Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Năm ngoái, đơn giản chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình mà tôi đã bị giam giữ trong 15 ngày.

Rất nhanh đã đến tháng 6 năm nay, viện trưởng Viện kiểm sát huyện, người nhận xử lý trường hợp của tôi, đã nhờ tôi dạy Pháp Luân Công cho bạn thân nhất của cô.

Viện trưởng Viện kiểm sát: “Hãy dạy bạn thân của tôi các bài công pháp của Pháp Luân Công”

Tôi gặp viện trưởng ở một siêu thị. Cô nhờ tôi làm cho cô một việc: “Tôi cần chị giúp một việc. Tôi biết chị là một người tốt và tử tế, vì vậy tôi hy vọng chị sẽ giúp tôi.”

Tôi hơi ngạc nhiên và tò mò, nhưng đã đồng ý: “Không vấn đề gì. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp cô miễn là việc đó không đi ngược lại với đức tin của tôi hoặc trái pháp luật.”

Cô lập tức nói: “Việc đó không trái pháp luật, hoàn toàn không trái pháp luật! Chắc chắn tôi sẽ không làm điều gì trái pháp luật.” Sau đó, cô nói rõ rằng: “Tôi có một cô bạn rất thân và tôi muốn cô ấy học Pháp Luân Công qua chị.”

Tôi không thể tin vào tai mình!

Cô nói: “Người bạn này của tôi sức khoẻ rất kém, và tôi thực sự lo lắng rằng cô ấy sẽ chán nản và tuyệt vọng. Xin hãy dạy cô cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.”

Tôi giải thích: “Chắc chắn tôi có thể giúp cô ấy, nhưng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện theo trường phái Phật Gia, do đó, duyên phận là rất quan trọng. Pháp Luân Công không giảng trị bệnh, nhưng nếu cô ấy thực sự muốn tu luyện, Sư phụ của chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể cho cô ấy.”

Viện trưởng đáp lại rất tích cực: “Chắc chắn cô ấy có duyên với Pháp Luân Công. Cô cũng là người rất tốt. Tôi biết chị sẽ không từ chối yêu cầu của tôi. Cảm ơn chị nhé!”

Sau đó cô hỏi tôi liệu chúng tôi có thể sắp xếp thời gian ngay và chọn một địa điểm để gặp nhau không.

Tôi có thể nói rằng cô ấy rất chân thành và nóng lòng thực hiện việc đó sớm nhất. Tôi nói rằng mình sẽ có mặt bất cứ lúc nào. “Chỉ cần gọi và cho tôi biết thời gian nào là thuận tiện nhất cho cô, và chúng ta sẽ quyết định địa điểm gặp nhau.”

Cô ấy rất vui mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với tôi lần nữa: “Thật tốt quá. Tôi biết chị là người tốt và chắc chắn sẽ giúp tôi.”

Tôi nắm lấy cơ hội để cho cô ấy biết chân tướng về Pháp Luân Công: “Chính Sư phụ của chúng tôi [nhà sáng lập Pháp Luân Công] đã dạy chúng tôi làm người tốt. Các học viên bất cứ lúc nào đều sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai muốn học Pháp Luân Công.”

Chúng tôi trao đổi số điện thoại di động trước khi chia tay.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Công

Ba ngày sau, cô gọi và hỏi liệu chúng tôi có thể gặp nhau không. Không có địa điểm nào gần chỗ cô và bạn của cô, vì vậy tôi đã mời họ đến nơi tôi làm việc.

Khi họ đến nơi, viện trưởng thì thầm với tôi rằng bạn của cô là em gái của một trưởng phòng cảnh sát.

Viện trưởng nói với tôi rằng cô đã tìm hiểu các tài liệu chân tướng và tin Pháp Luân Công là tốt. Cô nói: “Tôi biết tất cả những câu chuyện đó là sự thật.” Cô ấy đã đề cập đến các trường hợp mà mọi người trở nên vô bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi giải thích cho cô và người bạn của cô Pháp Luân Công là gì và tập trung vào: Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật Gia. Môn tu luyện nhấn mạnh việc tu tâm tính. Các học viên phải chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, luôn nghĩ đến người khác trước, và loại bỏ các chấp trước vào danh lợi tình. Miễn là một học viên chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ sẽ tịnh hoá thân thể cho họ.

Viện trưởng Viện kiểm sát tin những gì tôi nói. Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề – làm thế nào để trở thành người tốt, làm việc tốt và giúp đỡ người khác. Tôi cũng làm rõ nhiều điểm khác mà cô chưa minh bạch về Pháp Luân Công.

Đến cuối ngày, viện trưởng vẫn còn một chút do dự khi cô hỏi liệu bạn mình có cần phải làm gì khác nữa để tu luyện Pháp Luân Công không. Tôi hiểu những gì mà cô lo lắng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền nhiều điều dối trá về Pháp Luân Công và cô không chắc chắn liệu bạn cô có phải gia nhập tổ chức trước khi có thể luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công hay không.

Sau đó, tôi giải thích với cô rằng tất cả mọi người được tự do tu luyện hay rời khỏi Pháp Luân Công bất cứ khi nào họ muốn. Không có tổ chức, không có văn phòng, không thu phí và không đăng ký thành viên. Tất cả các sách, tài liệu audio và video đều được tải miễn phí qua website.

Bây giờ, viện trưởng đã hiểu hơn về Pháp Luân Công. “Được rồi. Từ hôm nay, bạn của tôi sẽ xem cô là cô giáo. Xin hãy dạy cho cô ấy…”

Tôi đã chính lại ngay: “Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, là người Thầy duy nhất. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là đệ tử, dù họ tu luyện trước hay sau.”

Cô hiểu và quay sang bạn mình: “Cậu cố gắng tu luyện trước. Sau đó, hãy giới thiệu cho một bạn khác.”

Tôi đề nghị họ tải các bài nghe giảng Pháp của Sư phụ và nghe chúng trước tiên, tôi hứa sẽ dạy họ năm bài công pháp sau. Họ cảm ơn và vui vẻ rời đi.

Quan hệ với viện trưởng Viện kiểm sát trước đó

Năm ngoái, sau khi tôi bị bắt, chính công tố viên này đã đến trại giam để điều tra tôi.

Cô ấy rất tốt với tôi và nói rằng muốn nói chuyện với tôi như một người bình thường, chứ không phải là một công tố viên.

Tôi nói với cô ấy tại sao tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và cô ấy hỏi thêm nhiều câu hỏi.

Tôi có thể nói cô ấy rất chân thành và nóng lòng muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Cô cũng bảo trợ lý của mình không giữ băng thu âm cuộc nói chuyện của hai chúng tôi.

Cuối cùng cô cho tôi xem bằng chứng cảnh sát đã ngụy tạo, bằng chứng mà chính quyền định sử dụng để kết tội tôi. Cô an ủi tôi: “Tôi biết chị là người tốt. Chị sẽ ổn thôi. Hãy chịu khó ở đây thêm hai ngày nữa. Tôi sẽ trao đổi về trường hợp của chị với cảnh sát và họ sẽ thả chị sớm nhất có thể.”

Trước khi cô rời đi, cô nhắc tôi hãy thận trọng sau khi được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/24/331510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158350.html

Đăng ngày 14-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share