Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-8-2016] Anh Lưu Dũng, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây được ra tù vào ngày 3 tháng 6 năm 2016 sau khi bị giam giữ trái phép 1 năm và bị cầm tù 5 năm vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Từng là một người đàn ông cường tráng và khỏe mạnh, giờ đây sau khi ra tù, anh lại phải chịu nhiều bệnh tật bao gồm bệnh phù nề ở chân, sốt cao kinh niên và thấp khớp ở bàn chân do hậu quả của việc bị tra tấn.

Học viên này đang phải đối mặt với một cuộc sống rất khó khăn. Anh không có bất kỳ một nguồn thu nhập nào và không thể tìm được một công việc do chứng minh thư nhân dân của anh đã bị chính quyền tịch thu. Anh không thể trang trải các chi phí chăm sóc cho người bà đã 93 tuổi bị liệt cũng như không thể chi trả tiền học phí cho cậu con trai hiện đang học trung học của mình.

69bec6918d73e4796b9487f700ba1e36.jpg

Anh Lưu Dũng

Bị cầm tù năm 2010 và bị tra tấn

Anh Lưu bị bắt vào tháng 6 năm 2010 bởi các nhân viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Nam Xương, Đội An ninh Nội địa Quận Thanh Sơn Hồ, Đồn cảnh sát Đào Viên và nhân viên khu dân cư địa phương. Họ đã lục soát nhà anh và tịch thu máy tính cá nhân cùng các thiết bị liên quan và một thẻ ngân hàng trị giá 5.000 Nhân dân tệ mà không ghi giấy biên nhận.

Anh đã bị đưa tới khách sạn Bắc Đấu tại quận Tân Cương thành phố Nam Xương và bị tra tấn trong suốt thời gian thẩm vấn vào tháng 6. Anh đã bị mất thính lực do bị tra tấn. Vào tháng 7 anh lại bị chất vấn và bị tra tấn một lần nữa trong 5 ngày đêm.

Tòa án quận Thanh Sơn Hồ thành phố Nam Xương đã mở phiên tòa xét xử anh Lưu vào tháng 9 năm 2010 và tháng 4 năm 2011 và kết án anh với mức 7 năm tù giam. Kháng cáo của anh gửi lên tòa án trung thẩm đã bị từ chối. Anh bị đưa đến nhà tù Cống Giang vào ngày 22 tháng 6 năm 2011 mà gia đình anh không được thông báo và sau đó anh bị chuyển đến nhà tù Nam Xương 15 ngày sau đó.

Bị bắt vì tham gia thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh năm 1999

Anh Lưu đã tới Bắc Kinh tham gia thỉnh nguyện ôn hòa để đòi lại công lý cho Pháp Luân Công vào cuối tháng 12 năm 1999 và đã bị bắt giữ bởi các cảnh sát của Đồn cảnh sát Cao Bi điếm quận Triều Dương tại Bắc Kinh. Sau một thời gian anh bị chuyển đến Trại tạm giam thứ 2 tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây và đã bị giam giữ trong 1 tháng.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2001, người quản lý của anh đã yêu cầu anh tới nơi làm việc để nói chuyện. Khi đến nơi, anh đã bị bắt giữ và bị đưa tới Trung tâm tẩy não Trường cảnh sát Xương Bắc thành phố Nam Xương và bị giam giữ tại đó hơn 3 tháng.

Tại trung tâm tẩy não, anh đã bị giam giữ tại một phòng giam dán đầy các biểu ngữ chứa thông tin phỉ báng Pháp Luân Công và anh bị giám sát bởi hai nhân viên của ĐCSTQ liên tục 24/24 giờ đồng hồ. Anh đã bị tra tấn vì đã gỡ bỏ các tấm biểu ngữ đó xuống. Hàng ngày anh đã bị bắt ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Cuộc sống của anh Lưu trước cuộc bức hại

Anh Lưu là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng giày dành cho trẻ em và phụ nữ tại thành phố Nam Xương. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công kể từ tháng 5 năm 1997, ngay lập tức anh đã thấy được những thay đổi tích cực đối với sức khỏe và nhân sinh quan của mình. Anh là người đã hút thuốc là trong nhiều năm nhưng anh đã có thể từ bỏ hút thuốc một cách dễ dàng sau khi anh tu luyện và các bệnh viêm phế quản, viêm dạ dạy và viêm khớp của anh đều đã khỏi. Anh cũng trở thành một người tốt và hóa giải được mâu thuẫn trong nhiều năm với người vợ cũ.

Các bài viết liên quan (bản tiếng Anh):

Anh Lưu Dũng ở Nam Xương bị kết án 7 năm tù giam tại nhà tù Cống Giang

Lưu Dũng, Lý Tiểu Lâm và Vạn Kim Liên ở thành phố Nam Giang bị kết án tù phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/5/332482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158636.html

Đăng ngày 27-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share