Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2016] Người mẹ chồng 88 tuổi của bà Trương Chi Lan đã tới đồn cảnh sát Đại Mưu Gia thành phố Cao Mật ngày 28 tháng 6 năm 2016 và yêu cầu đưa con dâu ra khỏi nơi giam giữ. Bà nói rằng con dâu bà đã không vi phạm pháp luật và rằng gia đình bà không thể tiếp tục tồn tại được nếu không có cô.

Cảnh sát đã hứa sẽ đưa bà vào thăm con dâu tại Trại tạm giam Duy Phường. Tuy nhiên, họ lại thả bà xuống bến xe buýt. Cụ bà cao tuổi này đã không còn lựa chọn nào khác là phải quay trở về nhà.

Bị bắt vì nói với mọi người về cuộc bức hại

Bà Trương Chi Lan, 56 tuổi, bị các nhân viên của đồn cảnh sát Đại Mưu Gia bắt giữ ngày 9 tháng 6 năm 2016 trong khi bà đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một khu chợ.

Khi bạn của bà là bà Vương Đông Mai tới thăm bà tại đồn cảnh sát thì bà Vương cũng bị bắt giữ. Cả hai bà bị đưa đến trại tạm giam Duy Phường vào ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Pháp Luân Công đem lại niềm hi vọng cho cả gia đình

Chồng bà Trương bị trầm cảm. Bà đã phải dành toàn bộ tiền của gia đình để chữa trị cho chồng nhưng bệnh tình vẫn không được cải thiện. Vợ chồng bà có 3 đứa con nhỏ và mẹ chồng cùng sống với gia đình họ. Áp lực về tinh thần và gánh nặng tài chính tất cả đều dồn lên bà Trương.

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Các nguyên lý thâm sâu của môn tu luyện đã giúp bà vượt qua được những áp lực tinh thần. Chồng bà theo đó cũng được hưởng lợi và bệnh tật của ông đã được cải thiện.

Bị cầm tù 3 năm

Chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, bà Trương đã nhiều lần bị bắt và bị xử phạt vì đã nói với người khác chân tướng về Pháp Luân Công.

Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 địa phương, cảnh sát đã tăng cường bức hại Pháp Luân Công vào những tháng trước khi diễn ra Thế vận hội năm 2008 tại Trung Quốc. Họ đã tiến hành lục soát nhà bà Trương và bắt giữ bà vào tháng 5. Bà đã từ chối hợp tác và đã bị các nhân viên của Sở cảnh sát Bình Độ đánh đập nghiêm trọng. Gia đình bà đã bị họ tống tiền 5.000 Nhân dân tệ để bảo lãnh bà được thả.

Bà bị bắt lần nữa vào tháng 11 năm 2008 và bị kết án 3 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/27/331964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/27/158437.html

Đăng ngày 2-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share