Bài viết của một học viên Pháp Luân đại pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2016] Tôi năm nay 67 tuổi và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sống ở Trung Quốc. Tôi bắt đầu phân phát cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản vào năm 2013. Biết rằng các đồng tu phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới làm ra được một cuốn sách, nên tôi rất trân quý sách và thường trực tiếp mang sách phát đến tận tay người dân.

Trong suốt ba năm đi phân phát sách, tôi đã được trải nghiệm được rất nhiều câu chuyện cảm động. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện trong số đó.

Hàng xóm đều thích đọc Cửu Bình

Hàng xóm của tôi đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bởi chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà ban đầu họ không hiểu tại sao tôi tu luyện, nhưng dần dần họ đã thay đổi thái độ sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bây giờ họ rất ngưỡng mộ những gì tôi làm. Trong số họ, nhà nào cũng có một cuốn Cửu Bình. Họ đã được ban phúc lành vì đã lựa chọn đứng về phía chính diện.

Một hàng xóm của tôi bị bệnh cao huyết áp. Tôi bảo ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, ông sẽ được bình an. Ông nghe theo lời khuyên của tôi, và huyết áp của ông đã trở lại bình thường. Bây giờ ông cảm thấy thân thể rất thoải mái. Ông nói rằng nhẩm những chữ này quả là linh nghiệm! Việc này nhanh chóng truyền ra ngoài, nhiều người hàng xóm của tôi sau khi biết chuyện cũng bắt đầu niệm những chữ trên. Bây giờ họ còn ủng hộ việc tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi khi mở video bài giảng của Sư phụ hay Cửu Bình, tôi đều vặn tiếng to tiếng để hàng xóm của tôi có thể nghe thấy. Họ bảo tôi rằng họ rất thích nghe. Một hàng xóm của tôi từng bị bệnh hen suyễn. Mỗi khi thấy tôi bật những băng đĩa này, ông lại tìm cớ làm việc gì đó ở gần nhà tôi để nghe được rõ hơn. Không lâu sau, bệnh hen suyễn của ông đã biến mất trước khi ông kịp nhận ra. Một người hàng xóm khác cũng nói với tôi rằng sức khỏe của bà đã được cải thiện nhiều sau khi nghe những băng đĩa đó.

Người quét rác trên phố muốn xin thêm tài liệu Đại Pháp

Một hôm, một người cao tuổi quét rác trên phố trò chuyện với tôi. Ông kể rằng ông bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Sắc mặt ông trông tái nhợt. Ông xin tôi một ít tài liệu giảng chân tướng của Đại Pháp và nói: “Đọc những tài liệu đó sẽ giúp tôi ngủ được.”

Ngày hôm sau, tôi mang cho ông một đĩa DVD Thần Vận, một cuốn Cửu Bình và một ít tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc tài liệu và xem đĩa DVD, ông nói với tôi, ông muốn thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà ông đã gia nhập khi còn trẻ. Ông còn nói rằng cuối cùng ông đã ngủ ngon giấc vào buổi tối sau khi nhẩm đi nhẩm lại câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Sắc mặt ông đã hồng hào hơn trước và trông ông rất khỏe mạnh. Một đồng nghiệp của ông hỏi, ông làm cách nào mà sức khỏe được cải thiện như vậy. Ông nói: “Tôi ngủ được ngon giấc nếu tôi đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp”. Nghe vậy, đồng nghiệp của ông cũng muốn xin một ít tài liệu.

Bây giờ lúc nào ông cũng hỏi xin tôi thêm tài liệu chân tướng để phân phát. Ông nói, sau khi kết thúc công việc, các đồng nghiệp của ông đều ra chỗ ông hỏi xin tài liệu. Người nhà họ cũng thích đọc và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp quả là một pháp môn tu luyện tuyệt vời. Nhiều đồng nghiệp của ông cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Người đạp xích lô phân phát Cửu Bình

Một người đạp xe xích lô rất quý trọng sách Cửu Bình. Một lần, anh tình cờ nhận được một túi sách, vì vậy hàng ngày anh đều cẩn thận phát sách cho một số khách hàng và bảo họ hãy quý trọng nó. Sau khi phân phát hết số sách, anh đã được trải nghiệm một biến đổi thần kỳ. Tất cả những đốm sẹo lõm trên mặt anh đều biến mất. Trông anh mạnh khỏe và tràn đầy sức sống. Một số người còn nói rằng trông anh đẹp trai hơn trước.

Quân nhân muốn xin thêm sách Cửu Bình cho chiến hữu cùng đơn vị

Một hôm, tôi gặp một thanh niên trẻ ở trước cửa một bệnh viện. Tôi hỏi anh có muốn đọc sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản không.

“Có ạ, nhưng một cuốn thì không đủ thưa bác”, anh đáp. “Đơn vị cháu còn 21 người nữa ạ”

Rất tiếc là hôm đó tôi chỉ có bốn cuốn để đưa cho anh.

Người tài xế tìm sách Cửu Bình nhiều năm nay

Một hôm, tôi đang đi bộ trên đường thì một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt. Một người đàn ông bước ra khỏi xe và hào hứng nói: “Cuối cùng cháu đã tìm được sách. Cháu nghe nói về Cửu Bình đã nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được cuốn nào”. Anh chỉ tay về phía những người tôi vừa nói chuyện và nói: “Họ bảo với cháu rằng bác có sách đó!”

Một lần, tôi đưa một cuốn Cửu Bình cho một tài xế khác. Anh đã xin tôi tất cả số sách tôi có và nói: “Tất cả bạn bè cháu sẽ muốn lấy sách của cháu để đọc, vì thế cháu sẽ không có cơ hội được đọc nếu cháu không có đủ sách cho họ.”

Sớm hay muộn Giang Trạch Dân cũng sẽ bị đưa ra công lý

Một người đàn ông sau khi đọc Cửu Bình và nghe chân tướng về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. “Giang Trạch Dân chưa bao giờ làm điều gì tốt cả”, ông nói. “Ông ta phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát sinh viên đòi quyền dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, và vụ bức hại các học viên Pháp Luân Công – những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Ông ta bị bắt càng sớm càng tốt.”

Một người khác nghe được câu chuyện của chúng tôi cũng bình luận thêm: “Sớm hay muộn Giang cũng sẽ bị đưa ra công lý để xét xử.”

Một cảnh sát mặc thường phục muốn đọc Cửu Bình

Tôi đã từng vô tình phân phát Cửu Bình cho cảnh sát mặc thường phục. Một lần, tôi đưa một cuốn cho một cảnh sát ở trước cửa trung tâm thương mại. Anh rất ngạc nhiên và nói: “Ồ! Pháp Luân Công đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Cháu cũng muốn đọc cuốn sách này.”

Người dân địa phương bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm

Một buổi sáng ngay sau khi tôi rời khỏi nhà, một người đạp xích lô chạy đến chỗ tôi và nói: “Bác hãy mau về nhà đi. Cảnh sát vừa ở đây và bảo cháu trình báo về bác.”

Tôi vẫn quyết định tiếp tục đi đến trung tâm thương mại. Khi tôi vừa đến nơi, một người khác đến chỗ tôi và nói: “Bác hãy mau về nhà đi. Cảnh sát đang chuẩn bị để bắt bác đấy.”

Nhờ những người đã minh bạch chân tướng này cảnh báo mà tôi đã tránh được nguy hiểm.

Bây giờ nhiều người đã biết được bản chất thực sự của ĐCSTQ, trong khi đó, nhiều người khác vẫn mong chờ được đọc Cửu Bình. Vì vậy, tôi quyết tâm tiếp tục làm tốt công việc phân phát sách của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/4/333865.html

Bán tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/24/159284.html

Đăng ngày 12-10-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share