Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2016] Gần đây có một nữ học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân bị bắt. Nhưng sau khi cảnh sát biết được về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, họ đã tìm cách giúp bà thoát khỏi trại tạm giam.

Bà Ngô đã ngoài 50 tuổi, hàng ngày bà đều đi ra phố để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại phi pháp.

Gần đây, bà nói chuyện với một người thanh niên trẻ tuổi mà không biết rằng anh ta là một cảnh sát mặc thường phục đang đi làm việc. Anh ta đã gọi thêm hai cảnh sát nữa tới để bắt bà Ngô.

Bà bị đưa về đồn cảnh sát. Khi cảnh sát trưởng tới gặp bà, bà đã kể với ông ta về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và việc bà đã thoát khỏi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhờ vào tu luyện như thế nào.

Các cảnh sát trong phòng không nói một lời nào sau khi nghe bà kể chuyện, nhưng họ không dám thả bà ra. Theo thủ tục, họ vẫn phải đưa bà vào trại tạm giam.

Trong trại tạm giam, bà bị đưa đi kiểm tra sức khỏe và họ phát hiện ra bà bị huyết áp cao. Cảnh sát muốn thả bà ra, vì vậy họ yêu cầu nhân viên trại tạm giam đưa cho họ giấy từ chối tiếp nhận của trại dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe của bà. Nhân viên trại tạm giam đã từ chối và tuyên bố rằng họ cần phải có giấy xác nhận chẩn đoán bệnh thì mới có thể cấp giấy từ chối tiếp nhận cho bà được.

Cảnh sát đã đưa bà Ngô về nhà để lấy hồ sơ bệnh án ung thư của bà cách đây hơn mười năm và mang tới trại tạm giam. Tuy nhiên, các nhân viên trại tạm giam vẫn từ chối không chấp nhận vì hồ sơ đã quá hạn. Sau đó, cảnh sát tìm đến một bác sĩ trước đây đã từng biết bà Ngô và nhờ ông ghi bệnh án cho bà. Khi nhận được bệnh án, các nhân viên trại tạm giam đã phải viết giấy từ chối tiếp nhận bà.

Các cảnh sát như trút được gánh nặng, họ nói với bà Ngô: “Bây giờ bà có thể về được rồi.” Khi bà bước đi, cảnh sát trưởng còn nói với theo: “Chúc [đệ tử] Pháp Luân Công luôn mạnh khỏe!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/15/331360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/26/157971.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share