Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 30-8-2016] Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2016, 1.800 học viên Pháp Luân Đại Pháp Đài Bắc đã tề tựu cùng tham gia hội giao lưu tâm đắc và học pháp tập thể thường niên tại một trung tâm tổ chức sự kiện.

Năm nay, các học viên chia thành nhiều nhóm nhỏ, thời gian hai ngày phân thành năm buổi học thuộc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Phần lớn chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của việc phát chính niệm sao cho chính xác. Các học viên học hỏi và đề cao từ thể hội của nhau, và khích lệ nhau cùng tu luyện tinh tấn hơn nữa.

2016-8-29-minghui-falun-gong-taiwan-groupstudy-02--ss.jpg

2016-8-29-minghui-falun-gong-taiwan-groupstudy-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công học Pháp tập thể trong sự kiện giao lưu thường niên tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm

Quay trở lại học Pháp tập thể, tu luyện như thuở đầu

Nhiều học viên đã chia sẻ câu chuyện về những trải nghiệm trong tu luyện của họ trong hai ngày 27 và 28 tháng 8.

Ông Lưu đắc Pháp tu luyện từ năm 1998. Ông đã bỏ hút thuốc lá trong vòng ba ngày, trong khi ông đã mất mấy chục năm cố gắng cai mà không được. Đáng chú ý hơn cả là bệnh ung thư mũi của ông biến mất. Do cảm thấy bản thân tu luyện khá tốt mà bất tri bất giác dưỡng thành tâm thái ngạo mạn, không nghe lời thiện ý nhắc nhở của đồng tu. Dần dần ông xa rời hoàn cảnh học Pháp và luyện công tập thể.

Khi ông nhận thấy tâm tính rớt xuống, tu luyện không tinh tấn, nghiệp bệnh toàn bộ quay trở lại. Cho mãi đến khi đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” của Sư tôn, ông mới nhận ra rằng đoạn thời gian ông xa rời hoàn cảnh tu luyện tập thể thật quá ư lãng phí. Ông đã tận dụng thời gian và khẩn trương thực tu, như một học viên mới, bởi vậy tình huống chuyển biến tốt lên.

Cải biến quan hệ gia đình

2016-8-29-minghui-falun-gong-taiwan-groupstudy-06--ss.jpg

Bà Dư cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp giúp bà trưởng thành hơn

Bà Dư, hơn 70 tuổi, là một giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu. Bà đã biết đến Đại Pháp khi đi xem chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun và cảm thấy không lý giải nổi tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã nói chuyện với một học viên, sau đó bà quyết định bước vào tu luyện. Bà nói rằng trong vòng một năm, “Tôi đã đọc xong toàn bộ các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tay không muốn rời sách.”

Trước khi tu luyện, bà vốn là người nóng nảy và hiếu thắng. Mọi việc đều phải làm theo ý bà. Quan hệ gia đình rất căng thẳng, thậm chí bà còn tự hỏi tại sao lại phải kết hôn và sinh con, lại còn nảy sinh niệm đầu muốn ly hôn. Sau khi đọc Pháp thấy Sư phụ giảng “Nhẫn”, bà đã hướng nội tìm.

Khi bà hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà trở nên nhu hòa và thiện lương hơn. Mối quan hệ của bà với gia đình, đặc biệt là con trai, trở nên hài hòa.

“Cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp! Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi đã chín chắn hơn“, bà Dư nói.

Sinh viên ngành y được Đại Pháp soi đường từ tuổi vỡ lòng

2016-8-29-minghui-falun-gong-taiwan-groupstudy-07--ss.jpg

Anh Hoàng, sinh viên ngành y, nói rằng Pháp Luân Công giúp anh tập trung hơn và tràn đầy năng lượng.

Anh Hoàng là sinh viên năm thứ nhất ngành y tại một trường y danh tiếng. Anh cho hay: “Các bài công pháp mang lại cho tôi sức khỏe dồi dào. Tôi có thể siêng năng dốc sức học tập và rất tập trung.”

Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ kể từ khi còn học trường mầm non. Anh rất được yêu mến tại trường, nhưng không bao giờ bị sa vào những thói hư tật xấu mà giới trẻ ngày nay bị cám dỗ.

Tìm lại được động lực tu luyện như thuở đầu

2016-8-29-minghui-falun-gong-taiwan-groupstudy-08--ss.jpgQua hai ngày không ngừng học Pháp và lắng nghe các học viên chia sẻ về sự tinh tấn trong tu luyện, cô Tăng đã tìm lại được động lực tu luyện.

Cô Tăng là sinh viên đại học năm thứ ba. Đã có thời kỳ cô tu luyện không tinh tấn và cảm giác vô cùng lo lắng. Cô đã bước vào tu luyện từ khi còn học tiểu học. Cô tham gia hạng mục giảng chân tướng Đại Pháp và đã làm rất tốt. Dần dần, cô sinh tâm tự mãn về bản sự của mình và chỉ chú trọng vào việc học hành. Cô cảm nhận rõ bản thân mình đang buông lơi tu luyện và vô cùng lo lắng và tuyệt vọng.

Sau khi nghe các học viên khác chia sẻ họ đã đề cao trong tu luyện như thế nào, cô đã tìm lại được động lực tu luyện.

“Năng lượng nơi đây vô cùng thuần tịnh. Ai cũng muốn tỷ học tỷ tu, cộng đồng cùng tinh tấn. Tôi càng minh bạch hơn về nội hàm và ý nghĩa của ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi tin rằng mình sẽ làm tốt và ngày càng tinh tấn thực tu”, cô nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/333738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158496.html

Đăng ngày 3-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share