Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia, Pennsylvania

[MINH HUỆ 27-9-2016] Tạị Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia 2016, 13 học viên đã lên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, cách hướng nội tìm khi có vấn đề nảy sinh, và làm thế nào để gia cường chính niệm. Sự kiện được tổ chức tại trung tâm thành phố hôm 23 tháng 9 vừa qua.

Sư phụ từ bi dẫn dắt đệ tử đi con đường chân chính

Anh Krishnamurthy, một kỹ sư phần mềm, mới bước và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm. “Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được thần tính, năng lượng cường đại và thần thánh của Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng hai ngày, tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách. Tôi cảm thấy một chủng năng lượng lớn mạnh ở trong cơ thể, và tôi tin rằng tôi hẳn là có duyên rất lớn thì mới đắc được Đại Pháp quý giá này,” anh Krishnamurthy nói.

Khi Krishnamurthy nói tới lần đầu tiên anh được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) ở New York, anh xúc động nghẹn lời, nói: “Trong thời khắc Sư tôn bước vào lễ đường giảng Pháp, nước mắt tôi cứ tuôn ra, mãi đến sau này khi đọc một bài giảng khác của Sư phụ, tôi mới biết là vì sao.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi từ trong ra ngoài. Tôi từng là người rất nhạy cảm và dễ nổi nóng. Tại nơi làm việc, tôi luôn tự tin thái quá và luôn cảm thấy mình ưu việt hơn mà bình phẩm người khác,” anh chia sẻ.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cải biến anh, khiến anh có thể lý giải người khác nhiều hơn, và đối xử tốt với mọi người hơn. “Tôi bắt đầu ý thức được rằng cần dùng thiện tâm mà đối đãi với người khác. Tôi cố gắng hết sức đứng trên giác độ của người khác mà xem xét vấn đề.”

Dành toàn bộ đời mình để hoàn thành thệ ước

Sau khi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, Jennie nhớ lại những gì xảy ra trong tiền kiếp. “Khi tôi còn nhỏ, tôi có cảm giác rằng tôi đã quên mất chân lý của vũ trụ mà tôi từng minh bạch. Tôi luôn hy vọng rằng tôi sẽ nhớ ra nó trước khi kết thúc cuộc sống này,” Jennie nói. “Tôi có một thệ ước khi tôi mới ở tuổi thiếu thời năm 1994.”

“Một hôm tôi khi đang đi dạo phố, tôi bỗng nhiên bật khóc. Tôi thấy rõ bức tranh về thế gian con người này. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết phải làm gì để thức tỉnh họ và giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn. Tôi luôn biết rằng tôi sinh ra là có sứ mệnh, nhưng tôi không biết con đường nào để đi. Tôi đứng trên hè phố và hướng đến các vị thần phát thệ rằng: ‘Xin hãy chỉ cho con biết con đường mà con phải đi, và con sẽ làm mọi việc có thể và kiên định không lay động để hoàn thành sứ mệnh của mình.’”

“Ngay khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi gần như lập tức nhớ ra mọi thứ mà tôi đã quên khi bắt đầu cuộc sống này. Tôi nhớ ra lời thề mà tôi phát thệ năm 1994. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc bởi sau bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng đã có kết quả. Tôi sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để thực hiện thệ ước đó,” bà nói.

“Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng tôi rằng tu luyện là một vấn về vô cùng nghiêm túc,” Jennie nói. Bà cũng nói rằng học Pháp theo nhóm cùng các học viên khác là rất cần thiết, bởi nó giúp bà suy xét lại suy nghĩ và hành vi của mình và tinh tấn hơn.

Buông bỏ tự kỷ tìm thấy tự ngã chân chính

Bà Trương thường phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức gại ở gần Chuông Tự do. Qua quá trình này, bà có thể thanh trừ văn hóa đảng ẩn nấp trong tâm trí bà. “Tôi lớn lên trong văn hóa đảng. Hết thảy những tư tưởng xấu dường như đã trở thành tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày bởi ai ai cũng suy nghĩ giống như vậy. Tôi đến Mỹ năm 2009 và vẫn không thể nhìn ra văn hóa đảng có gì khác biệt, bởi tôi sống ở Flushing, nơi có rất nhiều người Hoa sinh sống. Tôi không mấy để tâm đế việc này,” bà chia sẻ.

Thông qua việc hướng nội tìm và tiếp xúc với người Tây phương, bà dần dần nhận ra bản thân còn tồn tại rất nhiều độc hại của văn hóa đảng. “Xem mình là trung tâm là gốc rễ của văn hóa đảng. Khi tôi không thể tống khứ ‘tự ngã’, tôi chỉ toàn là tâm ích kỷ và không thể xuất tâm từ bi. Lý của cựu vũ trụ khống chế, khiến tôi rất khó đề cao,” bà Trương nói.

Mấy năm gần đây, Sư phụ thường đề cập đến việc các học viên đến từ Trung Quốc Đại lục cần chú ý thanh trừ văn hóa đảng. ”Mỗi lần Sư phụ giảng về vấn đề này thì dường như là Ngài lại nhấn mạnh hơn về tính nghiêm trọng của nó. Bài giảng Pháp của Sư phụ tại San Francisco năm 2014 đã khiến tôi vô cùng chấn động. Như thể là mỗi từ Ngài giảng đều là một gậy cảnh tỉnh đánh mạnh vào tôi vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/27/335562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/28/159334.html

Đăng ngày 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share