Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-7-2016] Ngày 9 tháng 6 năm 2016, cũng là ngày Tết Đoan Ngọ, tôi cùng một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người dân trước một cửa hàng. Có hai học sinh trung học, những người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối về Pháp Luân Công, đã tố cáo chúng tôi với cảnh sát. Chúng tôi đã bị bắt giữ và bị đưa tới đồn cảnh sát.

Khi tới đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy vài sĩ quan cảnh sát ở đó và nói: “Chào các anh! Như các anh đã biết, chúng tôi là những người tốt.”

Một người cảnh sát mang nước mời chúng tôi uống, nhìn họ đều không có vẻ ác ý gì. Tôi cảm thấy rằng các cảnh sát ở đây sẽ không làm hại chúng tôi.

Một lúc sau, một cảnh sát đưa chúng tôi tới một phòng họp. Tôi khuyến khích người cảnh sát trẻ này hãy đối xử tốt với các học viên và ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Anh ta nói: “Vâng! Vâng! Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Xin mời các bà ngồi đợi sếp tôi một lát. Để tôi mở điều hòa cho các bà!”

Khoảng nửa giờ sau, trưởng đồn cảnh sát cùng với vài nhân viên cảnh sát bước vào phòng. Trưởng đồn hỏi chúng tôi bằng một giọng giận dữ: “Các bà đã làm gì? Nói mau.”

Tôi mỉm cười trả lời: “Đừng quát tháo như thế! Chúng tôi vô tội. Chúng tôi chỉ khuyến khích mọi người làm người tốt thôi. Chúng tôi đang làm việc tốt, đúng không? Sư phụ chúng tôi muốn chúng tôi đi cứu mọi người, kể cả cảnh sát! Các anh hãy ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ nhé .”

Bầu không khí căng thẳng trong phòng đã giảm đi một chút. Một số cảnh sát đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại trưởng đồn và một nhân viên Phòng 610. Một lúc sau, trưởng đồn nhìn chúng tôi một lượt rồi cũng rời đi.

Chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cho người nhân viên Phòng 610 và khuyên: “Anh nên nhận biết tình thế hiện tại. Để chọn cho mình cùng gia đình một tương lai tốt đẹp, anh không nên đi theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công nữa. Hãy xem những kẻ đã đi theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh đều đã lần lượt gặp ác báo. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, bức hại người tu Phật thì thiên lý không dung, hãy mau thả chúng tôi về nhà.”

Anh ta suy nghĩ một lát và nói anh ta cần phải đi bàn bạc với cấp trên của mình về việc này đã.

Anh ta gọi điện thoại cho cấp trên và nói: “Hai người phụ nữ này chỉ nói chuyện với tôi về Pháp Luân Đại Pháp thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Sau đó anh ta nói với chúng tôi: “Chúng tôi cần một chút thông tin về hai bà, rồi sau đó, các bà có thể gọi người nhà tới đón về.”

Tiếp theo anh ta đã dẫn chúng tôi tới một phòng máy tính. Trưởng đồn cảnh sát hỏi tên tuổi và địa chỉ của chúng tôi, nhưng chúng tôi từ chối trả lời. Anh ta hỏi chúng tôi có nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không.

Tôi trả lời: “Kiện Giang Trạch Dân cũng là một cách tốt để cứu mọi người.”

Anh ta hỏi chúng tôi có nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho hai học sinh trung học kia không.

Tôi nói: “Chúng tôi nói với mọi người dân Trung Quốc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.”

Thật ngạc nhiên, người trưởng đồn bất ngờ hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Chúng tôi cười và nói: “Tốt! Chỉ với một câu hô này, anh sẽ nhận được phúc báo của Đại Pháp.”

Anh ta mỉm cười cầm biên bản ghi chép và rời đi. Sau đó, chúng tôi đã được phép ra về mà không gặp chút rắc rối nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/15/158273.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share