[MINH HUỆ 2-9-2016] Học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp, Moldavia, và Cyprus đã cùng nhau đến đảo Lesvos, một trong những hòn đảo lớn thứ ba của Hy Lạp, để thông tin tới người dân nơi đây về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Bên cạnh việc biểu diễn các bài công pháp, hôm 29 tháng 7, các học viên đã tổ chức công chiếu bộ phim Vượt qua sợ hãi – Câu chuyện về Cao Trí Thịnh.

b787ba45deea8d3acc6297dbaaf50c47.jpg

Năm nay, nhiều người Syria tỵ nạn chiến tranh đã đổ xô đến hòn đảo này, gây khó chịu và mệt mỏi cho các các cư dân ở Lesvos. Học viên Pháp Luân Công mang đến bầu không khí hy vọng và tích cực cho hoàn cảnh tại nơi này.

Ở Mitilini, thủ phủ của hòn đảo, nhiều người tỵ nạn Syria quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại Pháp Luân Công và họ được truyền cảm hứng từ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Trẻ em tỵ nạn đến đây chơi đùa và vây quanh các học viên và chăm chú quan sát không rời mắt khỏi các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp. Mắt các em sáng lên và giữ lấy tờ giới thiệu thông tin như thể là báu vật.

Mặc dù đất nước đang bị tàn phá, nhưng họ cảm thấy đồng cảm với các học viên đang bị tra tấn ở Trung Quốc. Một cặp vợ chồng trẻ người Syria nói: “Những gì đang xảy ra với người dân Trung Quốc thật đau lòng.”

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và tặng tài liệu tại các điểm có nhiều du khách trên hòn đảo. Người dân Hy Lạp rất buồn khi biết đến cuộc bức hại. Cũng có nhiều người rất háo hức muốn học các bài công pháp.

Khi một người phụ nữ đến tham dự liên hoan văn nghệ ở ngôi làng Petra nhìn thấy các học viên đang biểu diễn các bài công pháp, bà nói: “Tôi thích ở đây học các bài công pháp của Pháp Luân Công hơn là đi đến liên hoan văn nghệ.”

f50d4c948280dc0dc1b75b6703fbc936.jpg

2d7b913cf88dc01f4a54eb562b5387e0.jpg

Các học viên luyện công trên bãi biển hàng ngày

Đặc biệt, trên bãi biển Anaxos, có sự hiện diện của nhiều em nhỏ ở độ tuổi từ 4 đến 12. Sau ngày đầu tiên, một bé gái hỏi: “Ngày mai các cô chú có đến đây để luyện công nữa không?”

Ngày lại ngày, các em muốn tiếp tục học các bài công pháp. Sau đó các em đưa cha mẹ đến cùng học.

Một phụ nữ khác đang trên đường đến bãi biển đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang tọa thiền và dừng chân tìm hiểu. Cô nói: “Tôi đã vài lần thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trên tuyến phố chính ở Athens… Tôi muốn thử học các bài công pháp này ngay bây giờ, chứ tôi không muốn đi bơi nữa.”

Bộ phim Vượt qua sợ hãi được công chiếu hôm 29 tháng 7 ở ngôi làng Petra của tòa thị chính Pavlos Melas. Rất nhiều khán giả đã vô cùng cảm động.

26c3233d5966b54a036d96316da48b78.jpg

Một người đàn ông cho hay: “Tôi rất thích bộ phim này mặc dù nó rất thương tâm. Tôi hiểu những khó khăn và vất vả mà người dân Trung Quốc ngày nay đang phải đối diện. Không có quyền tự do công dân, nhân phẩm và giá trị con người căn bản là không được tôn trọng. Thật không thể tin nổi rằng thực tại đáng buồn đó vẫn đang mặc nhiên tồn tại ở đất nước này.”

35ef4fdc9cbdd95d440f2e6b5a1de9e9.jpg

Bộ phim về Cao Trí Thịnh, một luật sư nổi tiếng Trung Quốc. Bởi lòng yêu nước và nhân dân, ông đã lên tiếng cho những người đang bị ngược đãi. Bởi vậy, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bắt cóc và tra tấn ông. Không giống như nhiều luật sư khác, ông Cao lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi nhân quyền và ông đối mặt với chính phủ bằng lẽ phải và lòng dũng cảm. Ông hy sinh bản thân mình vì lẽ phải, vì công lý và tự do tín ngưỡng.

Một người phụ nữ nói: “Sự việc mà bộ phim này đề cập đến quá khủng khiếp… quyền lợi và tự do cá nhân bị xâm phạm. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, cho đến ngày hôm nay, việc xâm phạm trắng trợn các giá trị và đức tin của nhân loại như vậy vẫn còn đang xảy ra.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/2/158518.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share