Bài viết của Huệ Nguyên, đệ tử Đại Pháp ở Thừa Đức

[MINH HUỆ 1-6-2006] Trong khi giao lưu với các đồng tu xung quanh tôi vốn đã từng đi đường vòng ở các mức độ khác nhau, tôi phát hiện ra rằng dù bản thân và đồng tu đều đã viết nghiêm chính thanh minh, thanh minh rằng khi bị tà ác bức hại, bị áp lực khủng bố mạnh mẽ từ ác đảng mà rời xa Đại Pháp, ly khai Sư phụ, thanh minh hủy bỏ tất cả những gì đã từng viết ra và nói ra, quay trở lại chứng thực Pháp, cũng làm ba việc, nhưng vẫn không đào sâu từ căn bản tại sao lại bị bức hại, tại sao lại bị chuyển hóa? Tại sao lại có thể làm việc xấu hổ nhất đối với người tu luyện?

1. Đã đạt được tín Sư, tín Pháp 100% hay chưa?

Nếu một đệ tử tín Sư 100%, anh ấy sẽ có thể thời thời khắc khắc chính niệm chính hành, hòa tan trong Pháp, làm sao có thể bị bức hại, bị chuyển hóa được? Thực sự có thể làm được “đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), thì không có quan nào không vượt qua được. Trên “Tuần báo Minh Huệ” có rất nhiều đệ tử chân tu chứng thực được điểm này. Trong quá trình quay lại con đường chính Pháp một lần mới, sẽ lâm phải trùng trùng trở ngại và cản trở của ma. Có lúc nhìn như mây đen dày đặc che phủ, nhưng chính niệm phủ định, chính là tín Sư tín Pháp, không được hễ gặp các thách thức lay động ở mức độ khác nhau, là tâm lại dao động rồi. Chúng ta không thể tu bản thân với tiền đề là thừa nhận an bài của cựu thế lực, nếu không cũng chính là đang chịu đựng bức hại của trường tà ác này, không có tín tâm với Sư phụ.

Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ đã giảng:

“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào.“

Cũng giống như vậy, bạn thường lo sợ bị bức hại, kỳ thực là bản thân mình đã cầu nó. Kiên trì chính niệm, lý trí làm tốt ba việc, an bài của cựu thế lực lên thân bạn sẽ bị mất tác dụng.

2. Niệm sợ hãi không phải là chân ngã của bạn

Các đồng tu đã từng đi qua đường vòng, khi quay đầu lại nhìn, tại sao mình không qua được quan đó, tại sao bị rớt lại, thậm chí đi về hướng phản diện,chắc hẳn đó là do chấp trước, có tâm sợ hãi. Như là chấp trước vào các thứ của xã hội con người, chấp trước vào một chút lý bản thân chứng thực được, sợ mất những điều đó, dùng nhân tâm nghĩ rằng chỉ cần làm việc chứng thực Pháp thì sẽ bị tà ác bức hại,tóm lại vẫn là sợ! Mà cái niệm sinh ra sợ hãi đó làm sao có thể là chân ngã của bạn được? Con người bản tính của bạn là nơi tối bản nguyên của sinh mệnh, nó là bất động, làm sao có thể sợ được? Vậy nên cái niệm sợ hãi kia không phải là con người thực của bạn, mà là quan niệm của con người đối với giả tướng tại thế gian. Nếu mang theo cái nhân tố sợ hãi đó thì cho dù giảng ra bao nhiêu lý cũng đều là tà ngộ, đều là đang đi theo an bài của cựu thế lực.

Nghĩ lại bản thân tôi năm đó chấp trước tình thân, có tâm sợ hãi mà chủ động theo tà ác chuyển hóa (lúc đó không tự biết), rồi tìm ra hàng loạt lý do cho bản thân, lại còn mê hoặc, lừa dối nhiều đồng tu, kéo các đồng tu đi sang phía đối lập với Đại Pháp, thực là tội ác cực đại. Nếu như không phải là nhờ sự từ bi hồng đại của Sư tôn, thì đã sớm bị đã nhập vào nơi vạn kiếp cũng không ra được. Là Sư tôn dùng sự phó xuất cự đại cứu độ chúng ta, không từ bỏ chúng ta. Vào lúc khó khăn nhất, Pháp lý Sư phụ giảng vẫn luôn lóe lên trong đầu, khiến tôi lập tức tỉnh ra. Cứ như thế, tôi không ngừng giao lưu với các đồng tu, không ngừng phủ định an bài của cựu thế lực, quay trở lại tu luyện chính Pháp.

Nhưng khi giao lưu với đồng tu vài ngày trước đây, tôi thấy một đồng tu nói gì là : “không cần động, không cần làm gì hết”, những kiểu ngộ Pháp như vậy. Cho dù vẫn có thể nhìn ra hình ảnh lúc bị chuyển hóa, bị tà linh ác đảng, cựu thế lực thao khống, nhưng vẫn chưa triệt để thanh trừ. Nó như con tắc kè hoa tại các hoàn cảnh khác nhau dùng các phương thức khác nhau để hành ác, hơn nữa lại có tính che giấu, mê hoặc cực lớn, biểu hiện thì chính diện đường hoàng, nhưng bản chất vô cùng độc hại. Đó chính tà linh cộng sản, bề ngoài tốt đẹp, tử tế, nhưng trong xương cốt lại là muốn hủy đi chúng sinh, đó chính là cựu thế lực, hoại thần. Những thứ đó đều phải thanh trừ, giải thể triệt để. Chỉ cần có chút huyễn tưởng về chúng đều cực kỳ nguy hiểm. Đệ tử Đại Pháp cần theo con đường Sư phụ đã an bài, đó là làm tốt ba việc. Nếu không nhất định là đi theo an bài của cựu thế lực.

Những ngày trước tôi giao lưu với đồng tu đã từng đi đường vòng, lúc bắt đầu nói chuyện anh ấy dường như vô cùng kiên định tín Sư tín Pháp, làm việc tốt khiến người khác cảm tạ anh ấy, anh nói bạn hãy cảm ơn Sư phụ tôi! Là Sư phụ cho tôi làm được như vậy. Nhưng ngay lập tức lại nói với các đồng tu còn mơ hồ: tôi là đến để cho bạn chính tín. Sau đó đi khắp nơi để cho người khác cái gọi là chính tín, kết quả nhân tâm nổi lên, lệch xa khỏi Pháp. Người này đã đặt mình cao hơn Pháp, đó là thừa nhận cựu thế lực. Độ nhân là Đại Pháp, cứu chúng ta và cho chúng ta chính niệm chính tín thì chỉ có Sư phụ. Chỉ có kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, tâm chúng ta mới là chính, chỉ có Sư phụ mới có thể “bổng hát” chúng ta. Vậy nên chúng ta thực sự cần chú ý từng lời nói hành động của bản thân.

Tôi còn biết một đồng tu đi đường vòng,hiện cũng làm ba việc nhưng tới nay vẫn tham gia các việc thế gian tiểu đạo, như đốt giấy, vẽ bùa, niệm chú,v.v.. Dùng những thủ đoạn đó để kiếm tiền, nhiều lần giao lưu nhưng vẫn không thay đổi, lại còn dùng Pháp đoạn chương thủ nghĩa kiếm lý do bào chữa cho bản thân. Lại còn nhiều lần tạo ra những tin đồn nhảm.

Các đồng tu, cần thực sự thanh tỉnh, tiến trình chính Pháp không đợi ai! Hãy bước qua tử quan, nhanh chóng phơi bày giải thể những thứ âm ám đáng xấu hổ, bị cựu thế lực khống chế của bản thân. Không được có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, không được lỡ mất hàng ức vạn năm chờ đợi, hãy tỉnh lại! Tìm lại tự kỷ chân chính, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính, viên mãn tùy Sư hài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/1/129239.html

Đăng ngày 11-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share