[MINH HUỆ 26-05-2009] Đây là một ngôi làng tại thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc. Có một ông lão mà có uy tín rất lớn và dân làng gọi ông là “lão tộc trưởng.”

Vào một ngày tháng Ba năm 2009, tôi gặp lão tộc trưởng trong ngôi làng. Tôi biết ông khá rõ, cho nên tôi đã đưa ông một bộ đĩa DVD Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun và nói với ông rằng nếu ông xem chúng, chúng sẽ mang lại tốt lành cho ông. Vào lúc đó, ông không quá chú ý đến những lời tôi nói và chỉ lấy đĩa DVD rồi rời đi.

Vài ngày sau, chúng tôi gặp lại nhau. Ngay khi ông nhìn thấy tôi, ông nói với một giọng vui mừng: “Hôm qua tôi đã xem đĩa DVD Shen Yun mà cậu đưa tôi. Thật là một kinh nghiệm làm tôi mở rộng tầm mắt. Sự pha trộn giữa nội dung, nghệ thuật, sân khấu và âm nhạc làm cho người ta có cảm giác như đang ở trên cõi thần tiên. Tôi cảm thấy an lành và hạnh phúc trong khi xem nó. Ngày hôm qua, tôi đã xem nó ba lần. Tiết mục “Mộc Lan ra trận” và “Lòng trung nghĩa của Nhạc Phi” đã làm tôi rất ấn tượng. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể xem thứ tinh khiết và đậm chất cổ phong này tại Trung Quốc Đại Lục.” Lão tộc trưởng dường như khá thất vọng và ông nói: “Trong quá khứ tôi chỉ biết rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Sau khi xem Shen Yun, tôi đã có hiểu biết sâu sắc hơn về Pháp Luân Công. Đó là một môn tập luyện tốt. Nó mang đến lợi ích cho mọi người và cho đất nước. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công.”

Lão tộc trưởng và tôi đã nói chuyện một lúc trong khi đi về nhà tôi. Tôi đã mời ông về nhà tôi và ngay khi ông bước vào, ông nói với tôi một cách nghiêm túc: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, tôi sẽ học nó. Anh có quyển sách hay tài liệu nào để tôi đọc không?” Sau khi xem Shen Yun, ông đã ca ngợi Đại Pháp và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tôi rất vui được giúp đỡ ông. Tôi đã đưa ông Chuyển Pháp Luân, Cửu Bình, Tuần Báo Minh Huệ cùng những sách và tài liệu khác.

Một tháng sau, vào một ngày nắng nóng, tôi gặp lại lão tộc trưởng trong ngôi làng. Sau khi chào hỏi qua loa, ông nói với tôi rằng ông đã đọc Chuyển Pháp Luân vài lần và ông không thể rời quyển sách được. Ông đọc nó hàng ngày. Ông nhờ tôi dạy ông năm bộ động tác. Ông cũng đã đọc Cửu Bình và đã nhận ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/26/201640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/18/108383.html

Đăng ngày 19-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share