Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ, 5-8-2016] Một năm trước, tôi tình cờ có cơ hội tham gia vào một hạng mục giảng chân tướng trên mạng. Thời gian đầu, tôi chỉ đơn giản là làm các việc theo yêu cầu và không chủ động thực hiện bất cứ việc nào khác.

Sau một thời gian, tôi nghĩ đến những cách để hướng thêm nhiều người đọc về chân tướng và giúp mọi người “vượt tường lửa’’. Sau đó, điều phối viên nói rằng chúng tôi đã nhận được rất nhiều email đề nghị hướng dẫn thực hiện việc này.

Tôi đăng thông tin mỗi ngày và làm các biểu đồ giải thích cách vượt tường lửa Internet.

Sư phụ cho tôi nhiều điểm hóa rằng tôi cần phải học Pháp tốt để thực thi hạng mục này được tốt. Một lần khi tôi đăng nhập một mật mã xác minh, hai ký tự tiếng Trung “Học Pháp” xuất hiện trên màn hình của tôi. Một lần khác, các ký tự “Đại Pháp vô biên” xuất hiện.

Để người dân ở Trung Quốc Đại Lục có thể dễ dàng truy cập, tôi đã thiết kế một trang web có chức năng vượt tường lửa trực tiếp. Tôi cũng có thể thống kê dữ liệu về hiệu quả của việc gửi tin bài.

Đôi khi tôi nghi ngờ chính mình. “Rốt cuộc thì việc này thật vô nghĩa. Có lẽ mình chỉ nên làm những việc vẫn thường làm thôi. Tại sao mình lại vướng bận vào việc tạo ra một thứ mới mẻ như vậy? Phải chăng mình đang cố gắng chứng thực bản thân?” Mỗi khi những nỗi hoài nghi này đến, các học viên khác lại khích lệ và tiếp thêm cho tôi dũng khí để tiếp tục công việc.

Mỗi từng biến đổi của thiên tượng đều tạo ra cơ hội cho chúng ta cứu độ thêm chúng sinh. Giờ đây, những biến đổi này đến càng ngày càng nhiều và càng thường xuyên hơn.

Khi thị trường chứng khoán tại Trung Quốc Đại Lục sụp đổ, theo bản năng tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt cho chúng tôi, nhưng tôi lại bỏ qua nó.

Thời gian trước có một vụ nổ lớn tại Thiên Tân. Tôi nhận thấy đây là cơ hội rất tốt để nói với mọi người cách vượt tường lửa như thế nào. Tôi làm các biểu đồ và dùng cấu trúc đặc biệt của trang web Baidu để đăng các tin tức nội bộ và phương pháp vượt tường lửa trên diễn đàn của thành phố Thiên Tân.

Các học viên chia sẻ bài đăng của tôi, và chúng tôi đã duy trì được bài đó trên trang nhất của diễn đàn Thiên Tân một thời gian. Chúng tôi đã thực hiện việc này vài lần, và lần cuối kéo dài gần 2 giờ mà không bị xóa. Một số độc giả trên mạng đã gửi email hỏi thăm tin tức, một số gửi phản hồi cám ơn bài đăng của chúng tôi.

Chỉ trong vài giờ, hàng trăm người đã đăng nhập vào website vượt tường lửa của chúng tôi. Nhóm hạng mục của chúng tôi dần dần đã tìm được cách gửi các bài viết cùng với nhau, cách này đạt được kết quả tốt hơn so với cách làm đơn lẻ.

Giảng chân tướng bằng hình ảnh

Sau đó, tôi bắt đầu làm nhiều hình ảnh để giảng chân tướng. Trước đây, tôi không thích việc thiết kế và không biết gì về lĩnh vực này. Tuy nhiên, tôi có một suy nghĩ đơn giản là những hình ảnh được thiết kế tốt sẽ thu hút nhiều người kịp thời đọc các bản tin của chúng tôi. Tôi đã học cách sử dụng phần mềm đồ họa.

Những học viên khác khuyến khích tôi thực hiện hạng mục này. Khi nghĩ lại việc này, tôi biết rằng Sư phụ đã dùng các học viên để khích lệ tôi. Ngài biết những yếu điểm trong tính cách của tôi, rằng tôi quá băn khoăn khi bắt đầu một việc mới mẻ và có thể sẽ bỏ dở giữa chừng.

Vào một đêm nọ, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy một học viên Tây phương mà tôi không quen biết đang chạy đua với tôi để mua phần mềm có bản quyền. Tôi ngộ ra rằng tôi phải đi cho chính trên con đường của mình, do đó, tôi đã đi mua phần mềm và các font chữ có bản quyền. Bây giờ, khi tìm kiếm tư liệu, tôi luôn chú ý đến vấn đề bản quyền và cố gắng tìm những tài liệu có sẵn trên domain chung.

Vì không biết về thiết kế, tôi xem một số lượng lớn các mẫu poster và cố gắng học theo và bắt chước bố cục. Nếu không hiểu rõ, tôi xem các video hướng dẫn trên Youtube. Các trang phục của Shen Yun dùng rất nhiều màu sắc tương phản và rất tươi sáng. Hội họa truyền thống của Trung Quốc khắc họa thần cũng như thế. Nhân tâm lệch lạc của con người hiện đại thì sử dụng những sắc độ khác nhau của màu xám.

Sư phụ giảng:

“Dù họ là đang múa, lời ca đang hát, hay thanh âm của âm nhạc phát ra, thì trong đó toàn là mang theo năng lượng chính ấy, thậm chí màu sắc trên vũ đài cũng phát ra năng lượng chính diện.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu rõ hơn về màu sắc. Việc kết hợp các màu sắc trở nên dễ dàng hơn với tôi.

Một lần nọ, trong lúc tìm kiếm nguồn tư liệu trên mạng và trông thấy rất nhiều tài liệu khác nhau đầy trên màn hình máy tính, tôi đột nhiên nhận ra chúng cũng là những sinh mệnh đang chờ đợi được chọn lựa và được cứu. Nếu một nguồn tài liệu được chọn và được dùng làm hình ảnh giảng chân tướng, đó sẽ là vinh dự cho những sinh mệnh phía sau nó. Tôi có một thể ngộ sâu sắc về việc giảng chân tướng bằng hình ảnh: chúng có thể trông đơn giản, nhưng ý nghĩa phía sau lại nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.

Thiết kế các hình ảnh giờ đây trở nên rất dễ dàng với tôi. Những học viên khác cho tôi những phản hồi tích cực. Nhưng không may, tôi lại phát sinh tâm tự mãn và phải liên tục bài trừ những tư tưởng xấu từ trong tâm.

Trong một giấc mơ, tôi thấy cơ thể mình được đẩy về phía trước. Tôi có một suy nghĩ lệch lạc và muốn bay lên nhưng cuối cùng lại bị rơi cắm mặt xuống đất. Tôi ngộ rằng tâm kiêu hãnh và tâm tự mãn sẽ cản trở và ngăn cản tôi thấy được nhiều thứ mỹ diệu hơn. Chỉ khi chúng ta tìm kiếm với một tâm tôn kính, chúng ta mới có thể nhìn thấy được thế giới của thần, còn những người kiêu ngạo thì luôn luôn có thái độ coi thường.

Một đồ chứa đựng thuần tịnh

Một lần, khi tôi đang cố gắng kiểm tra những từ ngữ nhạy cảm trong một bức ảnh, hai chữ “Pháp Luân” được hệ thống nhận diện là “tu bỏ tự tư”. Từ trong Pháp, chúng ta hiểu rằng rằng một người tu luyện càng thuần tịnh thì dung lượng của người đó càng lớn, càng có khả năng dung chứa nhiều sinh mệnh, và năng lực cũng càng lớn.

Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” ( “Hòa tan trong Pháp” – Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hiểu rằng, trong suốt quá trình tu luyện, chúng ta trút bỏ càng nhiều những thứ bại hoại trong đồ chứa đựng của chúng ta, chúng ta càng có thể tăng cường năng lực, và Sư phụ sẽ ban cho chúng ta năng lực lớn hơn với đồ chứa đựng lớn hơn và với vai trò quan trọng hơn.

Khi chúng ta ôm giữ tự ngã, chúng ta suy nghĩ một cách sai lầm rằng những gì trong đồ chứa đựng là của chính chúng ta. Khi chúng ta từ bỏ tự ngã, chúng ta ngập tràn sự biết ơn vì mọi thứ chứa bên trong nó là một món quà tặng từ Sáng Thế Chủ.

Dự án online

Tôi cảm thấy việc giảng chân tướng online là một hạng mục rất quan trọng. Ngay cả khi các hạng mục truyền thông của chúng ta sản xuất ra những sản phẩm vô cùng tinh tế, chúng ta cần phải đưa những thông tin đó về Trung Quốc Đại Lục. Hạng mục này của chúng tôi đóng vai trò như một nhịp cầu liên kết.

Sau đó tôi tham gia toàn thời gian vào một hạng mục truyền thông. Lúc đầu, tôi rất băn khoăn vì nó có thể ảnh hưởng đến công việc của tôi. Ý nghĩ này gây ra can nhiễu trong vài tháng sau đó. Tôi đã không có thời gian làm bất cứ việc gì ngoài truyền thông. Đôi lúc, khi có thời gian, tôi lại không có động lực để thực hiện bất cứ công việc gì. Thật đúng với câu: “Tốt xấu xuất tự một niệm.”

Gần đây tôi ngộ ra rằng, bởi vì cuộc đời của một người tu luyện đã được Sư phụ an bài, nên chắc chắn sẽ có cách để cân bằng những hạng mục khác nhau trong cùng một thời điểm. Ba việc mà chúng ta làm sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Khi chúng ta làm ba việc mà không có chấp trước nào, chúng ta sẽ có đủ thời gian.

Những khổ nạn mà tôi tự rước lấy đã làm tôi không thể thực hiện tốt công việc trong hạng mục truyền thông. Để giữ thể diện và do đủ loại chấp trước, tôi đã không nhận ra rằng Sư phụ đã mong muốn tôi tích hợp sự hiểu biết về màu sắc của mình trong Pháp vào công việc trong hạng mục truyền thông.

Thay vào đó, tôi lại làm cường mạnh những nhân tố bại hoại đằng sau sự giả dối của “việc cộng tác” trong văn hóa Đảng. Kết quả là, kết quả công việc của tôi thật tệ. Tôi cảm thấy đầu và cơ thể nặng trĩu sau khi canh chỉnh màu sắc cho một video clip. Hiệu ứng màu sắc tối tăm đúng là đối nghịch với “năng lượng tích cực” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Những học viên khác thì không hài lòng với clip này, còn tôi thì xấu hổ.

Tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta trí huệ. Những kỹ năng của chúng ta càng ngày càng cải thiện khi chúng ta học Pháp và học thuộc Pháp. Tôi biết rằng mình còn nhiều phương diện cần đề cao. Tôi đã không làm hết sức mình trong một vài hạng mục mà tôi đã hứa làm, nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa trong tương lai.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong tầng thứ của tôi.

Xin cảm tạ Sư phụ và các đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Canada 2016)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/只有学好法-才能做好讲真相项目-332349.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/5/158124.html

Đăng ngày 8-9-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share