[MINH HUỆ 3-9-2016] Các học viên ở Trung Quốc đang tích cực phơi bày cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành đã kéo dài hơn 17 năm qua. Khi người dân dần biết được sự thật về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thì họ cũng sẽ đi nói chuyện với những người khác về nó.

Dưới đây là hai câu chuyện về những gì đã xảy ra khi người dân hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.

Cục trưởng khuyên cấp dưới không nên vào đảng

Một học viên từng bị bệnh tim nặng, viêm thận, viêm túi mật, và u tử cung nhưng mọi bệnh tật của bà đã biến mất không lâu sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, người học viên này đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát còng tay đưa trở về nhà và sau đó đã bị giam giữ phi pháp.

Con trai của bà là Phó Cục trưởng của một cơ quan nhà nước. Ông đã được chứng kiến việc mẹ mình đã hồi phục sức khỏe ra sao sau khi tu luyện, và để tìm hiểu thêm tại sao Pháp Luân Công lại bị chính quyền đàn áp , ông đã lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân của mẹ mình ra đọc.

Khi hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt, ông đã lên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, sử dụng tên thật của mình để thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Không lâu sau, ông được thăng chức làm cục trưởng.

Một hôm, một người thuộc cấp của ông, với hy vọng rằng đạt được những thuận lợi về chính trị và công việc đã đề đạt nguyện vọng xin gia nhập vào đảng. Con trai người học viên nói: “ Vào đảng đề làm gì? Xu hướng bây giờ là thoái đảng chứ không phải vào đảng! Hãy cứ làm tốt công việc của anh là được rồi!”

Những người thân đã được bình an trong một vụ tai nạn

Một gia đình năm người là họ hàng của tôi ở dưới quê đã đi trên một chiếc xe hơi mới tới để tham dự tiệc cưới của cháu tôi.

Vì đã nhiều năm không gặp họ, tôi đã tận dụng cơ hội này để nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại và cả năm người đều nhận tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh và thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chiều tối hôm đó khi lái xe về nhà, xe của họ đã đâm vào một hòn đá lớn và hai bánh xe bên trái đã bị nổ trên đường cao tốc. Từ những bức hình chụp họ gửi cho tôi qua mạng WeChat, tôi có thể thấy xe hơi của họ đã bị hư hai hoàn toàn. Ngay lập tức, tôi đã gọi điện thoại cho họ và được biết rằng không có ai bị thương tích gì trong vụ tai nạn trên.

Tôi đã qùy trước Pháp tượng của Sư phụ, nghẹn ngào không nói lên lời: Đa tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu mạng người thân của con. Sau sự việc này, những người thân đó của tôi đều minh bạch rằng: Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/3/333903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/20/159230.html

Đăng ngày 10-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share