Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 8-9-2016] Các học viên tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện ở Melbourne hôm 4 tháng 9 năm 2016 chia sẻ rằng Pháp hội giúp họ tinh tấn hơn trong tu luyện.

2016-9-5-minghui-australia-fahui-01--ss.jpg

Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Úc được tổ chức ở Melbourne hôm 4 tháng 9 năm 2016

Đề cao bản thân

Bà Trần nói rằng khi nghe các đồng tu, bà vô cùng xúc động: “Bởi tất cả họ đều hướng nội tìm chứ không phải tập trung vào những biểu hiện bề mặt.” Ví như câu chuyện của một điều phối viên đã khiến bà Trần nhận ra rằng bà có thể đề cao bản thân. “Trước kia, tôi luôn để tâm đến những vấn đề của người điều phối chỗ chúng tôi và mong chờ rằng bà ấy sẽ thay đổi. Giờ đây tôi không còn nghĩ như vậy nữa, bởi quan trọng là chúng tôi cần tu luyện bản thân cho tốt.” Bà nói rằng nhiều lời nói và hành vi trước kia của bà dường như bắt nguồn từ Văn hóa đảng, bà đã nhận ra và sẽ tống khứ chúng.

Bà Nhuế, một học viên khác, cũng đồng quan điểm: “Một học viên đã kể cho tôi nghe cách bà ấy hướng nội khi đang giúp một học viên khác đang gặp ma nạn nghiệp bệnh giặt quần áo. Bà ấy kể rất tường tận, và tôi nhớ nó rõ như in.” Bà nói rằng từ giờ trở đi bà cần đặt tâm hơn nữa vào việc tu luyện và trở thành một người chân tu.

Tâm thuần tịnh

Anh Mark, một học viên phương Tây ấn tượng sâu sắc với các câu chuyện mà các học viên chân thành chia sẻ tại Pháp hội. “Tu luyện là thần thánh, và cũng cần phải dùng tâm thuần tịnh để làm tốt các hạng mục cứu người.” Anh nói rằng anh có thể cảm nhận sự chân thành trong những lời chia sẻ của các học viên, và rằng anh đã tìm thấy chân ngã của mình, và Pháp sẽ khai mở trí huệ để anh có thể làm nhiều việc tốt hơn nữa để trợ Sư chính Pháp.

Sau khi nghe các học viên chia sẻ, bà Dương cho hay bà rất cảm động. “Có một học viên lớn tuổi từng bị bệnh ung thư và sau đó đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy rất cảm ân Sư tôn đã cứu ông, khiến tôi rất xúc động.” Câu chuyện chia sẻ của các học viên khác, trong đó có người điều phối viên, cũng khiến bà cảm động rơi lệ.

Cứu nhiều người hơn nữa

Anh Newton, một học viên phương Tây, nói rằng giờ đây anh đã có thể nhìn ra được rất nhiều thiếu sót của bản thân trong tu luyện. “Trước hết, tôi phải làm thật tốt ba việc, để tôi có thể tu tốt bản thân thì mới có thể làm tốt các hạng mục để cứu người.” Đặc biệt, anh chia sẻ rằng anh cần phải tống khứ tâm vị kỷ, phủ định mọi an bài gây can nhiễu của cựu thế lực.

Bà Tô nói rằng bà biết rất nhiều học viên thường đi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Bởi Đảng Cộng sản tuyên truyền thù hận, khiến nhiều du khách Trung Quốc có thái độ thù địch với Pháp Luân Đại Pháp và từ chối nghe chân tướng. Khi đối mặt với điều đó, những học viên này có thể hướng nội tìm, cải biến tự kỷ, và hoàn cảnh liền cải biến tốt hơn.”

Về phương diện tu luyện này, bà Tô nói rằng khi đối mặt với những tình huống như vậy, bà cần phải nhẫn và từ bi hơn nữa. “Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt hơn nữa [khi giảng chân tướng cho người Hoa] tại các điểm du lịch cũng như gọi điện thoại về Trung Quốc,” bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/8/334142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158619.html

Đăng ngày 15-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share