Bài viết của Hàn Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-7-2016] Một buổi chiều, hai vợ chồng chúng tôi đang đi tản bộ trong công viên thì gặp một cặp vợ chồng cao niên khác cũng đang đi dạo ở phía đối diện. Chúng tôi đã mỉm cười chào nhau. Bà lão niềm nở hỏi thăm chúng tôi: “Ông bà cũng ra ngoài đi dạo à?” Tôi cũng nhiệt tình trả lời: “Không có việc gì nên chúng tôi ra ngoài đi tản bộ một lát! Ông bà nhìn nhanh nhẹn khỏe mạnh quá!”

Nét mặt bà lão chợt chùng xuống và nói: “Ông nhà tôi trước đây từng là người rất hay nói chuyện, nhưng bây giờ ông ấy không nói được nữa. Ông ấy bị mắc hội chứng mất ngôn ngữ (aphasia), nó gây ra sự rối loạn giao tiếp. Chúng tôi đã đi khám nhiều bác sĩ, nhưng vẫn không có kết quả gì.”

Tôi đã nhân cơ hội này nói chuyện với bà về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dạy người ta trở thành người tốt, nó rất có hiệu quả trong việc chữa bệnh khỏe người. Năm ngoái, ông nhà tôi cũng bị bệnh nặng lắm. Chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào thuốc men và điều trị nhưng vẫn không có tác dụng. Lúc mới xuất viện, ông ấy thậm chí còn không đi nổi. Nhưng bây giờ nhìn ông ấy mà xem, ông ấy đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe nhờ niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đó.”

Bà lão trở nên quan tâm và hỏi chồng tôi đã niệm câu gì.

Tôi trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau đó, tôi nói chuyện thêm với bà về Pháp Luân Đại Pháp và nói bà sẽ được bình an nếu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bà đã ngay lập tức đồng ý, và hai vợ chồng họ đã cùng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Sau khi giúp họ thoái đảng xong, tôi nói với ông chồng: “Ông nhớ hãy thường xuyên niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện –Nhẫn hảo’ nhé.”

Lúc này, ông lão đột nhiên hỏi liệu ông ấy có thể nhẩm những câu đó trong đầu được không. Tôi nói: “Tất nhiên là được.”

Bà lão kinh ngạc mở to mắt nhìn ông lão và hỏi: “Không phải là ông đang nói đây sao? Không phải là ông đang nói đây sao? Sao bây giờ ông lại nói được thế?”

Ông chồng đỏ mặt ngượng nghịu và mỉm cười nhìn vợ. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là ông lão lúc trước không thể nói chuyện được.

Tôi vui mừng nói với bà lão: “Ông nhà đã nhận được phúc báo của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp quả thực siêu thường!”

Sau khi minh bạch được chuyện gì vừa xảy ra, bà lão muốn biết nơi tôi ở để tới cảm ơn.

Tôi nói: “Nếu muốn cảm ơn, thì bà hãy cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Đó là Sư phụ của Đại Pháp đã giúp đỡ vợ chồng bà đó.”

Bà đáp: “Vâng, vâng, xin đa tạ Sư phụ Lý, xin đa tạ!”

Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện sau khi người ta thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Và nay, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp thông qua trường hợp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/9/331119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/27/157991.html

Đăng ngày 21-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share