Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 31-8-2016] Bà Hạ Thục Phương tại thành phố Đại Khánh đã bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 7 năm 2016 sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

438cd01174578acb0871a2ee290b88af.jpg

Bà Hạ Thục Phương

Sau đó, cảnh sát đã đưa bà quay trở lại nhà và tiến hành lục soát trong khoảng 6 giờ. Họ nói với chồng bà rằng bà sẽ bị đưa đến Trại tạm giam Đại Khánh sau đó.

Chồng bà Hạ đã giữ chặt lấy vợ và không để cảnh sát đưa bà đi. Sau khoảng 20 phút giằng co, các nhân viên tiến hành bắt giữ đã gọi tới hơn 30 nhân viên khác hỗ trợ họ bắt bà. Hai nhân viên đã cố gắng cạy tay của chồng bà Hạ và kéo bà ra khỏi chồng.

Cảnh sát đã chuyển vụ việc của bà Hạ lên Viện kiểm sát tại địa phương và bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình.

Người phụ nữ 52 tuổi bị bắt giữ đã để lại một gánh nặng lớn cho người chồng bị tiểu đường và người mẹ chồng nằm liệt giường vốn đều phải trông chờ vào sự chăm sóc của bà.

7747093d2c6454be6edd9778861c70f0.jpg

Mẹ chồng bà Hạ

Mẹ chồng và chồng bà Hạ đều không thể hiểu nổi tại sao bà Hạ, một người vợ và người con dâu tốt bụng lại phải trả một cái giá đắt như vậy chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp bảo đảm. Họ đang chờ mong ngày bà sớm được thả về nhà.

Pháp Luân Công đã giúp bà Hạ vượt qua cuộc sống bế tắc

Bà Hạ đã mất đi người con gái vào 10 năm trước đây. Cũng trong khoảng thời gian đó, chồng bà mắc bệnh tiểu đường. Chân ông mưng mủ và phải đi khập khiễng. Khó khăn chừng ấy vẫn chưa đủ, công ty nơi ông làm việc cũng bị phá sản khiến ông lâm vào tình cảnh thất nghiệp.

Nếu như không phải là nhờ có đức tin của mình, bà Hạ có lẽ đã suy sụp khi phải đối mặt với những nghịch cảnh như vậy. Nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công, bà đã có được sức mạnh để vượt qua. Bà đã làm những công việc lặt vặt để hỗ trợ gia đình và chăm sóc tốt cho chồng.

Bà Hạ cũng đảm nhiệm việc chăm sóc mẹ chồng từ ba năm trước đây. Mẹ chồng bà Hạ đã gần 80 tuổi, bà ấy đã mất tự chủ và phải nằm liệt giường. Tuy nhiên, bà Hạ không bao giờ phàn nàn, bởi vì giờ đây bà thường suy nghĩ cho người khác trước, đó là điều bà học được từ Pháp Luân Công.

Đó là trải nghiệm đầu tiên về tác động tích cực của việc tu luyện Pháp Luân Công đối với cuộc sống của bà Hạ. Bà không bao giờ cảm thấy ngại ngần khi nói chuyện với người khác rằng cuộc bức hại là sai lầm. Tuy nhiên, hành động đơn giản như vậy đã khiến bà bị bắt vào đồn cảnh sát, phải rời bỏ chồng và mẹ chồng bệnh tật không ai chăm sóc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/31/333758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158644.html

Đăng ngày 28-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share