Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2016] Ngày 31 tháng 8, một cư dân ở thành phố Thanh Châu bị truy tố vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu cô Đông Nguyên trở thành mục tiêu của chính quyền vì đức tin của mình. Trước đây cô đã từng bị bắt vào trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ trong nhà tù, nhưng cô luôn cố gắng nỗ lực nói cho mọi người biết cuộc bức hại là sai.

Lần gần đây nhất cô bị bắt là vào ngày 7 tháng 3 năm 2016, sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Trong suốt phiên xét xử, luật sư của cô là ông Đổng Quế Văn đã lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và ngay từ đầu thân chủ của ông không nên bị đưa ra xét xử.

Khi đến lượt cô Đông đứng ra tự biện hộ, thẩm phán Trịnh Học Quân luôn ngắt lời cô.

Công tố viên Đậu Ích Đào cáo buộc rằng có một số nhân chứng đã tố cáo cô Đông, nhưng ông không triệu tập được ai tại phiên tòa để chất vấn.

Thái độ của thẩm phán và công tố viên dần dần dịu đi khi họ đấu tranh để bác bỏ những lập luận của ông Đổng.

Cuối cùng công tố viên Đậu thừa nhận: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công nhiều năm qua, và quả thực rất nhiều học viên bị kết án oan sai.”

Sau phiên xét xử, thẩm phán Trịnh đã kéo ông Hùng sang một bên và hỏi:“Tại sao ông nghĩ rằng chính phủ lại không dám đưa quy định cấm Pháp Luân Công vào trong bộ luật?”

Ông Hùng đáp lời: “Chế độ Cộng sản Trung Quốc là chính phủ duy nhất trên thế giới phản đối Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/-334017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/13/158688.html

Đăng ngày 25-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share