Bài viết của Đường Tú Minh và Sherry, phóng viên báo Minh Huệ ở Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 4-9-2016] Ngày 28 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh đã tổ chức một buổi gặp gỡ thường niên tại khách sạn Columbia, để chia sẻ những câu chuyện và những thể ngộ cá nhân liên quan tới quá trình tu luyện của mình.

Hai mươi học viên tham dự Pháp hội tại Anh năm 2016 đã có đọc bài chia sẻ thể ngộ về việc nâng cao hiệu quả giảng chân tướng cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc khi nghiêm túc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau Pháp hội, nhiều học viên nói rằng họ rất hạnh phúc khi có cơ hội tham gia vào buổi gặp gỡ này để đề cao bản thân thông qua việc học hỏi kinh nghiệm từ những đồng tu khác. Họ rất xúc động trước sự can đảm của các học viên, đồng thời cũng được truyền cảm hứng từ những việc mà các học viên khác đã làm để cứu chúng sinh, và nhận ra những thiếu sót của bản thân để đề cao lên.

1cdd28291f3ccab693c924ed1567a44d.jpg

Các học viên chia sẻ câu chuyện tu luyện của bản thân mình tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Đại Pháp tại Anh năm 2016

Dùng trí huệ và năng lượng tích cực để cứu người

Các học viên Patrick Hayden và Rob Gray đã chia sẻ kinh nghiệm mới đây nhất của mình trong việc giảng chân tướng cho các Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ kêu gọi sự ủng hộ từ các Nghị sỹ nhằm chấm dứt tội ác giết hại tù nhân lương tâm, trong đó có cả các học viên Pháp Luân Công, để thu hoạch tạng của Chính quyền Cộng sản Trung Quốc, và chia sẻ họ đã được thụ ích như thế nào thông qua việc hướng nội trước những thiếu sót của mình trong quá trình giảng chân tướng này.

Khi nói chuyện trực tiếp với các Nghị sỹ, anh Patrich đã cố gắng loại bỏ hết những quan niệm người thường của mình và chỉ tập trung một niệm: Cứu người. Thông qua chính niệm, anh đã có được trí huệ và năng lượng để giải thể những sự hiểu lầm trong tâm trí người nghe một cách hiệu quả.

Anh Rob kể rằng, một lần khi đang thuyết phục các Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu ký tên phản đối cuộc bức hại, anh đã gặp rất nhiều can nhiễu. Anh nhận ra rằng mình chỉ đang tập trung vào việc xin chữ ký thay vì mong muốn các Nghị sỹ và trợ lý của họ hiểu được chân tướng của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngay khi xuất ra niệm này, anh cảm thấy có một luồng năng lượng bao trùm khắp thân thể và đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ. Anh biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình.

Trải qua quá trình thử thách này, anh Rob nhận ra rằng, điều quan trọng nhất là phải giữ được tâm thuần tịnh với mong muốn cứu độ chúng sinh. Chỉ khi đó Sư phụ mới có thể giúp chúng ta thực hiện mọi việc.

Tu xuất tâm từ bi để cứu nhiều người hơn nữa

Nhiều học viên đã chia sẻ rằng các chấp trước và quan niệm hậu thiên là những trở lực lớn nhất đối với chúng ta khi cứu người.

Để giảng rõ chân tướng cho người Trung Quốc, các học viên cần phải loại bỏ tâm tranh đấu và tâm phán xét người khác; họ cũng cần phải loại bỏ tâm hoan hỷ, tâm tật đố và sợ hãi. Khi các chấp trước này bị tống khứ, tâm từ bi sẽ xuất hiện và cho phép học viên chúng ta có thể cứu người.

Khi khó nạn và can nhiễu gia tăng, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc suy xét từng ý từng niệm của mình để những tư tưởng bất hảo có thể được loại bỏ nhanh chóng.

Học viên Chu cho biết, hàng ngày bà thường đến một điểm thu hút khách du lịch để giảng chân tướng cho người Trung Quốc về cuộc bức hại đang diễn ra trên đất nước của họ. Khi đối mặt với thử thách, bà thường tự nhủ rằng mình nên hướng nội vô điều kiện để tống khứ hết các quan niệm người thường của mình. Bà nói rằng, học Pháp là yếu tố then chốt để cứu người, và rằng khi bà đề cao tâm tính của mình và từ bi đối với người Trung Quốc, thì khi ấy trường năng lượng xung quanh bà sẽ biến đổi rất mạnh mẽ. Có nhiều du khách hơn sẵn sàng lắng nghe bà nói và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Tu bỏ tâm tật đố ẩn sâu

Cô Lý chia sẻ rằng, cô thường cảm thấy chán nản với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật của mình và hay bực mình khi nghe được những chuyện xảy ra giữa các học viên.

Khi tìm kiếm nguyên nhân sâu sa của tính nóng nảy này, cô thấy rằng nó xuất phát từ tâm tật đố. Cô nhận ra rằng tâm tật đố thường can nhiễu việc tu luyện của mình, cũng như gây nên xích mích giữa cô và các học viên khác. Khi tìm ra được chấp trước này, tính nóng nảy cố hữu của cô đã hoàn toàn biến mất.

Sự từ bi của Sư phụ

Học viên Kat Piper tham dự Pháp hội cùng với chồng và cậu con trai tám tuổi. Cô vừa mới phục hồi sau nghiệp bệnh và ngộ ra rằng, khi gặp khó khăn, miễn là cô đối đãi với khổ nạn như một người chân tu Đại Pháp, thì khi ấy Sư phụ sẽ giúp đỡ cô, và cô sẽ có thể vượt qua khảo nghiệm.

Những điều thu được từ Pháp hội

Một học viên lâu năm đến từ miền Bắc của nước Anh đã nói rằng, những chia sẻ của các học viên khác sẽ giúp anh tìm lại được động lực để tinh tấn tu luyện như thủa ban đầu.

Hai học viên mới đến từ Scotland cho biết, điều quan trọng nhất thông qua Pháp hội này họ đạt được là nhanh chóng đề cao trong tu luyện của bản thân và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Một học viên đến từ London nói rằng, đối với cô, mỗi câu chuyện là một nguồn động lực lớn lao, khích lệ cô tu luyện tinh tấn hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/3/2016-333934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/4/158547.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share