Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 6-9-2016] Học viên Pháp Luân Công tổ chức một lễ hội chào mừng Tết Trung thu tại Công viên Sara Delano Roosevelt, ở bờ Đông Hạ (Lower East Side) của Mantattan, New York hôm 3 tháng 9 năm 2016. Vào dịp kỳ nghỉ cuối tuần Ngày Lao động dài ngày, nên có nhiều khách tham quan đến công viên hơn thường lệ trong ngày nắng nhẹ, gió mát này.

Tết Trung thu là một ngày lễ truyền thống quan trọng của người Trung Quốc, được tổ chức vào ngày 15 của tháng 8 tính theo Âm lịch (năm nay sẽ rơi vào ngày 15 tháng 9 Dương lịch). Lễ kỷ niệm được tổ chức dựa trên các phong tục văn hóa phong phú và thường được tổ chức ở Trung Quốc và các quốc gia lân cận.

Trước giờ khai mạc lễ hội, ban tổ chức đã phát bản nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, năng lượng thuần chính từ bi phút chốc bao phủ toàn bộ công viên, người dân tham dự sự kiện đã tập trung tại nơi tổ chức thưởng thức bản nhạc. Lễ chào mừng bắt đầu với màn múa rồng, tiếp theo là trình diễn các nhạc cụ Trung Hoa cổ xưa và các nhạc cụ phương Tây. Chương trình có màn trình diễn độc tấu và hợp xướng, và trang phục Trung Quốc truyền thống, cờ trận của Trung Quốc cổ đại và màn biểu diễn trống lưng. Tất cả các màn biểu diễn đều nhận được sử hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

0511cc6bb4e559689e7ca9e49dccefec.jpg

Các học viên phương Tây biểu diễn múa rồng

fa8e7aabf137fdaedebd885953c933a9.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

4519f5c8930268ed9f414d40a8090b15.jpg

Người dân vui vẻ nhận các bông hoa sen giấy gấp thủ công có gắn thẻ in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

e960a5c13a314e5425064eae3345d934.jpg

Nhiều khách tham qua thích thú học các bài công pháp

0dd6fd4be6a143b8ebaf64194243bb75.jpg

Một học viên biểu diễn sáo

fc5d35c1bd85db6a8ca424a5deee9f9e.jpg

Trẻ nhỏ thích thú chạm tay vào đầu rồng để cầu may

73c95653dc76856e64d370378ec3eb11.jpg

Đám đông người vòng trong vòng ngoài xem biểu diễn

9f94158f808383de85a8c21bdf3d4c08.jpg

Một cảnh trong lễ hội Trung Thu

Khán giả hưởng ứng nồng nhiệt màn biểu diễn trống lưng và múa cờ. Đội trống lưng sống động và đồng bộ biểu diễn bài nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các thành viên đội cờ, trong trang phục binh sỹ thời xưa, dàn và khua cờ trận, trận pháp biến hóa, tái hiện khí thế chinh chiến trên chiến trường cổ đại. Một học viên trẻ đóng vai nữ tướng quân đã có màn thực hiện xoay tròn, nhào lộn phức tạp, khiến người xem vỗ tay tán dương không ngớt.

Một số học viên trẻ tuổi mặc trang phục nữ giới truyền thống với ống tay áo dài phát tặng hoa sen giấy nhỏ gấp thủ công cho khán giả.

Khán giả học các bài công pháp Pháp Luân Công

Trong lễ hội, hàng chục học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên nền nhạc luyện công. Một học viên đã giới thiệu về nguyên lý của năm bộ công pháp và thông tin tới khán giả rằng khóa học chín ngày miễn phí sẽ được tổ chức ở Flushing, New York vào đầu tháng 10 sắp tới. Hàng trăm khán giả đã xem biểu diễn các bài công pháp.

Bà Lâm, nhập cư đến từ Phúc Châu, Trung Quốc, đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Bà nói: “Tôi rất thích Chân-Thiện-Nhẫn. Sự kiện ngày hôm nay triển hiện cho chúng ta thấy văn hóa Trung Quốc và mang năng lượng tích cực đến cộng đồng nơi đây.” Khi một học viên nói với bà rằng có một điểm luyện công tại nơi giao nhau giữa đường Hester và Essex ở khu phố Tàu, bà nói rằng bà sẽ đến đó để học nhiều hơn nữa.

Tết Trung thu là ngày để gia đình đoàn viên. Năm bạn trẻ người Đài Loan đã khởi xướng một chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Cộng sản Trung Quốc cho phép học viên Vương Trị Văn, nguyên điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nổi tiếng ở Bắc Kinh, xuất cảnh để đến Mỹ đoàn tụ với con gái Danielle Vương (Vương Hiểu Đan). Bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ đã phải sống trong cảnh ly tán suốt 18 năm qua. Ông Vương bị cầm tù hơn 14 năm, và hiện vẫn đang bị chính quyền Trung Quốc theo dõi sát sao.

Chính quyền Trung Quốc gần đây đã ngăn cản nỗ lực xuất cảnh của ông Vương bằng cách hủy hộ chiếu của ông –mặc dù ông đã được cấp visa để đi ra nước ngoài. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ ông Vương được phép đoàn tụ với con gái và con rể.

Khán giả ủng hộ

Màn biểu diễn của đội múa rồng đã đẩy bầu không khí hào hứng nơi đây lên đến cao trào. Rồng vàng lộn nhào lên cao xuống thấp và cuộn tròn khiến khán giả vô cùng thích thú. Trẻ em thích thú cố gắng chạm vào đầu rồng đề cầu may. Một phụ huynh gốc Hoa tên Wendy nói: “Sự kiện này tại Mỹ quốc giúp bọn trẻ nhà tôi sinh ra và lớn lên tại nơi đây hiểu được văn hóa Trung Quốc, thật tuyệt vời!”

Nhiều khán giả vỗ tay tán thưởng, chụp hình và ở lại tham dự sự kiện đến tận khi bế mạc. Một khán giả đã bày tỏ nguyện vọng các học viên có thể tổ chức các buổi biểu diễn như vậy thường xuyên hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/334075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/7/158584.html

Đăng ngày 11-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share