mỉm cười và gật đầu đồng tình.

Người học viên kia nói Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được chào đón nồng nhiệt và được luyện tập rộng rãi tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. ĐCSTQ trong có mấy chục năm cầm quyền đã tiến hành vô số các cuộc vận động, gây ra cái chết của hàng triệu người dân vô tội. Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, nó đã bắt bớ cầm tù vô số các học viên và thu hoạch nội tạng của họ bán kiếm lời, mức độ tàn bạo và man rợ của nó đã lên đến cực điểm.

Bà nói thêm: “Thiện ác hữu báo. ĐCSTQ sẽ sụp đổ, ông Trời muốn giết nó, các anh hãy mau thoái xuất khỏi các tổ chức của nó để đảm bảo cho mình một tương lai tốt đẹp.”

Một cảnh sát trẻ đã đồng ý thoái đảng và một người khác nhận xét: “Chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, hãy dùng tên thật và giúp chúng tôi thoái đảng.”

Tôi nói rằng tôi viết chữ rất kém, vì vậy, một cảnh sát đã viết tên của họ vào một tờ giấy và đưa cho chúng tôi.

Sau đó, một cảnh sát lớn tuổi dáng vẻ quan chức bước vào. Một người cảnh sát giới thiệu ông ấy là trưởng đồn cảnh sát và vẫn là một đảng viên. “Các bà cũng nên khuyến khích ông ấy thoái đảng đi.” Người cảnh sát nói.

Người trưởng đồn cười và nói : “Chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi cũng thoái đảng.”

Một người cảnh sát hỏi xin chúng tôi vài tời rơi và nói: “Các dì không thể chỉ cứu người ở ngoài kia mà không cứu chúng tôi.”

Chúng tôi đã lấy tờ rơi và các cuốn sách nhỏ ra phân phát hết cho cảnh sát.

Đến khoảng giữa trưa, một cảnh sát nói: “Các dì về nhà nấu cơm đi thôi, xin cảm ơn! Cảm ơn!”

Khi từ đồn cảnh sát đi ra, cả hai chúng tôi đã đột nhiên minh bạch ra được một điều: Thì ra những người cảnh sát đưa chúng tôi về đồn là để chúng tôi giảng chân tướng cho họ và giúp họ làm tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/21/335272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/29/159351.html

Đăng ngày 16-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share