Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2016] Cô Tôn Mẫn, một giáo viên ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Hiện cô đang bị giam giữ tại Trại tạm giam nữ thành phố An Sơn, nơi cô đang bị bức thực rất dã man.

16f7f3e06d738468f8fc1edd6ce70c51.jpg

Cô Tôn Mẫn

Chân tay bị bầm tím

Cô Tôn Mẫn, giáo viên ưu tú của một trường trung học cơ sở ở quận Thiết Đông, đã nhận được nhiều bằng khen từ cấp tỉnh cho đến cấp quốc gia cho những thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu của mình từ năm 1991 đến năm 2000. Tuy nhiên, cô đã liên tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 2000 chỉ vì đức tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp của cô.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, cô Tôn Mẫn bị Phòng Cảnh sát quận Lập Sơn, thành phố An Sơn bắt giữ, nhà của cô cũng bị lục soát. Cô bị đưa đến đồn cảnh sát Linh Sơn ở quận Lập Sơn. Cảnh sát cũng lục soát một ngôi nhà khác của cô ở quận Lập Sơn. Họ đã tịch thu 60.000 nhân dân tệ của cô mà không cung cấp giấy biên nhận.

Cô Tôn đã tuyệt thực để phản đối vụ bắt giữ này. Giám đốc của trại tạm giam, ông Triệu Hồng Ba đã ra lệnh cho các tù nhân Lý Nam, Trương Tuệ Lệ và Tống Phúc Lệ bức thực cô Tôn 8 lần mỗi ngày trong 10 ngày liền. Các tù nhân đã đổ nước tiểu và phân vào trong đồ ăn. Ngoài ra, cô Tôn còn không được phép dùng nhà vệ sinh và bị cấm ngủ.

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lập Sơn đã phê chuẩn lệnh bắt cô vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Luật sư của cô Tôn đến thăm cô tại trại tạm giam vào ngày 27 tháng 7 năm 2016, và đã nhìn thấy nhiều vết bầm tím trên tay và chân của cô.

Giám đốc Triệu nói rằng trại tạm giam phải ép cô ăn để cứu sống cô. Khi luật sư chất vấn ông Trương về nguyên nhân của các vết bầm tím trên người cô Tôn, ông ta đã nguỵ biện rằng những vết bầm đó là do số lượng tiểu cầu trong máu của cô Tôn thấp. Luật sư đã cảnh báo ông Triệu không được ngược đãi thân chủ của mình.

Bị bức hại từ năm 2000

Tháng 10 năm 2000, cô Tôn bị các nhân viên của đồn cảnh sát Trường Điện, quận Thiết Đông bắt giữ và đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng.

Cô thường xuyên bị tra tấn. Đôi khi cô phải đứng hoặc ngồi xổm trong thời gian dài. Họ ngồi trên lưng cô hoặc nâng cô lên và ném cô xuống sàn xi măng. Họ túm tóc cô và đập đầu cô vào tường. Cô đã bị vỡ hai xương sọ từ những hành vi tàn bạo đó. Họ không cho cô ngủ trong hơn một tháng liền. Họ đánh cô bằng dùi cui điện và đâm kim tiêm vào người cô.

Tháng 9 năm 2012, cô Tôn lại bị bắt một lần nữa tại thành phố Liêu Dương. Cô bị bức thực và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong trại tạm giam Liêu Dương. Cô đã bị đau dạ dày, thị lực suy giảm, và bị mất trí nhớ nghiêm trọng sau khi bị tiêm thuốc.

Những người tham gia bức hại cô Tôn Mẫn:

Nguỵ Hiểu Hiên (魏晓轩), Trưởng đồn công an Linh Sơn, quận Lập Sơn, thành phố An Sơn: + 86-412-6211115, + 86-15698906078, + 86-15941297926

Tạ Vinh Phương (谢荣芳), Trưởng phòng 610 thành phố An Sơn: + 86-412-2225062, + 86-13644200338

Giả Hải Quân (贾海军), Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Lập Sơn: + 86-412-6636699, + 86-412-5231799, + 86-13304128800

Trầm Dân (沈 民), Trưởng Phòng cảnh sát quận Lập Sơn, thành phố An Sơn: + 86-412-6614358, + 86-15242203111, + 86-15702425777

Tôn Cự Bác (孙巨博), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lập Sơn: + 86-412-6613333, + 86-412-5987777, + 86-18241287777


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/12/158652.html

Đăng ngày 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share