Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-9-2016] Vịnh Limfjord xinh đẹp, Công viên Quốc gia Thy, và Skagen, nằm giữa Biển Bắc và Biển Baltic là những thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Đan Mạch. Những ngày qua, cả người dân và khách du lịch đã có cơ hội tìm hiểu về một pháp môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ mảnh đất Trung Quốc xa xôi .

Từ ngày 25 đến 28 tháng 8, các học viên ở Đan Mạch đã đến các thành phố Holstebro, Nykøping Mors, Thisted, và Hjørring để nói với công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Háo hức muốn tìm hiểu nhiều hơn

Một phụ nữ ở Holstebro nói rằng bà từng xem một bộ phim tài liệu trên truyền hình nói về cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc. “Một bi kịch thực sự hiện đang đã xảy ra trong thế giới này,” nà nói.

2016-9-4-minghui-falun-gong-denmark-01--ss.jpg

Một phụ nữ ở Holstebro nói rằng bà rất hoang mang khi biết rằng chính quyền Trung Quốc giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của họ

Một người đàn ông cùng hai con nhỏ đang đứng đợi xe du lịch ở Thisted nói rằng anh đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc qua các kênh truyền thông: “Đảng Cộng sản giết hại học viên [Pháp Luân Đại Pháp] để lấy tạng bán kiếm lời. Thật quá kinh khủng!”

2016-9-4-minghui-falun-gong-denmark-02--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Tòa Thị chính

Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa

Khi Hội nghị Thượng đỉnh Văn hóa (Kulturmødet) được tổ chức ở Nykøbing Mors từ ngày 25 đến 27 tháng 8, hơn 20.000 du khách đã tụ hội về thị trấn 9.000 dân này. Liên hoan có sự góp mặt của nhiều ngành nghệ thuật khác nhau, trong đó có nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, phim ảnh, văn hóa, kiến trúc, và nghệ thuật thị giác, rất nhiều trong số họ bày tỏ quan tâm đến văn hóa Trung Hoa và rất vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công.

Một phóng viên truyền hình nói rằng anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và vừa cười vừa nói với một học viên rằng: “Tôi ủng hộ các bạn.”

Một số người qua đường không thể lý giải nổi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại có thể ngược đãi một môn tu luyện ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi một học viên cung cấp thông tin về việc một số lượng lớn người dân vô tội cũng bị giết hại trong những chiến dịch chính trị trước đó của đảng, một người đàn ông gật đầu tán thành và nói rằng ông hy vọng cuộc đàn áp sẽ sớm kết thúc.

Học các bài công pháp

Các học sinh của câu lạc bộ nhiếp ảnh trường cấp ba đã rất hào hứng khi thấy các học viên ở Hjørring. Họ đã chụp nhiều cảnh các học viên luyện công, và một vài em đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

2016-9-4-minghui-falun-gong-denmark-03--ss.jpg

Học sinh cấp ba học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Hjørring

Một phụ nữ nói rằng bà đã thử dùng thuốc và châm cứu, nhưng bệnh về mắt của bà không hề biến chuyển. Sau khi biết rằng nhiều học viên đã khỏe mạnh hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nói rằng bà sẽ thử tập.

Anh Mikkel, đang làm việc cho một công ty viễn thông ở Holstebro, nói chuyện với một học viên một hồi lâu. Bên cạnh những lợi ích sức khỏe mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại, anh còn đặc biệt ấn tượng với nguyên lý chỉ đạo tinh thần của pháp môn, Chân-Thiện-Nhẫn.

“Tôi luôn trăn trở rằng sinh mệnh đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm được lời giải đáp ở nơi này,” anh nói.

2016-9-4-minghui-falun-gong-denmark-04--ss.jpg

Anh Mikkel hy vọng rằng sẽ tìm thấy định hướng tinh thần ở Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/5/334012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/8/158602.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share