Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 6-9-2016] Học viên Pháp Luân Công dựng quầy thông tin trên phố Bahnhofstasse ở trung tâm Zurich, Thụy Sỹ vào hôm 13 tháng 9 năm 2016 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ để tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên bàn và dựng áp-phích phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và tội ác mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công hòng thu lợi.

Nhiều người qua đường đã từng biết đến Pháp Luân Công trước đó, và họ đã đến bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện để ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Công, họ cũng đã dừng lại nói chuyện với các học viên và đọc các tấm áp-phích để tìm hiểu thêm thông tin về pháp môn và cuộc bức hại.

2016-9-5-minghui-falun-gong-zurich-02--ss.jpg

Người qua đường nói chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại

2016-9-5-minghui-falun-gong-zurich-03--ss.jpg

Người qua đường đọc các tấm áp-phích phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

2016-9-5-minghui-falun-gong-zurich-01--ss.jpg

Cô Joanna hy vọng rằng chính phủ của tất cả các quốc gia gây áp lực lên ĐCSTQ và giúp chấm dứt việc mổ cướp tạng sống từ các tù nhân lương tâm

Cô Joanna là người Úc, sinh sống ở Thụy Sỹ. Cô đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ qua Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren (Chân-Thện-Nhẫn) cách đây vài năm.

Cô Joanna nói: “Mọi người đều phải được tự do mưu cầu tín ngưỡng tinh thần của bản thân họ. Họ (các học viên Pháp Luân Công) cần phải có đức tin của riêng họ. Việc cầm tù họ chỉ vì họ có tín ngưỡng tinh thần chính là phạm tội. Mổ cướp tạng sống và giết người là phạm tội. Những gì chính quyền cộng sản đang làm thật vô cùng đáng sợ.”

Cô đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng sống: “Việc ĐCSTQ mổ cướp tạng sống chính là phạm tội. Nó là tội ác phản nhân loại và phải được chấm dứt. Mọi người dân và chính phủ ở mỗi quốc gia đều cần lên tiếng lên án tội ác này. Họ cần đặt nhân quyền lên trên lợi ích kinh tế. Tôi không nghĩ rằng việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với một quốc gia đã giết hại chính người dân của họ lại là điều đúng đắn.”

Cô Marina không thể lý giải nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa. Cô nói: “Thật vô lý khi cấm người dân tu luyện một pháp môn hữu ích như vậy. Mổ cướp tạng sống là một thảm họa. Nó không nên xảy ra.” Cô ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cô hy vọng nó sẽ giúp chấm dứt tội ác này.

Cô Mona làm việc cho một công ty bảo hiểm. Cô đến để ký tên thỉnh nguyện sau khi nhìn thấy tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ “Thu thập chữ ký –chấm dứt tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ! Nó phải chấm dứt!”

Cô Mona nói: “Quả là một thảm kịch. Những kẻ hành ác phải bị đưa ra công lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/6/334074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/7/158585.html

Đăng ngày 12-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share