Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 5-9-2016] Nằm giáp biên giới Đông Bắc của Trung Quốc, Hàn Quốc thu hút đông đảo du khách Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công Hàn Quốc, những người tình nguyện giúp nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, giờ đây nhiều người đã có thể tiếp cận đến được những thông tin bị kiểm duyệt mà họ không thể xem được khi trở về Trung Quốc Đại lục.

Một du khách trên tay cầm một cuốn tập sách mỏng thông tin hỏi: “Tôi có thể mang tài liệu này về Trung Quốc không? Tôi muốn phô-tô nó ra để tặng cho người khác.”

Đặc biệt là các du khách trẻ tuổi, họ thực sự kinh ngạc khi thấy những tài liệu đó. Hai người phụ nữ trẻ tuổi dừng lại để tìm hiểu thêm và một người nói: “Ban đầu, bởi ảnh hưởng bởi những gì mà trước kia chúng tôi biết ở trường học, chúng tôi đã nghĩ rằng các bạn là phản động, nhưng kỳ thực, giờ đây chúng tôi đã biết rằng các bạn mới chính là những người yêu nước nhất.”

“Chúng tôi khâm phục tinh thần của các bạn,” cô nói thêm.

Các học viên dựng bảng trưng bày thông tin ở nhiều điểm du lịch trên khắp Hàn Quốc. Ở Seoul, họ vẫn có mặt như thường lệ tại một số địa điểm như Công viên Sajik, Gwanghwamun, thôn Namsangol Hanok, và khu chợ Dongdaemun.

Mỗi ngày hơn 2.000 du khách Trung Quốc tiếp cận và lắng nghe chân tướng

Công viên Sajik, một khu di tích lịch sử cổ xưa ở gần Lâu đài Gyeongbokgung nổi tiếng, là một điểm đến hấp dẫn du khách Trung Quốc. “Mỗi ngày có hơn 70 xe du lịch chở du khách Trung Quốc đến thăm quan nơi đây. Hay nói cách khác, mỗi ngày có hơn 2.000 người biết và nghe chân tướng Pháp Luân Công, và họ có thể sẽ truyền rộng thông tin này với gia đình, bè bạn sau khi họ trở về,” anh Lee Yong-he, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty ở Seoul cho hay.

2016-9-4-minghui-falun-gong-korea-01--ss.jpg

2016-9-4-minghui-falun-gong-korea-03--ss.jpg

Khách du lịch đọc các tấm áp-phích ở Công viên Sajik

Anh Lee thường đến công viên Sajik để giảng chân tướng Pháp Luân Công với du khách Trung Quốc. Anh nói: “Người dân Trung Quốc Đại lục bị tẩy não và đầu độc bởi những lời dối trá của chính quyền Cộng sản. Nếu chúng tôi không nói với họ những thông tin này, thì nhiều người có thể vẫn mù quáng đi theo Đảng Cộng sản và sẽ bị chôn vùi cùng với nó.”

So với vài năm trước đây, anh nhận thấy rằng thái độ của du khách Trung Quốc đã có biến đổi rất lớn. Họ vui mừng tiếp nhận chân tướng và tài liệu.

Anh Lee nói: “Cần nhẫn nại và từ bi khi làm công việc này. Chúng tôi càng nỗ lực giảng chân tướng, thì những người này sẽ càng ít chịu ảnh hưởng của Đảng Cộng sản hơn.”

Sự cấp phép đặc biệt

Là một danh lam thắng cảnh và biểu tượng của lịch sử lâu đời của thành phố thủ đô Seoul, Gwanghwamun cũng là nơi tọa lạc của nhiều cơ quan nhà nước, hãng truyền thông, và các tổ chức tài chính. Đó là lý do tại sao khi các học viên lần đầu tiên xin phép dựng quầy thông tin tại địa điểm này, họ đã bị từ chối, anh Jung Taihuan, một công dân Hàn Quốc cho hay.

Sau đó anh Jung đã đi đến Đồn Cảnh sát khu Jongno phụ trách thủ đô Seoul và giảng chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại với họ. Các cảnh sát ở đây dường như rất cảm động và một người trong số họ nói: “Chúng tôi thường không cho phép bất kỳ một tổ chức nào làm việc này ở đây, nhưng chúng tôi sẽ cấp phép cho nhóm các bạn.”

2016-9-4-minghui-falun-gong-korea-04--ss.jpg

Các học viên nói với du khách Trung Quốc tại Gwanghwamun về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Lời nói từ trái tim

Nổi tiếng với những ngôi nhà Hàn Quốc truyền thống, ngôi làng Namsangol Hanok là một địa điểm thu hút du khách nổi tiếng khác ở Seoul. Mỗi ngày, bà Phác, người gốc Hoa đều đến đây để giảng chân tướng cho du khách nơi đây và nói với họ tính trọng yếu của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà thường chia sẻ rằng: “ĐCSTQ đã giết hại hàng triệu người dân trong các vô số các chiến dịch chính trị của nó. Và bi kịch này vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay—học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị bức hại trong suốt 17 năm qua chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

Có lần trời mưa và rất nhiều du khách đứng gần tòa nhà để đợi mưa tạnh. Bà Phác kể lại: “Tôi muốn qua đó nói chuyện với họ và chỉ cho họ thấy các tấm áp-phích ghép với nhau thông tin về cuộc bức hại tàn bạo và những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ. Mặc dù quần áo của tôi ướt hết, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc bởi tôi nói với họ những lời từ chân thành xuất tự nội tâm.”

Nhiều du khách rất cảm động và một người trong số họ đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Thay đổi theo thời gian

Một nhóm học viên tuổi thiếu niên thường đi đến khu chợ Dongdaemunn, một khu mua sắm và địa điểm du lịch nổi tiếng.

Cô Hà Nhã, một sinh viên đại học, cho hay: “Có lần một du khách đã nói rằng thông tin trên tài liệu của chúng tôi là sự thật và người dân Trung Quốc thường sống giả dối. Các vấn đề xã hội và kinh tế ở Trung Quốc thật khó có thể diễn tả được.” Vị du khách đó đã hỏi xin thêm tài liệu và nói rằng anh ấy sẽ phô-tô chúng để chia sẻ với những người khác.

2016-9-4-minghui-falun-gong-korea-07--ss.jpg

Một du khách đọc thông tin của các học viên

Một du khách khác nói rằng những dối trá của ĐCSTQ anh đều biết rất rõ. “Đảng giống như một ký sinh trùng chuyên hút máu của nhân dân và không làm gì được cho dân cả, hơn nữa nó còn lừa dối người dân và giết hại họ.” Anh nói rằng thật tội nghiệp khi biết bao người Trung Quốc trẻ tuổi không hề hay biết gì về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ mà mù quáng tin theo những gì mà chế độ tuyên truyền.

“Có những du khách đã nghĩ rằng chúng tôi tuyên truyền chống phá Trung Quốc, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi nói với họ về Cộng sản Trung Quốc thực chất là gì để họ lựa chọn con đường đi của mình và có một tương lai tươi sáng,” bà Hà Nhã nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/333993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/10/158625.html

Đăng ngày 17-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share