Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2016] Sau nhiều năm kiên trì nói chuyện với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công, hầu hết những người mà biết tôi đều trở thành những người ủng hộ Đại Pháp. Họ không những đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn thuyết phục người thân của mình cũng làm như vậy. Hơn nữa, họ đã dám công khai lên tiếng chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về những người đã đứng lên vì Pháp Luân Công sau khi đã biết được sự thật.

Phó cảnh sát trưởng: “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt”

Chồng tôi có một người bạn là phó cảnh sát trưởng của sở cảnh sát địa phương. Một lần, ông mời vài người bạn tới nhà ăn tối. Tại buổi tiệc, ông đã giới thiệu tôi với các bạn bè của ông như thế này: “Người phụ nữ này là một giáo viên và là một học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Họ rất tử tế.”

Sau đó ông ấy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một học viên Pháp Luân Công đã để lại cho ông một ấn tượng sâu đậm. “Tôi có biết một người phụ nữ lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy đã làm giày cho những người cao tuổi miễn phí. Bà ấy cũng đã làm cả giày cho mẹ tôi nữa.”

Ông nói tiếp: “Người đàn bà này đối xử tử tế với tất cả mọi người. Khi có ai đó yêu cầu làm giày, bà ấy sẽ làm ngay và chuyển tới nhà của họ. Bà ấy đã làm được hàng ngàn đôi giày và câu chuyện của bà đã lan ra khắp cả vùng. Nếu có người bị những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối nói những lời không tốt về Pháp Luân Công thì những người mà biết người đàn bà này sẽ phân biệt được ngay đâu là sự thật.”

Các đồng nghiệp đứng lên vì Pháp Luân Công

Cuối năm 2000, tôi đã bị sa thải không được tiếp tục giảng dạy và bị bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi được thả, tôi đã được nghe kể lại hai câu chuyện đáng khích lệ.

Trong khi tôi đang bị giam giữ, một người đồng nghiệp đã lên tiếng bảo vệ tôi. Cô ấy nói với tất cả các giáo viên trong trường rằng: “Pháp Luân Công hoàn toàn không giống như những gì mà chính phủ tuyên truyền. Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có nói sự thật không? Nếu Pháp Luân Công không tốt, vậy thì tại sao có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công và tại sao họ vẫn kiên trì tu luyện bất chấp việc bị bắt giữ, đánh đập và cầm tù? Đây chẳng phải là một điều cho thấy Pháp Luân Công thật vĩ đại và siêu thường sao?”

Khi cô ấy gặp một người có những lời nói tiêu cực về Pháp Luân Công, cô ấy đã cảnh cáo anh ta và nói: “Hãy cẩn thận những gì anh nói. Hãy nên tự mình phân biệt đúng sai. Những gì mà chính phủ nói không nhất thiết đều là sự thật. Anh nói Pháp Luân Công không tốt, vậy tại sao có rất nhiều người trong tầng lớp trí thức lại tu luyên? Họ đều ngu cả hay sao?”

Những nỗ lực của cô ấy đã ảnh hưởng tới rất nhiều người và họ đã thôi không nói những lời tiêu cực về Pháp Luân Công nữa.

Tôi có một người bạn cũng là giáo viên và là một học viên Pháp Luân Công và cô ấy đã bị bắt vào mùa Hè năm 2006. Một nữ đồng nghiệp của cô đã rất lo lắng cho cô khi nghe được tin này. Cô ấy đã tới gặp ông hiệu trưởng nhà trường yêu cầu ông hãy can thiệp để đưa bạn tôi trở về.

Ông hiệu trưởng nhà trường, người đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa dối đã phỉ báng Pháp Luân Công. Người đồng nghiệp đã cãi nhau với người hiệu trưởng: “Là học viên Pháp Luân Công thì có gì sai? Cô ấy là người tốt. Tại sao người tốt lại bị bắt, trong khi đám trộm cướp thì lại được tự do?”

Chủ tịch một doanh nghiệp: “tự thiêu” là một trò bịp

Ngày 23 tháng Giêng năm 2001, năm người được cho đã tự thiêu trên Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Toàn bộ quang cảnh đó đã được camera ghi lại ở các góc quay khác nhau. Chỉ một giờ sau sự kiện trên, các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát đã tràn ngập những báo cáo rằng những người tự thiêu là các học viên Pháp Luân Công.

Chủ tịch một doanh nghiệp lớn của nhà nước ở địa phương chúng tôi sau khi xem bản tin trên tivi hôm đó đã nói với vợ: “Những bản tin này có vấn đề. Chắc chắn đây là một trò lừa bịp.”

Sau đó, ông đã chỉ ra những sơ hở trong các cảnh quay. Vợ ông ấy kể với tôi: “Rất nhiều người không tin những gì đang được phát sóng trên tivi, đó hoàn toàn đã được dàn dựng.”

Hiệu trưởng: “Đừng đối xử bất công với Pháp Luân Công”

Vào tháng Ba năm nay, chồng tôi cùng với vài người đồng nghiệp cũ tham gia một bữa tiệc. Trong bữa tiệc, một người bạn nói về các vấn đề sức khỏe ở độ tuổi trung niên mà anh ấy đang gặp phải và cảm thấy tuyệt vọng khi phải đối mặt với bệnh tật và số phận.

Chồng tôi đề nghị: “Có lẽ anh sẽ thấy thích khi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nó thực sự có hiệu quả trong việc trị bệnh.” Một không khí im lặng khó xử bao trùm bữa tiệc. Vài người sợ nói về chủ đề này, và vài người khác thì gượng gạo thoái thác “tôi không có thời gian”, “tôi không có đủ sự kiên trì”. V.v…

Trong số đó có một người là hiệu trưởng một trường trung học, người có thái độ rất tích cực với Pháp Luân Công.

Ông ấy nói: “Đừng ngược đãi Pháp Luân Công. Môn tu luyện này thực sự rất tốt. Bạn tôi cũng là học viên Pháp Luân Công và bệnh ung thư của anh ấy đã hoàn toàn biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Hãy nhìn chị ấy xem (ông chỉ vào tôi). Cô ấy mới khỏe mạnh làm sao.”

Có bốn bàn ăn trong bữa tiệc đó, một người ra dấu cho ông hãy nói nhỏ thôi, nhưng ông lờ đi và tiếp tục nói lớn: “Pháp Luân Công là tốt. Hãy suy nghĩ về điều này cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình.”

Lãnh đạo chính quyền: “Những lời nhận xét tiêu cực về Pháp Luân Công không có lợi cho người dân.”

Một năm nọ, chính quyền ở địa phương tôi tổ chức họp với các biên tập viên để chuẩn bị biên soạn một báo cáo lịch sử phát triển của địa phương. Khi người có trách nhiệm nộp một bản báo cáo đã hoàn tất cho lãnh đạo của anh ta duyệt, người lãnh đạo nhìn thấy trong bản báo cáo có những câu từ vu khống Pháp Luân Công.

Ông đã nói với người chịu trách nhiệm soạn thảo bản báo cáo: “Không được đưa những câu chữ tuyên truyền về Pháp Luân Công như thế này vào trong báo cáo. Những từ ngữ tiêu cực như vậy về Pháp Luân Công sẽ không tốt cho người dân, bởi vì dù sớm hay muộn thì Pháp Luân Công cũng được bình phản. Bỏ phần này đi, Nếu ai bắt lỗi anh về phần này, hãy bảo họ tới gặp tôi.”

Do đó, các đoạn văn có nội dung vu khống Pháp Luân Công đã bị gỡ bỏ ra khỏi bản báo cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/28/332888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/8/158594.html

Đăng ngày 3-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share